1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nam_Sinh_Ngo_Quyen

    Nam_Sinh_Ngo_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Công nhận !
    Với một đứa chỉ thích nghe : Để gió cuốn đi như em .
    Đọc những bài dài ngoằng thế này thì éo le lắm .
    Cái này phải dành cho dân Trịnh gộc
    u?c tigerlily s?a vo 20:08 ngy 12/06/2004
  2. Nam_Sinh_Ngo_Quyen

    Nam_Sinh_Ngo_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Công nhận !
    Với một đứa chỉ thích nghe : Để gió cuốn đi như em .
    Đọc những bài dài ngoằng thế này thì éo le lắm .
    Cái này phải dành cho dân Trịnh gộc
    u?c tigerlily s?a vo 20:08 ngy 12/06/2004
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có hai niềm vui lớn. Vui và rất vui.
    Nhưng mà vẫn buồn. Nhận được tin của K. K bảo K chuyển nhà. Đùng một cái. Chuyển nhà. Đôi chút thất vọng, đôi chút giận dỗi nhen lên. Chưa bao giờ mình là cái gì thật sự gần gũi của K.
    Trời đang mưa to lắm. Trắng xoá một màu.
    Nhắn chị : 2 tuần rồi không gặp chị. Trước hôm đi quân sự, gặp chị để lấy cái áo dài. Chị vẫn thế. Chẳng biết nói gì với chị. Và rồi đi, thế thôi, vì biết đâu mọi chuyện sẽ khác nếu ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau? Hôm trước gọi điện về cho chị, chẳng nói được gì vì chị đã bảo dập máy đi không tốn xiền. Có phải chị không cần quan tâm, không cần hỏi han? Dù chỉ là của một đứa em gái nhỏ? Dù là khoảng cách chỉ hơn 10 cây số? Rồi thì nhắn tin cho chị. Chị cũng không trả lời...
    Và rồi đi. 2 tuần đánh vật với những mệnh lệnh khô cứng, với tỉ thứ đau đầu. Người gầy đi, đen đi và cũng nhạt bớt đam mê đi.
    Tuần trước về được 5 tiếng đồng hồ. Kịp nhấm nháp một ly kem NZ với Anh và ăn cơm cùng bố mẹ một bữa. Rồi lại đi.
    Nhắn Anh : giờ này chắc anh ngủ rồi. Hôm nay nhóc làm anh giận, anh cho nhóc xin lỗi nhé. Lần sau nhóc sẽ để ý hơn mà. Nhóc cũng biết anh đã nguôi giận rồi, phải không anh?
    Nhắn mọi người : sau 25-6, NC mới có mặt ở Hà Nội. Ngày hôm qua là sinh nhật box, NC vẫn nhớ mà không làm cách nào ra khỏi khu vực để online. Hôm nay mới được về phép 1 hôm. Thôi thì chỉ biết lên đây tạ lỗi cùng mọi người và hẹn một dịp gần nhất vào cuối tháng 6 vậy. Mọi người tha lỗi nhé ????
    Thôi đi ngủ thôi. Giờ này mọi hôm là đã ngủ say lắm rồi, vì 10h rưỡi đã phải lên giường tắt đèn tối om, sáng ra 5h rưỡi đã phải dậy rồi. Chiều mai còn nhiều việc lắm đây. Ôi, công việc của tôi! Những người bạn thân yêu của tôi... Những khoảng cách bao giờ cũng thật xa xôi.
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có hai niềm vui lớn. Vui và rất vui.
    Nhưng mà vẫn buồn. Nhận được tin của K. K bảo K chuyển nhà. Đùng một cái. Chuyển nhà. Đôi chút thất vọng, đôi chút giận dỗi nhen lên. Chưa bao giờ mình là cái gì thật sự gần gũi của K.
    Trời đang mưa to lắm. Trắng xoá một màu.
    Nhắn chị : 2 tuần rồi không gặp chị. Trước hôm đi quân sự, gặp chị để lấy cái áo dài. Chị vẫn thế. Chẳng biết nói gì với chị. Và rồi đi, thế thôi, vì biết đâu mọi chuyện sẽ khác nếu ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau? Hôm trước gọi điện về cho chị, chẳng nói được gì vì chị đã bảo dập máy đi không tốn xiền. Có phải chị không cần quan tâm, không cần hỏi han? Dù chỉ là của một đứa em gái nhỏ? Dù là khoảng cách chỉ hơn 10 cây số? Rồi thì nhắn tin cho chị. Chị cũng không trả lời...
    Và rồi đi. 2 tuần đánh vật với những mệnh lệnh khô cứng, với tỉ thứ đau đầu. Người gầy đi, đen đi và cũng nhạt bớt đam mê đi.
    Tuần trước về được 5 tiếng đồng hồ. Kịp nhấm nháp một ly kem NZ với Anh và ăn cơm cùng bố mẹ một bữa. Rồi lại đi.
    Nhắn Anh : giờ này chắc anh ngủ rồi. Hôm nay nhóc làm anh giận, anh cho nhóc xin lỗi nhé. Lần sau nhóc sẽ để ý hơn mà. Nhóc cũng biết anh đã nguôi giận rồi, phải không anh?
    Nhắn mọi người : sau 25-6, NC mới có mặt ở Hà Nội. Ngày hôm qua là sinh nhật box, NC vẫn nhớ mà không làm cách nào ra khỏi khu vực để online. Hôm nay mới được về phép 1 hôm. Thôi thì chỉ biết lên đây tạ lỗi cùng mọi người và hẹn một dịp gần nhất vào cuối tháng 6 vậy. Mọi người tha lỗi nhé ????
    Thôi đi ngủ thôi. Giờ này mọi hôm là đã ngủ say lắm rồi, vì 10h rưỡi đã phải lên giường tắt đèn tối om, sáng ra 5h rưỡi đã phải dậy rồi. Chiều mai còn nhiều việc lắm đây. Ôi, công việc của tôi! Những người bạn thân yêu của tôi... Những khoảng cách bao giờ cũng thật xa xôi.
  5. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Ngày mai...T đi, biển nhớ tên T gọi về...
    Nhưng nói đến biển, sao nghe thương quá giọng hát Hồng Ngọc trong Biển Cạn :
    Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
    Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau ....


    Nhắn một người ngày hôm nay ra biển :
    Vô cùng bất ngờ nhận tin T rời bỏ Cat Âm Nhạc. Có thể vì bận rộn, có thể vì lý do gì khác. Và có lẽ im lặng là cách hay nhất để thể hiện sự tôn trọng 1 quyết định của 1 người.
    Chưa từng chat 1 lần, và những PM vội vàng, ngắn ngủn, có khi quên trả lời, nhưng ở nơi xa đây, vẫn có 1 người thầm dõi theo những bước chân đi của 1 người.
    Giấc mơ nhỏ uống cafe trong gió biển của T làm nhớ đến câu chuyện Cafe muối http://ttvnol.com/forum/166285.ttvn . Nhưng Tem muốn kể cho T nghe câu chuyện của tem về một buổi sáng thức dậy trên bãi biển Đại Lãnh 5 năm về trước (sau khi chịu 1 tai nạn xe cộ xém chết người), nghe bài nhạc Có Đôi Khi vọng về từ xa vắng, bỗng thấy lòng mênh mang những ngậm ngùi.
    Có 1 câu châm ngôn phương tây :"When one door of happiness closes, another opens but often we look so long at the closed door that we don''t see the one which has been opened for us. ". Ừa, đôi khi đời sống được cấu tạo từ những chuỗi tình cờ, tình cờ đến, tình cờ đi, tình cờ vui, tình cờ buồn. Nhưng ra biển, lớp sóng sau tràn lớp sóng trước, cuốn phăng đi những nổi vui cả những nỗi buồn. Đời sống còn tiếp diễn, còn nhiều hứa hẹn, nhớ thả nhẹ những nỗi buồn trôi theo sóng biển, để dọn lòng bình an mà đón chờ những tin yêu mới.
    Hôm nào có gặp Tem trên chat, nhớ gọi nhé .

    Gửi 1 người ngày hôm qua có 2 niềm vui :
    Hôm qua, anh bận quá, nên chat mà chẳng thể chú tâm lắm. Nhưng mừng với 2 chuyện vui của em. Nhanh nhanh nhé, còn 2 tuần tập quân sự nữa, rồi trở về mà lo sinh nhật Box muộn vậy.
    Chẳng ai quên em đâu, mà dẫu có quên, cũng có gì quan trọng ? Biết bạn mình vẫn còn hiện hữu, vẫn được bình yên ở đâu đó, vậy là cũng đủ ấm lòng rồi.
  6. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Ngày mai...T đi, biển nhớ tên T gọi về...
    Nhưng nói đến biển, sao nghe thương quá giọng hát Hồng Ngọc trong Biển Cạn :
    Có người từ lâu nhớ thương biển
    Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
    Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau ....


    Nhắn một người ngày hôm nay ra biển :
    Vô cùng bất ngờ nhận tin T rời bỏ Cat Âm Nhạc. Có thể vì bận rộn, có thể vì lý do gì khác. Và có lẽ im lặng là cách hay nhất để thể hiện sự tôn trọng 1 quyết định của 1 người.
    Chưa từng chat 1 lần, và những PM vội vàng, ngắn ngủn, có khi quên trả lời, nhưng ở nơi xa đây, vẫn có 1 người thầm dõi theo những bước chân đi của 1 người.
    Giấc mơ nhỏ uống cafe trong gió biển của T làm nhớ đến câu chuyện Cafe muối http://ttvnol.com/forum/166285.ttvn . Nhưng Tem muốn kể cho T nghe câu chuyện của tem về một buổi sáng thức dậy trên bãi biển Đại Lãnh 5 năm về trước (sau khi chịu 1 tai nạn xe cộ xém chết người), nghe bài nhạc Có Đôi Khi vọng về từ xa vắng, bỗng thấy lòng mênh mang những ngậm ngùi.
    Có 1 câu châm ngôn phương tây :"When one door of happiness closes, another opens but often we look so long at the closed door that we don''t see the one which has been opened for us. ". Ừa, đôi khi đời sống được cấu tạo từ những chuỗi tình cờ, tình cờ đến, tình cờ đi, tình cờ vui, tình cờ buồn. Nhưng ra biển, lớp sóng sau tràn lớp sóng trước, cuốn phăng đi những nổi vui cả những nỗi buồn. Đời sống còn tiếp diễn, còn nhiều hứa hẹn, nhớ thả nhẹ những nỗi buồn trôi theo sóng biển, để dọn lòng bình an mà đón chờ những tin yêu mới.
    Hôm nào có gặp Tem trên chat, nhớ gọi nhé .

    Gửi 1 người ngày hôm qua có 2 niềm vui :
    Hôm qua, anh bận quá, nên chat mà chẳng thể chú tâm lắm. Nhưng mừng với 2 chuyện vui của em. Nhanh nhanh nhé, còn 2 tuần tập quân sự nữa, rồi trở về mà lo sinh nhật Box muộn vậy.
    Chẳng ai quên em đâu, mà dẫu có quên, cũng có gì quan trọng ? Biết bạn mình vẫn còn hiện hữu, vẫn được bình yên ở đâu đó, vậy là cũng đủ ấm lòng rồi.
  7. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    cậu deathchuck này vui tính thất đấy ,cậu phải cám ơn tớ đấy nhá ,vì hôm đó nhờ có tớ nhắn 24h tham gia thì cậu mới có dịp thấy chị gì ,quên tên rồi ,mà cậu bảo xinh xinh đó..... đi uống bia đê
    tớ thì tớ chả bít ai trong này cả ,tớ chỉ thấy cô bé con đeo kính trong cái ảnh này là xinh thôi ,tóc dài(mẫu ngừi tớ thích),lại đeo kính giống tớ ,ảnh bé quá nhìn ko rõ mặt ,nhưng trông yêu ghê!cậu có bít bé con này là ai ko ?
    mà ai là cô bé con đeo kính trong ảnh này thì lên tiếng đi nhé !Anh sẵn sàng làm xe ôm cho em suốt đời đây.
  8. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    cậu deathchuck này vui tính thất đấy ,cậu phải cám ơn tớ đấy nhá ,vì hôm đó nhờ có tớ nhắn 24h tham gia thì cậu mới có dịp thấy chị gì ,quên tên rồi ,mà cậu bảo xinh xinh đó..... đi uống bia đê
    tớ thì tớ chả bít ai trong này cả ,tớ chỉ thấy cô bé con đeo kính trong cái ảnh này là xinh thôi ,tóc dài(mẫu ngừi tớ thích),lại đeo kính giống tớ ,ảnh bé quá nhìn ko rõ mặt ,nhưng trông yêu ghê!cậu có bít bé con này là ai ko ?
    mà ai là cô bé con đeo kính trong ảnh này thì lên tiếng đi nhé !Anh sẵn sàng làm xe ôm cho em suốt đời đây.
  9. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chị Sol@: "ĐIỀU ĐÓ RỒI CŨNG SẼ QUA ĐI!"
    Hình Như Là khá thú vị đó, nhưng sao chị em mình không đến Sol''s Café nhỉ?
  10. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chị Sol@: "ĐIỀU ĐÓ RỒI CŨNG SẼ QUA ĐI!"
    Hình Như Là khá thú vị đó, nhưng sao chị em mình không đến Sol''s Café nhỉ?

Chia sẻ trang này