1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Nhắn với các bạn lo phần thiết kế banner của Box.
    Hôm nay là hết hạn rồi đó. Và banner phải do Mod gửi tại Box TFG (f_4), trước ngày 18.10.2003. Xem thông báo : http://ttvnol.com/forum/topic.aspx?TOPIC_ID=277445
    Nhanh đi các bạn. Cũng tham gia cho vui !
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Chết thật...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Chết thật...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hic... nghe tungcongtu nói mà lạnh toát cả người...
    Thực ra con người cũng có lúc đổi mùa, có lẽ tôi đang ở giai đoạn... trái gió trở trời đấy thôi. Cũng sẽ không lâu. Nhưng không biết mùa đang tới của tôi sẽ mưa lâu hay nắng dài, bão giông hay bình lặng. Kệ, cứ sống tới như mọi ai thôi. Thực ra đời sống có đầy những niềm vui nho nhỏ mà chỉ cần để ý một chút là sẽ thấy được. Vừa qua một cơn áp thấp nhiệt đới, tôi chợt nhận ra mình phải sống, và phải sống thật nhẹ nhàng thảnh thơi. Mà điều ấy dường như cũng chẳng khó gì. Chỉ cần bước xuống phố...
    Nếu có dịp về gặp bác, chắc tôi sẽ kính bác một ly nước cam. Bác uống đi để thấy hoa quả vẫn khai sinh trong trái tim người...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Hic... nghe tungcongtu nói mà lạnh toát cả người...
    Thực ra con người cũng có lúc đổi mùa, có lẽ tôi đang ở giai đoạn... trái gió trở trời đấy thôi. Cũng sẽ không lâu. Nhưng không biết mùa đang tới của tôi sẽ mưa lâu hay nắng dài, bão giông hay bình lặng. Kệ, cứ sống tới như mọi ai thôi. Thực ra đời sống có đầy những niềm vui nho nhỏ mà chỉ cần để ý một chút là sẽ thấy được. Vừa qua một cơn áp thấp nhiệt đới, tôi chợt nhận ra mình phải sống, và phải sống thật nhẹ nhàng thảnh thơi. Mà điều ấy dường như cũng chẳng khó gì. Chỉ cần bước xuống phố...
    Nếu có dịp về gặp bác, chắc tôi sẽ kính bác một ly nước cam. Bác uống đi để thấy hoa quả vẫn khai sinh trong trái tim người...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  6. guitar_solo

    guitar_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Người ơi, không biết từ khi nào tôi đã có thói quen nghe nhạc Trịnh, nghe dể biết vì sao người thích, nghe để hiểu người hơn. Nhưng hiện giờ tôi đang rối trí lắm, phải chăng tôi vẫn chưa hiểu người so với mức vần thiết? Nhưng tôi yêu người lắm, người có tỏ?
  7. guitar_solo

    guitar_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Người ơi, không biết từ khi nào tôi đã có thói quen nghe nhạc Trịnh, nghe dể biết vì sao người thích, nghe để hiểu người hơn. Nhưng hiện giờ tôi đang rối trí lắm, phải chăng tôi vẫn chưa hiểu người so với mức vần thiết? Nhưng tôi yêu người lắm, người có tỏ?
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Cảm ơn chi metnhi. Hôm nay chat với chi Lys. Chị ấy khen chị metnhi là dễ thương, quan tâm đến mọi người. hiii. Kể ra cũng dễ thương thật!!
    ------------------------------------
    [red]
    Nỗi đau ngày ấy là em ạ
    Là chút hao mòn của bể dâu
    Bể dâu sông bãi con thuyền bé
    Trong cõi vô thường nhẹ cánh chao[/size=4][/red]
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Cảm ơn chi metnhi. Hôm nay chat với chi Lys. Chị ấy khen chị metnhi là dễ thương, quan tâm đến mọi người. hiii. Kể ra cũng dễ thương thật!!
    ------------------------------------
    [red]
    Nỗi đau ngày ấy là em ạ
    Là chút hao mòn của bể dâu
    Bể dâu sông bãi con thuyền bé
    Trong cõi vô thường nhẹ cánh chao[/size=4][/red]
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Gửi Nguyet_ca
    Em sẽ không đến bên anh lúc anh buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
    Em không đến đâu nếu anh lạnh giá
    bởi trái tim dẫu có bừng lên như lửa,
    rồi cũng có ngày lửa tàn.
    Em không thể theo bước chân lang thang.
    Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng
    Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười
    Nên em không đến đâu nếu anh đang hạnh phúc.
    Chỉ khi nào
    Chỉ khi nào người đàn ông trong anh bật khóc.
    Em sẽ đến để thấm ướt những gịot tâm hồn
    trên đôi mắt của anh

    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys


    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 20/10/2003

Chia sẻ trang này