1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Patronage

    Patronage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ha haem Tiger có cái suy nghĩ đen tối....ít nhất là hơn anhAnh có bảo em đạo đức giả đâu mà phải bực.Em đã ngáo ngơ thì còn đạo đức giả thế nào được----> em không có suy luận logic.Anh nói thế để tự đứa nó Đ Đ G nó giật mình một chút cũng là nên mà.Thôi đi làm cốc nước chanh cho nó khoẻ nhá Hơn nữa , anh đã meeting em đâu mà anh dám nói xằng là em đạo đức giả.Ngố không chịu được( hồi em về VN, anh ngó sơ qua cũng cảm thấy thế )
    Thôi không trêu mọi người nữa.
    Cậu langle rủ bạn bè ra hiệu sách Đông Tây đầu phố Bà Triệu mà mua , ở đó còn ít nhất là chục cuốn.
    Khi nào off line đề nghị em Tiger thu của langlenoinay 30 000đ.
    Em Tiger, anh cố tình lu loa là đi làm từ thiện vì không muốn em nghĩ xấu ( cần gì phải PM )
    Vậy mà em vẫn nghĩ xấuđấy
    Life is beautuful !
  2. Patronage

    Patronage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ha haem Tiger có cái suy nghĩ đen tối....ít nhất là hơn anhAnh có bảo em đạo đức giả đâu mà phải bực.Em đã ngáo ngơ thì còn đạo đức giả thế nào được----> em không có suy luận logic.Anh nói thế để tự đứa nó Đ Đ G nó giật mình một chút cũng là nên mà.Thôi đi làm cốc nước chanh cho nó khoẻ nhá Hơn nữa , anh đã meeting em đâu mà anh dám nói xằng là em đạo đức giả.Ngố không chịu được( hồi em về VN, anh ngó sơ qua cũng cảm thấy thế )
    Thôi không trêu mọi người nữa.
    Cậu langle rủ bạn bè ra hiệu sách Đông Tây đầu phố Bà Triệu mà mua , ở đó còn ít nhất là chục cuốn.
    Khi nào off line đề nghị em Tiger thu của langlenoinay 30 000đ.
    Em Tiger, anh cố tình lu loa là đi làm từ thiện vì không muốn em nghĩ xấu ( cần gì phải PM )
    Vậy mà em vẫn nghĩ xấuđấy
    Life is beautuful !
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ớ té ra... khục khục... này anh Patronage, tất nhiên em không bao giờ nghĩ mình là Đ Đ G (viết tắt thế này cho nó đỡ nóng mũi) rồi nhớ! Nhưng mà thấy anh cứ lảm nhảm cái từ đấy, không biết anh định ám chỉ ai nhớ. Nên mới nóng mũi. Mà anh không có ý xấu thì thôi. Thôi không nghĩ xấu nữa... Em đang bị bệnh gì mà viết bài thì tắc, cãi nhau thì tít mù.
    Còn lão llnn anh đã giao cho em, thì em về nã 30.000 của lão này bỏ túi đã. Anh không bảo em đi làm từ thiện đúng không?
    À Đông Tây ở bên cạnh Uỷ ban Kiều Hối. (trí nhớ tốt). Đa tạ thông tin nóng sốt.
    Anh NYHN đâu ra đây tuyên bố bế mạc (hức hức chắc phải xin lỗi bà con vụ đấu giá này rồi, toi công mình thức đêm thức hôm rình trả giá). Quyển sách của anh NYHN muốn giữ thì giữ, mà không thì cho em vay 70.000, em mua của anh luôn, tết về giả tiền không tính lãi. (mình nhanh nhẹn mồm mép vật).
    Thôi chào cả nhà, hết trò chí choé mất rồi....
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ớ té ra... khục khục... này anh Patronage, tất nhiên em không bao giờ nghĩ mình là Đ Đ G (viết tắt thế này cho nó đỡ nóng mũi) rồi nhớ! Nhưng mà thấy anh cứ lảm nhảm cái từ đấy, không biết anh định ám chỉ ai nhớ. Nên mới nóng mũi. Mà anh không có ý xấu thì thôi. Thôi không nghĩ xấu nữa... Em đang bị bệnh gì mà viết bài thì tắc, cãi nhau thì tít mù.
    Còn lão llnn anh đã giao cho em, thì em về nã 30.000 của lão này bỏ túi đã. Anh không bảo em đi làm từ thiện đúng không?
    À Đông Tây ở bên cạnh Uỷ ban Kiều Hối. (trí nhớ tốt). Đa tạ thông tin nóng sốt.
    Anh NYHN đâu ra đây tuyên bố bế mạc (hức hức chắc phải xin lỗi bà con vụ đấu giá này rồi, toi công mình thức đêm thức hôm rình trả giá). Quyển sách của anh NYHN muốn giữ thì giữ, mà không thì cho em vay 70.000, em mua của anh luôn, tết về giả tiền không tính lãi. (mình nhanh nhẹn mồm mép vật).
    Thôi chào cả nhà, hết trò chí choé mất rồi....
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đây là lời nhắn của duong_chieu_la_rung@ nhờ boy@ chuyển giúp:
    "DCLR vua bi mat dt roi, so dt 0918.312444 gio ko con lien lac dc nua"
    Mong các bạn lưu ý dùm!
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đây là lời nhắn của duong_chieu_la_rung@ nhờ boy@ chuyển giúp:
    "DCLR vua bi mat dt roi, so dt 0918.312444 gio ko con lien lac dc nua"
    Mong các bạn lưu ý dùm!
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    1. Nhắn anh LLNN : Lời đã nói ra rồi, bàn dân thiên hạ đã nhìn thấy rồi, nếu không ai trả cao hơn thì anh phải lấy cuốn đó thôi anh ạ. Anh đừng "lờ" đi như thế, trẻ con nó cười cho Với lại em nghĩ anh cũng cần xem lại mục đích đấu giá đi cái ạ. Nếu anh vẫn còn muốn mua của bác Patronage với giá 100 thì em xin phép nói chiện riêng mấy câu với anh.
    2. Nhắn bác Patronage : Em mong bác bình tĩnh, tại sao bác cứ phải nặng lời cãi nhau, rồi dùng những từ ngữ không được đẹp đẽ gì mà mắng mỏ nhau thế ?!. Bác nói bác hay lượn lờ Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Đông Tây, cũng đủ chứng tỏ bác là người am hiểu, mê sách. Em không nghĩ người hay đọc sách lại chấp nhặt chuyện cỏn con thế đâu ạ. Vầng thì em công nhận bác mò mẫm giỏi thật, em thì em chịu rồi, vâng em chịu bác rồi, nhưng cũng không nhất thiết bác phải thách hứa này nọ như thế ạ. Bác sốt sắng mua hộ, em xin cảm ơn, nhưng thế chỉ béo bọn buôn sách thôi, chứ với những người yêu nhạc Trịnh với nhau ai lại xử như thế ???
    Thêm nữa, ngay như em nói từ đầu, đây không phải chuyện đấu giá để tư lợi hay kinh doanh gì, mà là để góp vào cái quĩ đang ÂM.. ầm ầm của box nhạc Trịnh. Thôi bác không yêu quí gì cái box này, thì bác cũng để cho những đứa "đầu trò", "vác tù và hàng tổng" như em có tí tiền mà hoạt động, mà tổ chức chương trình ca nhạc gây quĩ cho các trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam với chứ ạ. Sao bác nỡ chặn họng nhau thế? Sao nỡ đôi co vài ba chục nghìn? Để làm gì hả bác? Bác làm thế thì được cái gì?
    Theo em thấy nick bác ít xuất hiện ở box nhạc Trịnh, cũng chứng tỏ chắc bác chỉ tạt qua, thấy xôm thì ngó vào góp mấy câu. Em không biết bác hiểu Ngôi nhà này cũng như các thành viên ở đây đến đâu, cũng chỉ mong bác hiểu "Vua có phép, làng có lệ"... Mong bác hiểu.
    Chiều nay, thậm chí cả khi chưa đọc bài của bác, em đã lượn lờ ở Đông Tây gần 1 tiếng đồng hồ rồi bác ạ. Có lẽ 10 cuốn sách của bác nó đã bị bán từ đời nảo đời nào rồi (đấy là em thấy thế nào em nói thế, chả dám điêu).
    Và cuối cùng, em mong bác đừng đem chữ "từ thiện" ra doạ nhau. Nếu nó đứng một mình, nó là một từ mang ý nghĩa thật đẹp. Nhưng nếu lạm dụng nó thì thật tội nghiệp bác ạ. Nghe bác nói (xin lỗi bác) em thấy nó ra vẻ ban ơn quá. Chỉ khi người ta tốt hơn người khác mới hãy nghĩ chuyện ban ơn cho người khác. Có đôi lời mong bác hiểu và xem xét.
    Đề nghị mọi người nghiêm túc trong chuyện này. Đây là lần đầu tiên box nhạc Trịnh có một cuộc đấu giá sách. Đây cũng là một cuốn sách quí đáng được đem ra đấu giá.
    Theo ý kiến cá nhân tôi, nếu cuộc đấu giá này được tiếp tục với không khí thiếu thiện chí như hiện nay, chúng tôi xin phép ngưng đấu giá để chờ đến một dịp thuận lợi hơn (vd thị trường sách cực kì khan hiếm chẳng hạn). Lúc đó mong mọi người đừng thở dài mà tiếc hùi hụi, nhé !!
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    1. Nhắn anh LLNN : Lời đã nói ra rồi, bàn dân thiên hạ đã nhìn thấy rồi, nếu không ai trả cao hơn thì anh phải lấy cuốn đó thôi anh ạ. Anh đừng "lờ" đi như thế, trẻ con nó cười cho Với lại em nghĩ anh cũng cần xem lại mục đích đấu giá đi cái ạ. Nếu anh vẫn còn muốn mua của bác Patronage với giá 100 thì em xin phép nói chiện riêng mấy câu với anh.
    2. Nhắn bác Patronage : Em mong bác bình tĩnh, tại sao bác cứ phải nặng lời cãi nhau, rồi dùng những từ ngữ không được đẹp đẽ gì mà mắng mỏ nhau thế ?!. Bác nói bác hay lượn lờ Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Đông Tây, cũng đủ chứng tỏ bác là người am hiểu, mê sách. Em không nghĩ người hay đọc sách lại chấp nhặt chuyện cỏn con thế đâu ạ. Vầng thì em công nhận bác mò mẫm giỏi thật, em thì em chịu rồi, vâng em chịu bác rồi, nhưng cũng không nhất thiết bác phải thách hứa này nọ như thế ạ. Bác sốt sắng mua hộ, em xin cảm ơn, nhưng thế chỉ béo bọn buôn sách thôi, chứ với những người yêu nhạc Trịnh với nhau ai lại xử như thế ???
    Thêm nữa, ngay như em nói từ đầu, đây không phải chuyện đấu giá để tư lợi hay kinh doanh gì, mà là để góp vào cái quĩ đang ÂM.. ầm ầm của box nhạc Trịnh. Thôi bác không yêu quí gì cái box này, thì bác cũng để cho những đứa "đầu trò", "vác tù và hàng tổng" như em có tí tiền mà hoạt động, mà tổ chức chương trình ca nhạc gây quĩ cho các trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam với chứ ạ. Sao bác nỡ chặn họng nhau thế? Sao nỡ đôi co vài ba chục nghìn? Để làm gì hả bác? Bác làm thế thì được cái gì?
    Theo em thấy nick bác ít xuất hiện ở box nhạc Trịnh, cũng chứng tỏ chắc bác chỉ tạt qua, thấy xôm thì ngó vào góp mấy câu. Em không biết bác hiểu Ngôi nhà này cũng như các thành viên ở đây đến đâu, cũng chỉ mong bác hiểu "Vua có phép, làng có lệ"... Mong bác hiểu.
    Chiều nay, thậm chí cả khi chưa đọc bài của bác, em đã lượn lờ ở Đông Tây gần 1 tiếng đồng hồ rồi bác ạ. Có lẽ 10 cuốn sách của bác nó đã bị bán từ đời nảo đời nào rồi (đấy là em thấy thế nào em nói thế, chả dám điêu).
    Và cuối cùng, em mong bác đừng đem chữ "từ thiện" ra doạ nhau. Nếu nó đứng một mình, nó là một từ mang ý nghĩa thật đẹp. Nhưng nếu lạm dụng nó thì thật tội nghiệp bác ạ. Nghe bác nói (xin lỗi bác) em thấy nó ra vẻ ban ơn quá. Chỉ khi người ta tốt hơn người khác mới hãy nghĩ chuyện ban ơn cho người khác. Có đôi lời mong bác hiểu và xem xét.
    Đề nghị mọi người nghiêm túc trong chuyện này. Đây là lần đầu tiên box nhạc Trịnh có một cuộc đấu giá sách. Đây cũng là một cuốn sách quí đáng được đem ra đấu giá.
    Theo ý kiến cá nhân tôi, nếu cuộc đấu giá này được tiếp tục với không khí thiếu thiện chí như hiện nay, chúng tôi xin phép ngưng đấu giá để chờ đến một dịp thuận lợi hơn (vd thị trường sách cực kì khan hiếm chẳng hạn). Lúc đó mong mọi người đừng thở dài mà tiếc hùi hụi, nhé !!
  9. Patronage

    Patronage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em đọc không kĩ rồi, anh chỉ chỗ cho ai muốn mua chứ anh có bán sách đâu mà anh " đôi co vài ba chục " ?Chỉ chỗ có sách cho mọi người là " xử " không hay à ?
    Em bằng vào đâu mà bảo anh " không yêu quí gì cái box này " ?
    Em gây quĩ giúp người nghèo , trẻ em không vì chút hư danh và để mọi người biết đến là người nhân hậu thì anh xin nghiêng mình cảm phục .Còn nếu vì chút danh hão thì...
    Em muốn có quĩ thì khi off line kêu gọi chứ đem một quyển sách không hiếm, dụ người thích nó mua với giá chênh lệch 130 000 thì quả là bất nghĩa.Mõi ngưòi một tay không hơn là đổ cả vào một người à ?Mà một cuốn sách quí và hiếm như em nói thì vì động cơ gì mà em đem bán nó đấy ?Hay là vừa có tiếng lại vừa có miếng ?
    Nick ít hay nhiều xuất hiện không quan trọng, nick đó nói có đúng sự thật, có thiện ý mới đáng quan tâm em ạ.Em giơ phép vua với lệ làng ra à ? Phép hay lệ gì thì cũng cần có lí có tình, cần nhiều người công tâm mà chấp nhận .
    Chữ " Thiện" làm sao mà doạ được ai ?Anh cũng chẳng thể đem chữ " Thiện" ra doạ mấy cái nick.Anh cũng có off line để giương cái mặt " Thiện" ra đâu mà cần chữ " Thiện" để mà doạ.Thật nực cười!
    Sống không xấu với bạn bè là quí rồi ,chứ tốt nhiều hay ít ai đem cân ra mà đong mà đếm ,mà so bì mà ban ơn hả em
    Tôi đề nghị bạn Langlenoinay hay bạn nào muốn mua cuốn sách " Tuyển tập..." ra Đông Tây xem lại và post lên đây.Nếu không có sách, thì tôi là kẻ phá quấy .Còn nếu có khoảng 10 cuốn thì em NC nên ngẫm lại mình đi .
    Xin dừng tại đây !
  10. Patronage

    Patronage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em đọc không kĩ rồi, anh chỉ chỗ cho ai muốn mua chứ anh có bán sách đâu mà anh " đôi co vài ba chục " ?Chỉ chỗ có sách cho mọi người là " xử " không hay à ?
    Em bằng vào đâu mà bảo anh " không yêu quí gì cái box này " ?
    Em gây quĩ giúp người nghèo , trẻ em không vì chút hư danh và để mọi người biết đến là người nhân hậu thì anh xin nghiêng mình cảm phục .Còn nếu vì chút danh hão thì...
    Em muốn có quĩ thì khi off line kêu gọi chứ đem một quyển sách không hiếm, dụ người thích nó mua với giá chênh lệch 130 000 thì quả là bất nghĩa.Mõi ngưòi một tay không hơn là đổ cả vào một người à ?Mà một cuốn sách quí và hiếm như em nói thì vì động cơ gì mà em đem bán nó đấy ?Hay là vừa có tiếng lại vừa có miếng ?
    Nick ít hay nhiều xuất hiện không quan trọng, nick đó nói có đúng sự thật, có thiện ý mới đáng quan tâm em ạ.Em giơ phép vua với lệ làng ra à ? Phép hay lệ gì thì cũng cần có lí có tình, cần nhiều người công tâm mà chấp nhận .
    Chữ " Thiện" làm sao mà doạ được ai ?Anh cũng chẳng thể đem chữ " Thiện" ra doạ mấy cái nick.Anh cũng có off line để giương cái mặt " Thiện" ra đâu mà cần chữ " Thiện" để mà doạ.Thật nực cười!
    Sống không xấu với bạn bè là quí rồi ,chứ tốt nhiều hay ít ai đem cân ra mà đong mà đếm ,mà so bì mà ban ơn hả em
    Tôi đề nghị bạn Langlenoinay hay bạn nào muốn mua cuốn sách " Tuyển tập..." ra Đông Tây xem lại và post lên đây.Nếu không có sách, thì tôi là kẻ phá quấy .Còn nếu có khoảng 10 cuốn thì em NC nên ngẫm lại mình đi .
    Xin dừng tại đây !

Chia sẻ trang này