1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn cùng người box Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Solitaire, 25/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Đọc được bài của anh Patronage, trước hết là mời anh ngồi, uống chén nước rồi em xin có đôi lời cùng anh :
    Em bằng vào đâu mà bảo anh " không yêu quí gì cái box này " ? <-- Nếu không thế thì anh cũng chẳng phải nặng lời với lys, một moderate có đóng góp rất lớn với box và đều được mọi người công nhận như vậy, hơn nữa lại chỉ vì đôi câu nói không vừa ý anh. Chỉ vì thế mà anh đã dám "khinh", dám đánh giá người ta là "ngơ ngáo", "lươn lẹo" với cái giọng quá bề trên và hồ đồ như vậy, thì em cũng mong anh suy nghĩ lại cái sự yêu quí của anh. "Sống không xấu với bạn bè là quí rồi" <-- câu này là do anh nói ra, em cũng không rõ là anh đã biết bao nhiêu về con người lys mà phán xét như vậy ?
    Em gây quĩ giúp người nghèo , trẻ em không vì chút hư danh và để mọi người biết đến là người nhân hậu thì anh xin nghiêng mình cảm phục .Còn nếu vì chút danh hão thì... <-- không cần thiết phải thêm cái dấu ba chấm vào sau cho nó lửng lơ đâu anh ạ. Em từ trước đến nay làm gì cho box, vì danh hão hay không vì cái gì cả, thì đã có nhiều thành viên khác có thể công nhận, không cần anh phải lớn tiếng phán xét làm gì.
    Em muốn có quĩ thì khi off line kêu gọi chứ đem một quyển sách không hiếm, dụ người thích nó mua với giá chênh lệch 130 000 thì quả là bất nghĩa. <-- em không dụ người ta, anh nhầm rồi anh ạ. Đó là do LLNN tự tuyên bố tăng giá lên 200.000. Ngay từ đầu em chỉ là người tìm được sách, mua sách về và giới thiệu đôi dòng về sách cho mọi người biết. Sau đó em đã chuyển giao toàn bộ việc chủ trì cuộc đấu giá cho NguoiyeuHaNoi. Anh nói thế chứng tỏ anh không theo dõi tình hình và bản chất sự việc mà đã vội vàng đánh giá rồi. Mặt khác, anh nói thế quá bằng em ở bên cạnh khích bác LLNN hay sao? Hơn nữa, em cũng trích nguyên văn lời của anh ra đây để anh thấy rằng cái từ "bất nghĩa" anh dùng là không có căn cứ và xúc phạm em rồi anh ạ.
    Mỗi ngưòi một tay không hơn là đổ cả vào một người hay sao? <-- vâng cái chân lý này em cũng xin công nhận với anh. Nhưng mà nếu như em chỉ biết đến anh với một cái nick "Patronage" thì em chắc rằng anh chưa bao giờ đi offline cũng như chưa bao giờ đóng quĩ. Anh không ở trong chăn, anh đừng phán chăn có rận anh ạ. Nếu với mỗi lần offline khoảng 10 - 20 người, mỗi lần đóng 20.000 (chưa kể trừ tiền nước uống, mua cái này cái nọ) thì biết bao giờ mới đủ tiền mà làm chương trình đây? Cái khó nó ló cái khôn. (vầng đấy là em trích nguyên văn thành ngữ quê mình chứ em chả dám bảo em khôn, không rồi anh lại vặn vẹo câu chữ của em). Em đành phải nghĩ ra nhiều phương cách để mà có chút tiền làm vốn cho BOX mà thôi. Mong anh hiểu là cho BOX chứ không phải cho EM.
    Mà một cuốn sách quí và hiếm như em nói thì vì động cơ gì mà em đem bán nó đấy ?Hay là vừa có tiếng lại vừa có miếng ? <-- Cái này anh nói là xúc phạm nhau qúa rồi anh ạ. Như em đã nói ở trên, em làm gì, tư lợi hay không, đã có nhiều thành viên lâu năm biết, em biết, nguoiyeuHaNoi biết, khỏi phiền đến anh dùng câu hỏi tu từ mà gợi ý ra. Cuốn ấy em có rồi, giờ tìm mua được thêm nên em muốn chia sẻ cho mọi người, đồng thời nhân dịp quĩ đang ÂM mà đấu giá một cuộc để kiếm ít vốn hoạt động mà thôi.

    Còn nếu có khoảng 10 cuốn thì em NC nên ngẫm lại mình đi <--- em nghĩ em không việc gì phải ngẫm lại mình cả. Chiều qua em đã lên đó rồi, em không thấy thì em bảo không thấy, chả dám điêu. Người ta bảo "Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ". Trẻ con thấy thế nào thì nói thế anh ạ. Mỗi ngày người ta nhập về bao nhiêu sách, đầu sách thay đổi từng ngày. Biết đâu lúc anh đến thì nó còn, lúc em đến thì nó đã hết rồi, cái này không phân định đúng sai được anh ạ. Anh đừng săm soi câu chữ mà lớn tiếng khuyên người khác phải "ngẫm lại mình". Còn anh, đã tự xưng "Anh" thì chắc là hơn tuổi em rồi. Người lớn thì còn phải đi làm chứ em ít thấy ai mất thời gian tranh luận mấy chuyện vô bổ này làm gì anh ạ. Anh đã có lòng chỉ chỗ mua sách cho mọi người, cả box xin chân thành cảm ơn. Nhưng giữa lúc không khí đấu giá đang sục sôi như thế, lời của anh khác gì gáo nước lạnh dội vào?
    Anh đã "xin dừng tại đây", em mong là anh làm đúng như thế vì vấn đề đã kéo dài 3,4 trang topic rồi mà không đem lại lợi ích gì cả. LLNN đã nói là mua với giá 200.000 thì anh ấy sẽ mua. Còn nếu anh ấy lờ đi thật, thì xin để dịp khác. Em dừng tại đây ! Kính anh.
    Cũng nhắn mọi người : mọi người nếu có thời gian thì nên đi thăm dò những hiệu sách ở Đinh Lễ, Nguyễn Xí và Hiệu sách Đông Tây (hình như là 32 Bà Triệu hay sao đó) nhé! Giá sách là 70.000 (giá bìa, còn độ giảm là tùy vào chủ cửa hàng sách ). Nếu mua được thì thật là hay, hi vọng những lần offline sau mỗi người cũng sẽ cầm trong tay một cuốn sách để có thể tự thể hiện giọng hát của mình. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ ! À và chuẩn bị tinh thần offline nhé !
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Đọc được bài của anh Patronage, trước hết là mời anh ngồi, uống chén nước rồi em xin có đôi lời cùng anh :
    Em bằng vào đâu mà bảo anh " không yêu quí gì cái box này " ? <-- Nếu không thế thì anh cũng chẳng phải nặng lời với lys, một moderate có đóng góp rất lớn với box và đều được mọi người công nhận như vậy, hơn nữa lại chỉ vì đôi câu nói không vừa ý anh. Chỉ vì thế mà anh đã dám "khinh", dám đánh giá người ta là "ngơ ngáo", "lươn lẹo" với cái giọng quá bề trên và hồ đồ như vậy, thì em cũng mong anh suy nghĩ lại cái sự yêu quí của anh. "Sống không xấu với bạn bè là quí rồi" <-- câu này là do anh nói ra, em cũng không rõ là anh đã biết bao nhiêu về con người lys mà phán xét như vậy ?
    Em gây quĩ giúp người nghèo , trẻ em không vì chút hư danh và để mọi người biết đến là người nhân hậu thì anh xin nghiêng mình cảm phục .Còn nếu vì chút danh hão thì... <-- không cần thiết phải thêm cái dấu ba chấm vào sau cho nó lửng lơ đâu anh ạ. Em từ trước đến nay làm gì cho box, vì danh hão hay không vì cái gì cả, thì đã có nhiều thành viên khác có thể công nhận, không cần anh phải lớn tiếng phán xét làm gì.
    Em muốn có quĩ thì khi off line kêu gọi chứ đem một quyển sách không hiếm, dụ người thích nó mua với giá chênh lệch 130 000 thì quả là bất nghĩa. <-- em không dụ người ta, anh nhầm rồi anh ạ. Đó là do LLNN tự tuyên bố tăng giá lên 200.000. Ngay từ đầu em chỉ là người tìm được sách, mua sách về và giới thiệu đôi dòng về sách cho mọi người biết. Sau đó em đã chuyển giao toàn bộ việc chủ trì cuộc đấu giá cho NguoiyeuHaNoi. Anh nói thế chứng tỏ anh không theo dõi tình hình và bản chất sự việc mà đã vội vàng đánh giá rồi. Mặt khác, anh nói thế quá bằng em ở bên cạnh khích bác LLNN hay sao? Hơn nữa, em cũng trích nguyên văn lời của anh ra đây để anh thấy rằng cái từ "bất nghĩa" anh dùng là không có căn cứ và xúc phạm em rồi anh ạ.
    Mỗi ngưòi một tay không hơn là đổ cả vào một người hay sao? <-- vâng cái chân lý này em cũng xin công nhận với anh. Nhưng mà nếu như em chỉ biết đến anh với một cái nick "Patronage" thì em chắc rằng anh chưa bao giờ đi offline cũng như chưa bao giờ đóng quĩ. Anh không ở trong chăn, anh đừng phán chăn có rận anh ạ. Nếu với mỗi lần offline khoảng 10 - 20 người, mỗi lần đóng 20.000 (chưa kể trừ tiền nước uống, mua cái này cái nọ) thì biết bao giờ mới đủ tiền mà làm chương trình đây? Cái khó nó ló cái khôn. (vầng đấy là em trích nguyên văn thành ngữ quê mình chứ em chả dám bảo em khôn, không rồi anh lại vặn vẹo câu chữ của em). Em đành phải nghĩ ra nhiều phương cách để mà có chút tiền làm vốn cho BOX mà thôi. Mong anh hiểu là cho BOX chứ không phải cho EM.
    Mà một cuốn sách quí và hiếm như em nói thì vì động cơ gì mà em đem bán nó đấy ?Hay là vừa có tiếng lại vừa có miếng ? <-- Cái này anh nói là xúc phạm nhau qúa rồi anh ạ. Như em đã nói ở trên, em làm gì, tư lợi hay không, đã có nhiều thành viên lâu năm biết, em biết, nguoiyeuHaNoi biết, khỏi phiền đến anh dùng câu hỏi tu từ mà gợi ý ra. Cuốn ấy em có rồi, giờ tìm mua được thêm nên em muốn chia sẻ cho mọi người, đồng thời nhân dịp quĩ đang ÂM mà đấu giá một cuộc để kiếm ít vốn hoạt động mà thôi.

    Còn nếu có khoảng 10 cuốn thì em NC nên ngẫm lại mình đi <--- em nghĩ em không việc gì phải ngẫm lại mình cả. Chiều qua em đã lên đó rồi, em không thấy thì em bảo không thấy, chả dám điêu. Người ta bảo "Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ". Trẻ con thấy thế nào thì nói thế anh ạ. Mỗi ngày người ta nhập về bao nhiêu sách, đầu sách thay đổi từng ngày. Biết đâu lúc anh đến thì nó còn, lúc em đến thì nó đã hết rồi, cái này không phân định đúng sai được anh ạ. Anh đừng săm soi câu chữ mà lớn tiếng khuyên người khác phải "ngẫm lại mình". Còn anh, đã tự xưng "Anh" thì chắc là hơn tuổi em rồi. Người lớn thì còn phải đi làm chứ em ít thấy ai mất thời gian tranh luận mấy chuyện vô bổ này làm gì anh ạ. Anh đã có lòng chỉ chỗ mua sách cho mọi người, cả box xin chân thành cảm ơn. Nhưng giữa lúc không khí đấu giá đang sục sôi như thế, lời của anh khác gì gáo nước lạnh dội vào?
    Anh đã "xin dừng tại đây", em mong là anh làm đúng như thế vì vấn đề đã kéo dài 3,4 trang topic rồi mà không đem lại lợi ích gì cả. LLNN đã nói là mua với giá 200.000 thì anh ấy sẽ mua. Còn nếu anh ấy lờ đi thật, thì xin để dịp khác. Em dừng tại đây ! Kính anh.
    Cũng nhắn mọi người : mọi người nếu có thời gian thì nên đi thăm dò những hiệu sách ở Đinh Lễ, Nguyễn Xí và Hiệu sách Đông Tây (hình như là 32 Bà Triệu hay sao đó) nhé! Giá sách là 70.000 (giá bìa, còn độ giảm là tùy vào chủ cửa hàng sách ). Nếu mua được thì thật là hay, hi vọng những lần offline sau mỗi người cũng sẽ cầm trong tay một cuốn sách để có thể tự thể hiện giọng hát của mình. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ ! À và chuẩn bị tinh thần offline nhé !
  3. Patronage

    Patronage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh đang định nói thêm mấy câu.Nhưng thôi, thời gian sẽ đem lại cho chúng ta nhiều thứ em NC ạ.
    Life is beautiful
  4. Patronage

    Patronage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh đang định nói thêm mấy câu.Nhưng thôi, thời gian sẽ đem lại cho chúng ta nhiều thứ em NC ạ.
    Life is beautiful
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Không thấy người vác búa NYHN đâu, lys đành thay mặt người quản trị box tuyên bố chấm dứt cuộc đấu giá ở đây.
    Thành thật xin lỗi các bạn đã tham gia đấu giá vì đã để các bạn tốn công sức theo dõi. Hiện giờ thông tin đã được khẳng định 90% rằng trên các hiệu sách Đông Tây, Nguyễn Xí, Đinh Lễ... vẫn còn bán. (Thông tin đưa bởi anh Patronage - xin cảm ơn anh!) Vậy bạn nào quan tâm xin mời tới những nơi đó tìm mua. Chúc các bạn tìm được sách quý.
    Cần phải khẳng định một điều cuối cùng là việc đấu giá quyển sách không nhằm tư lợi cho bất kỳ ai, mục đích đầu tiên như lys nêu ra, là đưa vào quỹ thiện nguyện của box, sau đó, nhờ nắm rõ tình hình offline hơn, Nguyet-ca quyết định cho vào quỹ hoạt động chung của box. Như vậy mong các bạn hiểu chính xác, đặc biệt là anh Patronage.
    Cuối cùng, về số phận quyển sách được đem đấu giá mấy ngày qua. Nếu không ai còn ý kiến gì về nó, lys xin mua với giá đã quote cuối cùng: 142,000Đ. (being irrational somehow ) Trong đó xin trích ra 70,000Đ trả lại vốn cho NC, còn phần dư 72,000 xin gửi vào quỹ hoạt động của box. (hình như xưa nay lys chưa đóng góp bao giờ ) Tuy nhiên bạn nào còn muốn tiếp tục nâng giá mua, (being more irrational ) xin mời cứ tự nhiên. Nếu không có gì thay đổi, sau 23:59 hôm nay, quyển sách coi như thuộc về lys. Tiền nong thanh toán riêng với NYHN và NC.
    Ahhhh... chúc mọi người may mắn tìm được sách và được giảm giá nhiều.
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Không thấy người vác búa NYHN đâu, lys đành thay mặt người quản trị box tuyên bố chấm dứt cuộc đấu giá ở đây.
    Thành thật xin lỗi các bạn đã tham gia đấu giá vì đã để các bạn tốn công sức theo dõi. Hiện giờ thông tin đã được khẳng định 90% rằng trên các hiệu sách Đông Tây, Nguyễn Xí, Đinh Lễ... vẫn còn bán. (Thông tin đưa bởi anh Patronage - xin cảm ơn anh!) Vậy bạn nào quan tâm xin mời tới những nơi đó tìm mua. Chúc các bạn tìm được sách quý.
    Cần phải khẳng định một điều cuối cùng là việc đấu giá quyển sách không nhằm tư lợi cho bất kỳ ai, mục đích đầu tiên như lys nêu ra, là đưa vào quỹ thiện nguyện của box, sau đó, nhờ nắm rõ tình hình offline hơn, Nguyet-ca quyết định cho vào quỹ hoạt động chung của box. Như vậy mong các bạn hiểu chính xác, đặc biệt là anh Patronage.
    Cuối cùng, về số phận quyển sách được đem đấu giá mấy ngày qua. Nếu không ai còn ý kiến gì về nó, lys xin mua với giá đã quote cuối cùng: 142,000Đ. (being irrational somehow ) Trong đó xin trích ra 70,000Đ trả lại vốn cho NC, còn phần dư 72,000 xin gửi vào quỹ hoạt động của box. (hình như xưa nay lys chưa đóng góp bao giờ ) Tuy nhiên bạn nào còn muốn tiếp tục nâng giá mua, (being more irrational ) xin mời cứ tự nhiên. Nếu không có gì thay đổi, sau 23:59 hôm nay, quyển sách coi như thuộc về lys. Tiền nong thanh toán riêng với NYHN và NC.
    Ahhhh... chúc mọi người may mắn tìm được sách và được giảm giá nhiều.
  7. nguoiyeuHaNoi

    nguoiyeuHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người vì mấy hôm nay không online được, cái computer nó bị ốm ấy mà, anh không muốn chấm dứt cuộc đấu giá này đâu lys ạ, vì đây là hành động gây quỹ online đầu tiên của box Trịnh, nó rất có ý nghĩa, nhưng mà em đã nói thế rồi thì anh cũng đành chịu vậy. Rất buồn vì đã có người phá đám với một thái độ hận đời như vậy, xin lỗi nếu dùng từ ngữ hơi nặng tay, nhưng mà tớ chả biết dùng từ gì hơn, Pantronage à, cậu đã gặp chuyện gì thế, chia sẻ cho anh em biết đi, anh em còn tìm cách giúp đỡ chứ, cứ "gặm một nỗi căm hờn..." như thế không tốt đâu, cậu ạ, hi vọng lần sau ta sẽ tái ngộ trong hoàn cảnh khác tốt hơn, khi đó cậu sẽ nhìn mọi người với thái độ khác nhé. Thân ái
  8. nguoiyeuHaNoi

    nguoiyeuHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sorry mọi người vì mấy hôm nay không online được, cái computer nó bị ốm ấy mà, anh không muốn chấm dứt cuộc đấu giá này đâu lys ạ, vì đây là hành động gây quỹ online đầu tiên của box Trịnh, nó rất có ý nghĩa, nhưng mà em đã nói thế rồi thì anh cũng đành chịu vậy. Rất buồn vì đã có người phá đám với một thái độ hận đời như vậy, xin lỗi nếu dùng từ ngữ hơi nặng tay, nhưng mà tớ chả biết dùng từ gì hơn, Pantronage à, cậu đã gặp chuyện gì thế, chia sẻ cho anh em biết đi, anh em còn tìm cách giúp đỡ chứ, cứ "gặm một nỗi căm hờn..." như thế không tốt đâu, cậu ạ, hi vọng lần sau ta sẽ tái ngộ trong hoàn cảnh khác tốt hơn, khi đó cậu sẽ nhìn mọi người với thái độ khác nhé. Thân ái
  9. Patronage

    Patronage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Được Patronage sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 02/07/2004
  10. Patronage

    Patronage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Được Patronage sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 02/07/2004

Chia sẻ trang này