1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhẫn cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi changcanquaigi, 04/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akhamconvoi

    akhamconvoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hơ, cửa hàng này làm ăn lởm nhỉ. Trước đây mình cũng có nghe mấy người ca ngợi về mẫu mã của họ lắm.
    Tuy vậy, mình thấy hình như là giá nhẫn cưới niêm yết ở cửa hàng chỉ là giá tham khảo thôi. Ví dụ cái nhẫn mẫu đó là cỡ 53, giá là 100 euros ( ví dụ thế), chồng mình tay cỡ 54, thành giá lên 114 e, còn mình tay cỡ 51, thành giá lên khoảng 93e ( đút tay vào cái đo cỡ tay ý) . Họ đo tay xong, tính vèo vèo ngay cho 2 bọn mình giá của từng cái nhẫn để biết luôn và ok thì làm luôn hoá đơn thành giá. Ko có chuyện vì giá vàng thế giới tăng mà cửa hàng em phải tăng giá bán đã ok với khách, chuyện đó có vẻ ko chuyên nghiệp lắm, nhất là với những cửa hàng bán đồ lux.
    Khi mua kim cương thì có certificat đấy, có cả ảnh của cái nhẫn trên đó nữa + hoá đơn chi tiết. Hôm ý có chồng đi cùng nên ko dám hỏi là có bán lại được giá ko..hihì Cơ mà nhẫn kim cương thì tay cô dâu có to như quả chuối hay bé như quả ớt thì giá vẫn i xì chang, ko tăng ko giảm so với giá nhẫn mẫu ( chắc tụi nó ăn đủ phần kim cương rồi ). Các bạn ở nhà khen mua vàng ở sing với cả mã lai tốt rẻ mà đẹp lắm, chưa bao h được qua để xem cho sướng mắt..hihì
    [/quote]
    Tôi khuyên tất cả mọi người không nên mua nhẫn cưới ở Azami. Trước đây khi nghe một người bạn giới thiệu cửa hàng này, tôi đã tới xem mẫu và thật sự rất tin tưởng vào Azami vì lúc giới thiệu cho chúng tôi mua hàng, anh nhân viên ở đây rất nhiệt tình, một điều thưa anh hai điều thưa chị, đặc biệt anh ta luôn đề cập đến dịch vụ sau bán hàng. Hai vợ chồng ưng ý một mẫu và quyết định đặt luôn tại đây vì cả hai đều hài lòng với mãu nhẫn cưới của mình và thái độ của nhân viên. Anh nhân viên đó báo giá là khoảng 158 USD (khoảng 2T3, 2T4 gì đấy). Tuy nhiên do ax không thích đeo nhẫn có đá nên chúng tôi yêu cầu bỏ viên đá ở nhẫn của chú rể, chỉ giữ lại đá ở nhẫn của cô dâu. Anh nhân viên nói như thế thì giá sẽ rẻ hơn 158USD, cụ thể là rẻ hơn bao nhiêu thì hôm lấy nhẫn anh ta mới tính được. Tại vì anh ta cứ nói là khoảng với cả xấp xỉ nên tôi đã cẩn thân hỏi đi hỏi lại xem liệu có hơn giá 158 USD không thì anh ta khẳng định là không thể hơn được. Tôi tin tưởng đặt cọc luôn 2T và hẹn tuần sau đến lấy. Anh ta đo tay của hai chúng tôi rất cẩn thận và cũng ghi hoá đơn rất cẩn thận (với giá xấp xỉ 158USD). Đúng hẹn, chồng tôi mang hoá đơn đến lấy nhẫn. Vẫn anh nhân viên đó tiếp chồng tôi, anh ta xin lỗi vì nhẫn chưa làm xong đồng thời thông báo là cặp nhẫn của chúng tôi lúc này không còn là xấp xỉ 158 USD nữa mà là hơn 200USD. Lý do: do gần Tết giá vàng tăng, do tay chồng tôi to quá nên tốn nhiều vàng...và xấp xỉ thì có thể là hơn có thể là kém...Chồng tôi không chịu, anh ta nói luôn "nếu anh không đồng ý thì thôi cũng được". Chẳng nhẽ mua đôi nhẫn cưới mà lại cứ thôi thôi bỏ bỏ thì không tốt nên chồng tôi thoả thuận lại. Sau một hồi tranh luận, anh ta đồng ý bớt xuống còn khoảng 2T9 tiền Việt và hẹn sau Tết sẽ trả nhẫn. Không muốn đôi co nhiều nên chồng tôi đồng ý. Vợ chồng tôi lấy nhẫn mà trong lòng không hề thấy vui (mặc dù trước đó rất thích đôi nhẫn này), không phải vì chúng tôi tiếc tiền mà không vui vì cách làm ăn như thế của Azami và cảm thấy mình xui xẻo. Tay chồng tôi anh ta đã đo rất cẩn thận, to nhỏ thế nào anh ta làm nghề thì anh ta phải biết. Nếu khi đo tay chồng tôi, anh ta thấy to và giải thích là có thể thêm vàng vào thì chúng tôi cũng bằng lòng thôi. Còn lý do kia nữa mới chuối chứ, gần Tết giá vàng tăng, cửa hàng anh ta làm ăn kinh doanh giá cả lên xuống thất thường thì cửa hàng phải chịu chứ không thể bắt khách hàng chịu được. Xấp xỉ 158USD là cho đôi nhẫn có cả mặt đá, chúng tôi đã bớt đi một viên mà giả cả lại tăng cao hơn nhiều lần. Tất cả chỉ vì chúng tôi tin vào cái dấu xấp xỉ của anh ta. Còn chuyện này nữa chứ. Sau khi lấy nhẫn về thì cái nhẫn của chồng tôi bé quá, đeo không vừa nên chúng tôi phải mang đến sửa cho rộng ra. Cứ tưởng là có dịch vụ sau bán hàng thì chúng tôi sẽ được miễn phí nhưng chúng tôi vẫn phải mất thêm 80K cho lần sửa này. Và đến lấy thì vẫn sai hẹn. Hai vợ chồng đều ngán ngẩm với Azami. Bây giờ chồng tôi còn không thèm đeo cái nhẫn đó nữa. Chỉ biết bảo nhau, lần sau mua cái gì thì cứ phải giấy trắng mực đen rõ ràng chứ không "xấp xỉ" với cả "khoảng" nữa.
    Tôi viết hơi dài dòng thế này cũng nhằm cảnh báo các bạn nếu có đến Azami thì hãy cẩn thận, tất cả phải rõ ràng, đừng tin vào lời nói mồm để rơi vào tình trạng như chúng tôi thì buồn cho đôi nhẫn cưới lắm.
    [/quote]
  2. Euronymous

    Euronymous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    @ Nicesmile : Đầu tiên mình xin lỗi bạn vì Azami đã chưa đáp ứng được hết yêu cầu cũng như mong muốn của bạn. Khi đọc bài viết của bạn mình nhớ ngay, vì từ khi làm đến giờ chưa có khách hàng nào mà Azami để lại ấn tượng xấu như đối với bạn
    Mình cũng xin đính chính lại một chút trong bài của bạn đã post để tránh gây hiểu nhầm đối với mọi người.

    Lần đầu tiên bạn đến sau khi xem xét và đo tay cẩn thận mình đã báo giá là khoảng 150 USD chứ không phải là 158 USD ( Vì giá của các mặt hàng trang sức khi xuất xưởng thì lúc đó mới biết chính xác giá,còn khi đo tay thì ucngx chỉ là tương đối. Chính vì thế mình mới dùng từ khoảng với tất cả mọi người chứ không phải với mình bạn
    Cái giá của bạn đưa ra là không đúng. Mình vẫn giữ hoá đơn mua hàng của bạn. Chính xác cái giá đôi nhẫn của bạn là 2.535.000 VND chứ không phải 2.960.000 VND như lúc đầu Anna_Cuc nói
    CÒn những lý do bạn đưa ra thì không chính xác. Đúng là gần tết giá vàng có tăng nhưng khi mình đã nhận hàng của khách thì vàng có tăng lên nhiều ntn n hì người chịu thiệt vẫn phải là mình
    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Azami,chính vì những khách hàng như bạn nên mình cũng phải dài dòng một chút để đính chính lại bài viết ở trên
    Correct
  3. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói ngay từ đầu bài viết là lúc đầu chúng tôi đã rất hài lòng với phong cách phục vụ của các bạn. Nhưng khi nghe câu "anh chị không lấy nữa cũng được" thì toàn bộ thiện cảm tôi dành cho các bạn đã hoàn toàn k còn. Mà cái này chúng tôi được nghe đến 2 lần cơ đấy, lần 1 là khi chồng tôi đến lấy nhẫn một mình, lần 2 là khi có cả tôi đi cùng. Cái này thì quá là bắt bí chúng tôi. Thử hỏi tâm lý của bạn, nếu đi mua nhẫn cưới mà cứ thôi thôi mua mua thì thế nào nhỉ?
    Cái này thì tôi phải xin lỗi bạn và cũng xin đính chính lại là ban đầu bạn báo giá 150 USD chứ k phải là 158 USD. Và giá cuối cùng mà chúng tôi mua là 158 USD tương đương với 2 535 000 VND chứ không phải là 2T9 VND như khi chồng tôi đến lấy nhẫn các bạn đã báo. Do tôi k còn giữ hoá đơn nên k nhớ chính xác là 150 hay 158 nên đã post sai. (Vì thế nên tôi mới phải ghi rõ là khoảng 2T3, 2T4 tiền Việt). Nhưng tôi nhắc lại là bạn có nói với tôi rằng khi bạn bỏ bớt 1 viên đá ở nhẫn của chồng tôi đi thì giá chắc chắn sẽ thấp hơn 150 USD. Vậy tại sao bỏ nó đi rồi mà giá vẫn cao hơn 150 USD??? Như thế thì giá tăng không phải chỉ là 08 USD mà là cao hơn rất nhiều.
    Còn cái lý do là gần Tết giá vàng tăng thì chính bạn nói ra, bạn phải nhớ chứ nhỉ?
    Tôi cũng xin nói luôn, tôi biết đến Azami là qua một người bạn mà tôi rất tin tưởng. Và từ hôm đến Azami đặt nhẫn đến trước hôm đi lấy nhẫn, chúng tôi đã giới thiệu Azami với rất nhiều người bạn khác cưới cùng dịp với chúng tôi. Nhưng Azami đã làm chúng tôi thất vọng. Việc tôi post bài này lên cũng chỉ nhằm chia sẻ với các bạn khác một kinh nghiệm của chúng tôi thôi.
    Được nicesmile sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 19/04/2007
    Được nicesmile sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 19/04/2007
  4. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    Được nicesmile sửa chữa / chuyển vào 19:21 ngày 19/04/2007
  5. die_die

    die_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    hi` hi`. Đúng là làm trò không nhớ rõ thì lần sau đừng nói nhé. Thông tin không chính xác gây mất thiện cảm.
  6. Euronymous

    Euronymous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên mình cũng nói với bạn là giá của nhẫn thì phải làm xong khỏi xưởng mới biết chính xác giá được. Mình chỉ có thể ước lượng được là vào khoảng 150 $ thôi. Bạn hỏi lại chồng bạn xem khi xuất xưởng ra nó là 185$ ứng với giá vàng lúc đó và giá bán ra là như thế. Nhưng do cái này là bạn đặt trước cộng với lại mình đã nói là khoảng 150$ nên mình đã giảm cho bạn còn 158$ để cho cả 2 đều vui vẻ mà
    (Nếu như khi đặt nhẫn bạn đưa cho mình mức giá sàn là 150 $ thì chắc chắn là nhẫn của bạn chỉ 150 $). Hơn nữa viên đá ở nhẫn của bạn ko phải là đắt giá của nó chỉ vào khoảng 100k. Mình đưa ra mức giá như thế là để giữ khách lắm rồi ko thể ít hơn được nữa đâu

    Cái này thì mình chỉ hỏi bạn 1 câu thôi : " Bạn hãy hỏi tất cả những người đã mua hàng ở Azami để nghe nhận xét của họ về chúng tôi". Nhất là người đã giới thiệu bạn đến với Azami
  7. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết nick này có phải của ai đó là nhân viên của Azami k nhưng tôi nói rõ cho bạn biết là tôi k cần phải làm trò. Nếu tôi làm trò thì tôi đã k để đến hôm nay mới viết bài đâu mà tôi đã viết ngay sau khi sảy ra việc rồi. Tôi cũng đã nói rõ trong bài viết trước là tôi k phải nói xấu hay là hạ uy tín của Azami mà là tôi chỉ muốn cảnh báo những ai đến Azami hãy cẩn thận, mua bán rõ ràng để tránh sảy ra sự việc như tôi thì phiền cho cả hai. Tôi nhớ nhầm thì tôi đã xin lỗi và đính chính rõ ràng trong bài viết trước. Nhưng sự thật là có sự mập mờ trong đôi nhẫn cưới của chúng tôi thì vẫn là sự thật. Dù sao thì nhẫn tôi cũng đã lấy, tiền tôi trả không thiếu 1 xu, tôi cần gì phải làm trò.
  8. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là phong cách của Nhật Bản đây. Bảo thủ thế này thì "bó tay".
    Hôm đó bạn nói với tôi nó là kim cương cơ mà, sao hôm nay lại là "đá". Nhập nhằng???

  9. nicesmile

    nicesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đây mới là chuyên nghiệp. Cần phải học hỏi nhiều.
    Được nicesmile sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 20/04/2007
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    mấy cái này phiền phức quá , vì phức tạp nên khả năng mình ko hài lòng càng tăng .Nếu mà đã ko thấy vui với cái nhẫn cưới thì sự hoan hỉ đám cưới cũng bị giảm đi phần nào đấy .Nhẫn là đeo cả đời mà .Em có phải lấy chồng thì cứ chơi nhẫn vàng trơn thôi, cho gọn nhẹ mà khỏi mất công cãi lý với nhân viên nào giá nào kiểu dáng rồi đi tới đi lui phí cả thời gian

Chia sẻ trang này