1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân dân Nghệ Tĩnh hãy góp tiếng nói chung, kêu gọi hoà bình!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi VinhThanhHT, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nhân dân Nghệ Tĩnh hãy góp tiếng nói chung, kêu gọi hoà bình!

    Các bạn hãy vào đây để cùng góp tiếng nói phản chiến, kêu gọi hoà bình. Có thể tiếng nói của chúng ta sẽ chìm trong muôn vàn tiếng nói phản chiến khác nhưng với truyền thống yêu nước, chuộng hoà hoà bình, bản lĩnh đấu tranh của những người con Xô Viết Nghệ Tĩnh, chúng ta không nên bàng quan với thế giới xung quanh, với những bất công, phi lý.
    Nào anh em ta, hãy cùng cất tiếng nói kết đoàn, hãy góp tiếng nói cho hoà bình, chống lại của chiến tranh phi nghĩa mà đế quốc Mỹ đang nhằm vào nhân dân Iraq vô tội.
    No war! No blood for oil! US Army go home!
    http://www.slna-fc.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1334

    Vĩnh Thanh

    Được vinhthanhht sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 21/03/2003
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Vì Một Thế Giới Hoà Bình ,Không Có Chiến Tranh !

    Có viết cho nhau cả vạn lời
    Rằng thương, rằng nhớ để rồi thôi
    Mai đây trên đường đời vạn nẻo
    Chợt nhớ tên nhau cũng đủ rồi.

  3. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Muamuon xin gửi bài thơ đã làm hôm nay khi chứng kiến cảnh tàn sát của Bom Mỹ :
    Trang thơ thời chiến
    Chiều nay giảng đường xôn xao
    "Cơn gió nào lùa lạnh về trái đất ?"
    Không em ạ đó là cơn bão cát ...
    Mà điên cuồng Mỹ ném vạn bom rơi
    Đang ngồi học lại mang hồn thi sỹ.......
    Thường làm thơ trong cảnh tuyết tan dần....
    Song thơ thẩn như là không tả nổi....
    Sự đau thương của trăm vạn người dân
    Ôi thời chiến cảnh chia ly chết chóc
    Hồn thơ ơi!Phút nào được yên bình...
    Không máu mủ cũng sinh trên quả đất
    Ai không có nhu cầu hạnh phúc ..những sinh linh
    Ôi cát bụi của tro tàn thành phố
    Những trang thơ héo úa bởi bom xa
    Đêm nay xem cảnh điên tàn sát
    Lòng dâng căm phẫn không nhoà
    Nhiều vũ khí Mỹ đem quân chinh chiến
    Ép người ta đến tận bước đường cùng
    Nhưng chiến thắng luôn thuộc về chân lý
    Nhân loại đứng lên bảo vệ nhân quyền...
    Và Irad các bạn ơi thân ái
    Nối vòng tay ta lấy lại hoà bình
    Quân ngang ngược lộng hành như lang sói
    Sẽ điêu tàn khi phản bội chúng sinh
    Mưa muộn _viết riêng cho cuộc tấn công Irad của Mỹ 03/03_
    Hi vọng bài thơ này sẽ mang về cho Muamuon một số lượng * nho nhỏ

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3

    Anh sửa lại một từ trong bài thơ, mong Mưa Muộn không trách. Tặng chú 5* vì tinh thần No War

    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 21/03/2003
  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Xa xôi một tiếng nói cười
    Mà nay loạn lạc cảnh ngoài chiến tranh
    Mỹ quay nòng súng điên cuồng
    Bom bay đạn pháo trên thành Bát Đa
    Nghe đau thương nhói câu ca
    Vì lòng nhân loại vỡ oà trong tim
    Như xưa một kẻ trốn tìm
    Thương thay em bé ở thành Bát Đa

    Kiev nhớ em

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay, Mỹ đã thật sự bộc lộ bản chất của cuộc tiến công Irắc khi không hề ném một quả bom nào vào khu vực sản xuất dầu ở vùng Vịnh.
    Điều tôi muốn nói đó là tại sao lại có một đất nước mà hầu như toàn bộ các đời tổng thống đều khát máu như nước Mỹ nhỉ? Thật đáng ngại cho mối quan hệ quốc tế hiện giờ. Có thể không xa, mối quan hệ căng thẳng giữa các thành viên liên hợp quốc mà nhất là mối quan hệ giưa Pháp và Mỹ sẽ căng thẳng khi mà Pháp càng ngày càng phản đối chiến tranh.
    Tôi thật không hiểu tại sao một nước từ trước tới giờ trung lâp như Úc lại ủng hộ rất tích cực cho Mỹ trong cuộc chiến với Irắc.
    Thật sự tương quan lực lượng quân sự của Mỹ và Irắc có thật như truyền hình nói hay không? Liệu Irắc có bom nguyên tử hay vũ khí sinh học hay không? Vấn đề giải giáp vũ khí tuy rất tích cực, nhưng chẳng lẽ Irắc thật sự vạch áo cho người xem lưng hay sao. Tôi không dám đoán mò nhưng tôi nghi ngờ lực lượng của Irắc lớn hơn so với những gì mà thế giới biết đến. Đó là điều mà tôi suy nghĩ sau khi nghe lời khẳng định rất chắc chắn của ông Husen ngày 20-3-2003.
    Tôi tin rằng Irắc sẽ thắng được Mỹ. Và Irắc sẽ là một Việt Nam thứ hai khẳng định với thế giới rằng: Có sức mạnh chưa hẳn là đã có tất cả.
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Irac chắc chắn sẽ không dùng đến vũ khí Sinh Học hoặc nguyên tử (nếu có). Bởi vì nếu dùng đến những vũ khí này, chắc chắn Badda sẽ không còn nhận được sự ủng hộ (Tuy là không mấy hiệu quả) từ bên ngoài nữa!
    Vấn đề là Irac sẽ xác định thế nào về cuộc chiến này. Bởi vì nếu cần, Saddam Huissein có thể nhận được nhiều trợ giúp từ các lực lượng Hồi Giáo trên toàn cầu. Thậm chí ngay cả khi Irac không kêu gọi, tôi cũng tin là sẽ có khủng bố trên khắp mọi nơi mà mục tiêu đầu tiên là những nơi thân Mỹ - Anh. Thật sự tôi không mong muốn điều này sảy ra, nhưng có lẽ phải như thế thì Mỹ - Anh mới chịu ngồi lại mà suy nghĩ về những gì người dân của mình phải trả giá, trả giá cho cái mà họ không hề được hưởng.
    Việt Nam không đủ trọng lượng để yêu cầu Mỹ làm những việc mà họ nên làm, cũng như nhiều nước khác, chúng ta không thể can thiệp được nhiều ngoại trừ những lời kêu gọi phát đi từ Bộ Ngoại Giao, từ những cuộc Mittinh, biểu tình đòi hoà bình. Nhưng với tư cách một người dân, một đứa con của một dân tộc đã phải chịu đựng quá nhiều mất mát từ Chiến Tranh, tôi thực sự mong muốn Bush hãy nghiêm túc cân nhắc những mệnh lệnh mà mình phát ra, bởi với cương vị của mình, những mệnh lệnh đó của ông có sức phá hoại ngang với Hàng Nghìn, Hàng Vạn quả Bom Nguyên Tử mà Mỹ đã ném xuống Hirosima.
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  7. ducfcb

    ducfcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    thế giới đang đi thụt lùi...chỉ tiếc là UN không thể ngăn được Mỹ...rồi đây...mọi chuyện có thể tiếp tục được giải quyết bằng chiến tranh...??có trời mà biết đuwọc....khi mà không ai ngăn nổi Mỹ....triều tiên và một số nước khác cũng đang nằm trong diện nguy hiẻm...không biết sau Irắc sẽ là ai..??
    Mỹ sẽ phải trả giá cho những gì mà mình đã làm`....
  8. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Thế là chiến tranh đã nỗ ra được hai ngày trên đất nước iraq , Mỹ và đồng minh bất chấp Liên hợp quốc nhưng những tên lữa mà mỹ nói sẽ bắn vào các mục tiêu quân sự nhưng sau đó lại nhằm vào chính người dân vô tội , ngày hôm qua ngay tại đại sứ quán Mỹ tại HN sinh viên một số trường ĐH trên địa bàn hà Nội đã tới mít tinh với khẩu hiệu : " hãy chấm dứt chiến tranh , không đổi dầu bằng máu " .... nhưng có lẽ chúng ta không thể làm được gì nhiều nhưng tất cả hãy vì một mục đích chung đó là một thế giới hoà bình không còn chiến tranh nữa . Nhưng hiện tại người dân Irap đang phải đối đầu với Mỹ và đồng minh .
    hongbach2000k3
  9. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bọn Mỹ đang gây tội ác chống lại loài người. Gia đình Bush mang nợ máu với nhân loại

    Vĩnh Thanh
    Được vinhthanhht sửa chữa / chuyển vào 11:57 ngày 22/03/2003
  10. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chính quyền Mỹ khát máu, những con quỉ trong bộ com-lê sang trọng.

    Vĩnh Thanh

Chia sẻ trang này