1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân dân Nghệ Tĩnh hãy góp tiếng nói chung, kêu gọi hoà bình!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi VinhThanhHT, 21/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emtraisanu

    emtraisanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà em nghe ông anh em hay nói là "Tiền ko quan trọng , quan trọng là số lượng của nó" cơ !
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Đúng là không quan trọng, mà cực kỳ quan trọng..
    Về Số lượng thì lại càng chính xác. Khen cho thằng em, biết học hỏi ở anh trai những điều nên học... Chắc chú sau này vượt qua cả Sanu. Khá khen cho chú. Anh mà làm Tổng Thư Ký LHQ, dứt khoát anh cho chú làm Phó Tổng Thư Ký, chuyên đi lo chuyện tiền nong cho anh! hic hic...
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  3. emtraisanu

    emtraisanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chờ anh làm TTK chắc em đang sống ở thế giới khác , tiền thì họ cho ( đốt) mà tiêu thoải mái , gì cũng có , toàn đôla nữa chứ , mà em cũng có họ hỏi anh ấy cái gì đâu , chỉ là mẹ bắt thôi mà , học được anh ấy , em đã giỏi rồi ?
  4. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chiếc máy bay Mig19 này của Không quân Việt Nam đã từng bắn rơi 13 máy bay đế quốc Mỹ hiện đại hơn. Thế mới biết tinh thần chiến đấu của nhân dân Việt nam ta thật đáng khâm phục.

    Vĩnh Thanh
  5. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    chán wé...những thông tin từ IRẮC qua Tivi ít wé....
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
  6. VinhThanhHT

    VinhThanhHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bọn Mỹ chúng nó bưng bít thông tin nên xem TV thấy tức anh ách. Vừa rồi có nhóm phóng viên người Pháp đưa tin rất khách quan, nhưng không biết có lọt đến tai mắt dân Mỹ hay không.
    Vô đây cũng có tin nè: http://www.slna-fc.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1334
    P/S; 15 giờ (3 giờ chiều) ngày 29/3/2003 sẽ có biểu tình trước cổng ĐSQ Mỹ đường Láng Hạ, các anh em tranh thủ ra đấy nhé.
    Thân ái!
    Vĩnh Thanh
    Được vinhthanhht sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 28/03/2003
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    nếu mọi người muốn theo dõi thông tin từ Irac thì có thể vào http://news.ttvn.net để nhận được những thông tin mới nhất!
    Nếu cảm thấy cần thiết, tôi sẽ trích những thông tin từ VNexpress.net về để mọi người theo dõi! Okie?
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Cuộc chiến giữa CNN và Al-Jazeera


    CNN giành được sự ngưỡng mộ của thế giới bởi nó là hãng đầu tiên tới và đưa tin về Baghdad trong cuộc chiến vùng Vịnh 1991. Al-Jazeera là kênh tin tức vệ tinh đầu tiên tiếng Ảrập. Cả hai đều có lượng khán giả đông đảo ở Trung Đông.
    Hai gã khổng lồ của truyền hình đều đã cử phóng viên tới tất cả các mặt trận: bắc, trung và nam Iraq để đưa tin nóng.
    Những ngày này, CNN liên tục đưa hình ảnh và tin tức về cuộc tiến quân của lực lượng Anh - Mỹ, việc liên quân được người dân Iraq đón chào trên đường tiến tới Baghdad. CNN cho khán giả thấy rằng sự kháng cự của quân đội Iraq đều đã được kiểm soát, rằng bom rơi trên các thành phố của Iraq chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự và thông tin.
    Trong khi đó, Al-Jazeera không chỉ đưa những khía cạnh nhân đạo của cuộc chiến, mà còn đưa cả những hình ảnh mà CNN cũng như không một kênh truyền hình Mỹ nào dám đăng tải, chẳng hạn những cảnh tàn phá, những đống đổ nát, những thảm kịch đẫm máu do bom Mỹ đổ xuống các thành phố Iraq.
    Al-Jazeera cho khán giả thấy dân thường Iraq trong các bệnh viện sau cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào Basra. Những người bị thương mình đầy máu, phải nằm điều trị trên sàn nhà bởi bệnh viện không còn đủ chỗ.
    Al-Jazeera cho khán giả thấy hình ảnh những xác chết được đưa lên các xe tải lớn ở một thị trấn miền bắc của người Kurd, sau khi Mỹ bắn khoảng 50 quả tên lửa vào khu vực này, với tuyên bố là tấn công nhóm hồi giáo Ansar Al-Islam.
    Al-Jazeera cho khán giả thấy hình ảnh những ngôi nhà của thường dân bị phá huỷ, một người cha Iraq khóc rưng rức ôm xác đứa con gái vừa được moi lên từ đống đổ nát.
    Cũng là Al-Jazeera đã phỏng vấn những người làm việc cho tổ chức Chữ thập đỏ. Họ nói rằng bom dội xuống các thành phố không phải rơi vào mục tiêu quân sự, mà vào các khu nhà dân.
    CNN có phóng viên chiến trường ở khu vực của người Kurd, Basra và các thành phố khác của Iraq hay không? Có. Nhưng CNN không bao giờ dám công bố cho dân Mỹ những hình ảnh thường dân Iraq chết hoặc thương do cuộc tấn công của quân đội Mỹ. Bởi điều đó có thể làm hỏng hình ảnh của chính phủ Mỹ và thúc đẩy mạnh hơn những lời kêu gọi chống chiến tranh.
    T.H. (theo Arab News)
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  9. scarlett_rhett

    scarlett_rhett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc chiến này chẳng có thằng nào chính nghĩa cả. Cả Bush lẫn Husen đều đáng bị treo cổ. Còn cái kiểu biểu tình để lấy 10k như ở VN thì thật là đáng phỉ nhổ. Chúng ta có thật sự thương xót cho nhân dân Iraq không hay chỉ vì ghét thằng Mỹ chó đểu mà làm loạn cào cào lên như thế? Vn ơi la VN!!!!
  10. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Lại phải cãi nhau với O Cờ Các Lét này rồi!!!
    Bạn chẳng hiểu gì về Tình Yêu Thương cả? Chả nhẽ tôi lại mắng cho bạn một trận về cái tội phát ngôn bừa bãi trên diễn đàn??? Đồng ý là nhiều lúc người Việt Nam mình hay "Bình Chân Như Vại", với suy nghĩ là chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Nhưng không hẳn phong trào phản đối chiến tranh ở Việt nam hiện nay là do những đồng 10K bạn nói, hay do mình ghét thằng Mỹ mà ủng hộ Huisein.
    Người Việt Nam Thực Sự căm ghét chiến tranh, thực sự thương yêu những con người bất hạnh đang phải sống dưới hai làn đạn. Ngay cả như tôi đây, một người Việt Nam sinh ra sau khi chiến tranh đã kết thúc, tôi không hề phải chịu đựng bất kỳ một hậu quả nào của Chiến tranh, thậm chí ngay cả những ngày đất nước mới bước ra khỏi chiến tranh, đang trong quá trình hồi phục bằng phương thức Bế Quan Toả Cảng, thiếu thốn đủ mọi bề thì tôi cũng chưa đủ lớn để cảm nhận được những thiếu thốn, mất mát mà cuộc chiến đó mang lại! Nhưng tôi vẫn nhói lòng khi nhìn thấy hình ảnh một em bé Irac chết vì bom Mỹ, tôi vẫn phải nuốt nước mắt của mình vào trong khi Ti vi quay cảnh hoang tàn của một khu chợ bị trúng bom, tôi vẫn cảm thấy như mình bị mất đi một niềm tin khi chứng kiến những quả Tomahock vượt đại dương tiến vào lãnh thổ Irac...
    Làm sao có thể đem tình thương đồng loại xếp ngang hàng với những đồng 10K hả Scarlet??? Làm sao có thể đem tình thương yêu xếp ngang hàng với sự căm ghét lẫn nhau?
    Mà thôi, nói thế chứ nói nữa thì cũng chắc gì bạn đã hiểu. Có lẽ bạn đã quá quen với những phù phiếm đời thường nên những gì tình cảm con người trải ra trước mắt bạn cũng khiến bạn nghi ngờ. Đành vậy!
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...

Chia sẻ trang này