1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận dạng bạn trai

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TruongLaoCaiBang, 02/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Nhận dạng bạn trai

    Cách nhận dạng bạn trai
    1. Dạng hay nói:
    Nếu muốn biết đời tư của nhiều người hãy chọn người đàn ông hay nói. Em chả được tâm sự cho anh ấy nghe đâu. Anh ta tự cho mình là người thông thái, nổi đoá lên khi có ai làm phật ý. Yêu anh ta là chấp nhận sự chỉ huy của anh về ngôn ngữ. Điều nguy hiểm là anh ấy không muốn nói chuyện với em nữa. Thay vào đó anh bù khú cùng bạn bè và nói chuyện ở ngoài đường. Có thể gia đình kém hạnh phúc
    2. Dạng sầu buồn
    Trên môi anh trống vắng nụ cười những đám mây xám y buồn luôn phủ che trên khuôn mặt anh cứ như mất một báu vật. Luôn ám ảnh bởi điều không đáng có thậm chí không biết nó từ đâu. Sống với chàng em sẽ khánh kiệt niềm vui, đầy ắp nỗi u buồn.
    Tuy nhiên ưu điểm của chàng là sự âm thầm nhẫn nhục, không thích can thiệp vào đời tư người khác. Loại người này không khó tính lắm đâu, nhiều khi còn xuề xoà dễ dãi.
    3. Dạng kinh doanh
    Sôi động tháo vát không chịu khuất phục, luôn tìm c hội làm giàu và luôn có ham vọng chiếm hữu. Nếu chấp nhận anh thì cũng nhận lấy sự lơ là của anh đối với gia đình. Công việc đã hút thời gian và sức lực của anh. Luôn đòi hỏi dứt khoát hoặc là để anh thi thố tài năng hoặc chia tay. Lắm lúc anh coi vợ con như thuộc hạ, lấy anh, em không sợ đói rét, dù có khi anh làm khuynh gia bại sản nhưng rồi sau đó anh vẫn lấy lại được . Sống gần anh, em thấy tự tin hơn, em sẽ phải cáng đáng mọi việc trong nhà, phụng dưỡng song thân, nuôi dạy con cái. Chàng cũng là người hay đi mây về gió. Có giữ được chàng trong vòng tay em hay không, phụ thuộc vào nghệ thuật làm vợ của em..
    4. Dạng chiếm hữu:
    Anh ta chỉ thích coi em như thứ phi chiếm hữu bằng được. Anh quyết định mọi thứ từ đầu đến cặp sách của con. Anh giành quyền kiểm tra tài chính. Sống với chàng, em sẽ mất tự do nhưng không sợ đói. Em rất dễ dàng phát hiện khi mới quen nhau. Cách tiêu tiền của anh sẽ là minh chứng hùng hồn về tính tình của anh. Sống bên anh, em sẽ được chăm sóc chu đáo, nhưng lại mất quyền tự do. Quyền lựa chọn thuộc về anh. Đừng có hy vọng sẽ cải tạo được anh. Chẳng may phải chia tay với anh, anh cũng rất độ lượng.
    5. Dạng mơ mộng:
    Loại này chẳng thích dính líu vào vật chất, suốt đời chỉ xây mộng tưởng. Khả năng thiếu túng là khả năng tiềm ẩn. Anh ấy luôn phê phán người khác là thiển cận, thiếu nhìn xa trông rộng trong khi giải pháp anh đề xuất lại không thể khả thi.
    6. Thích cô đơn:
    Anh ấy chả thích tâm sự cùng ai, kể cả vợ con. Anh lấy vợ như để trả nợ đời, rồi mỗi người nhìn về một phía. Anh cũng có thể bông đùa chút ít, nhưng rồi lại rút vào lô cốt của mình. Anh chỉ là người không thích phiền hà ai, chứ chẳng phi là keo kiệt, ích kỷ. Anh ấy rất hảo tâm nhưng không thích phô trương . Anh ấy ít có lòng tin ở người khác, cũng lại sợ người khác phát hiện ra nhược điểm của mình.
    7. Tính nóng nảy:
    Loại "Trương Phi" này, dù không uống rượu cũng bất thần nổi đoá. Anh chỉ biết có mình anh. Sẵn sàng xúc phạm người khác, miễn là bảo vệ được danh dự của mình mà không hề biết đến hậu quả của nó. Anh quát mắng cả vợ con, mỗi khi tức giận.
  2. environ

    environ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong tui mới thấy mình chẳng thuộc dạng nào. Xin hỏi anh pha tạp giữa dạng cô đơn và dạng mơ mộng. Hic hic chắc là xấu lắm vi chưa có ai chịu được cai dạng đó cửa mình cả.

    environ

Chia sẻ trang này