1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận đào tạo lăng xê võ thuật các môn võ thuật chưa thành danh - không tên tuổi

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi dhlv, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigpanda75

    bigpanda75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Em Nam mo a di da phat
  2. nothing_can`t_change

    nothing_can`t_change Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Đây là quà tặng cho Vô Vi hữu sứ:
    Đông và tây. (Made in AA)
    Một cuộc thi. Về đỉnh cao trí tuệ loài người.
    Chỉ có hai thí sinh tham dự.
    Thí sinh West, đến từ Phương Tây hiện đại.
    Thí sinh East đến từ Phương Đông huyền bí.
    Hội đồng thi ra một câu hỏi duy nhất:
    -Vấn đề Omega có thật hay không.?
    Thời gian làm bài: 30 năm.
    Thí sinh West lập tức đi khắp nơi trên thế giới, thu thập dấu vết, chứng cứ, kết quả , khảo cổ, cổ sinh học...đem về khảo sát, thí nghiệm, chứng minh, phân tích, tổng hợp..vấn đề.
    Thí sinh East suốt ngày đi cà nhõng, đánh cờ, ngâm thơ vớ vẩn...ra vẻ ta đây có cốt cách thần tiên, không thèm quan tâm đến giải thưởng 3 triệu đô la và một kỳ nghỉ đông với hoa hậu thế giới...
    Cuối cùng ngày trọng đại đã tới, những vị giám khảo nào không may tạ thế trong 3 thập kỷ qua đã được thay thế bằng những vị giám khảo trẻ măng, tràn trề sinh lực...chăm chăm chú mục vào từng lỗi lầm của thí sinh để mà ra oai sấm sét.
    Ò í e..Thí sinh West bước vào sàn đấu với một chiếc xe tải chở 2 tấn sách vở, 3000 đĩa CD cùng với hệ thống đèn chiếu LCD các loại. Ban giám khảo phải tốn 2 năm để xem xét từng tài liệu một. Cuối cùng quyết định ban ra không uổng lòng người mong đợi. Thí sinh West đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với lời giải chấn động địa cầu "Vấn đề Omega là có thật !"
    Thế còn vị anh hùng lỗi lạc từ Phương Đông của chúng ta? Hàng triệu cặp mắt đang chờ, Trăm ngàn con tim đang thổn thức.... East chầm chậm, khoan thai bước lên khán đài, tà áo phất phơ theo gió...bước tới bàn Ban giám khảo ...lấy trong tay áo ra một phong bì đã được niêm phong từ 30 năm trước...Run run vị giám khảo bóc ra, là một tờ giấy nhỏ với vài chữ :
    "Omega, sự thật không còn gì để bàn cãi.."
  4. wuwudao

    wuwudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Vô Vi Nam Nữ quá diệu kì
    Tự nhiên mà đến. Tự nhiên đi !
    Thế ngĩa là sao ? - Là thế đấy:
    Vô Vi !
  5. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    thôi, anh em dừng Vovi tới đây được rồi đó, đùa cợt zừa thôi nhá, ai muốn tìm hiểu Vovi thì lên gu gô key Lương Sĩ Hằng !
    nếu cần sách liên hệ anh pu photo cho !
  6. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trừ cụ Lão Tử quả thật là vô vi
    Vô vi ở chỗ đến bây giờ người ta chứng minh bằng phản chứng là cụ Lão Tử không có thực.
    Còn những Cụ sáng lập, sáng tổ của một trường phái, giáo phái, môn phái...nào đó đều có chủ trương dùng Đạo cứu đời huặc có mục đích chính trị. Tất nhiên chủ xướng bao giờ cũng tốt đẹp thì quần chúng mới theo chẳng hạn : diệt ác - trừ gian, cứu khổ - cứu nạn, nhỏ hơn là đánh đuổi quân xâm lược (Vovinam-VVĐ) đại loại như vậy.
    Tuy nhiên theo thời gian, lòng người thay đổi các trường phái lại phân li theo những nhánh khác nhau được chính quyền hiện hành nâng đỡ (thao túng?) thậm chí huỷ diệt huặc biến chất ra Tà Đạo.
    Lưu ý là Tà Đạo trong con mắt người này nhưng lại là Chính Đạo trong con mắt người khác.
    @AA : Hiện nay, đã có những nhóm hội khác liên quan tới Vo vi, như vậy cái suy nghĩ của anh dù mới chỉ mức ý tưởng đã có người làm từ lâu. Có thể lên Google mà tìm kiếm sẽ rõ .
    ====================================================
    Một vài nét khái lược để các anh/các bác tự lượng sức mình khi có ý tưởng thành lập một môn phái, ngoài chuyện võ công khả dĩ ở mức được chấp nhận, cần có một yếu lĩnh (cương lĩnh, chủ thuyết, tư tưởng) làm kim chỉ nam => nhằm thu hút các đối tượng võ sinh theo tập.
    Còn nếu "Chổi to bà quét sân to, chổi nhỏ để bé chăm ngoan quyét nhà" các anh/bác không kham nổi chuyện thành lập môn phái huặc giả không có nhu cầu (thực lực có) thì có thể thành lập một CLB dưới hình thức võ thuật, dưỡng sinh, yoga, ....Âu cũng là khuyến khích phong trào võ thuật, thể thao trong quần chúng.
    Vì hiện nay chủ trương xã hội hoá thể thao - võ thuật, khuyến khích phục hoạt các hình thức sinh hoạt văn hoá có liên quan đến dân tộc đang được nhà nước khuyến khích, cổ suý cho nên anh nào nhạy bén nhanh tay nhanh mắt cũng mong cho các anh thành công.
    Tất cả những thắc mắc của dhlv và các bạn khác đã được giải thích ở đây rồi còn đâu !
    Nè:
    "Triết lý chủ đạo của môn phái: Triết lý Lão, Trang (tương tự như Võ đang).
    Võ học của môn phái: lấy nòng cốt từ Vovinam, vì tui xuất thân từ Vovinam. Kết hợp với tinh hoa của các môn phái khác, đống thời kết hợp với một số loại hình vận động thể chất và tinh thần.
    Phương hướng phát triển:
    Môn phái Vô Vi định hướng phát triển vào tầng lớp trí thức, sinh viên học sinh...với mục đích tăng cường sức khỏe và nhận định sáng suốt cho các hoạt động xã hội, ích nước lợi dân, văn minh và thịnh vượng cho đất nước.
    "
    -----------
    Đó ...Cứu đời, ích nước lợi dân... đó.
    Còn việc đã có nhiều nhóm lấy chữ Vô vi rồi thì đó là chuyện của người ta, đâu có liên quan gì đến tui.
    Vô vi là một học thuyết chủ đạo của Lão Trang. Có cả hàng tỉ người trên thế giới theo Lão Trang, vì vậy có hàng trăm phái lấy chữ Vô vi là chuyện bình thường.
    Quan trọng là cái Vô vi nào sẽ phát triển, lớn mạnh.
    Cái nào sống được thì nó chứng minh cái ưu việt, cái Thuận thiên của nó.
    Định luật đào thải và sàng lọc của xã hội sẽ làm nhiệm vụ của nó.
    Vì vậy nhiệm vụ của dhlv là phải biết đặt tiền vào con ngựa nào có khả năng về nhất.
    Biết trước thời cuộc mới là đấng trượng phu. Phải không vậy?
    Còn câu nữa: " Thức thời mới là trang tuấn kiệt "
  7. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ AA !...
    Cả đám Offline từ già tới trẻ xúm vào khuyên bảo chân tình chú em, quả đúng là " nước đổ lá khoai " :
    1. Chú em leng keng chập cheng quá cỡ thợ mộc roài ---> Đúng là thằng chẳng ra thằng - Ông cũng chẳng ra ông...
    2. Hum Off - "Hai lai Thần Chưởng" khuyên chú em mau mau mà cưới vợ, mau con đàn cháu đống...v..v... lão M thấy chí phải - Còn mỗi toa thuốc của Hai Lai Thần Chưởng bốc cho chú em...
    mới giúp chú em giảm phần nào:
    Chạm dây mười hai mười ba xẹt lửa "IC" khí khọt.. phọt ra nách leng keng chập cheng.. tàu mè hoa lá cành tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình huê dạng sát trường đao quang chớp chớp hoa lá cành dzựt dzựt hào quang xanh đỏ tím vàng bảy sắc nổ đom đóm...
    (Phuuùùù... đứt hơi !... )
    3. V..v...
    Chúc chú em mau thành "tiên nhân" !...
  8. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ đua nhau nói dại khôn.
    Biết ai là dại biết ai khôn ?
    Khôn nghề cờ bạc là khôn dại.
    Dại chốn văn chương ấy dại khôn...
  9. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    @ AA !...
    Khừa.. khừa.. Chú em toàn cho lão M và cái box này nhìn thấy phần "con lừa" chở sách của chú em... Chứ chưa thấy phần "Vô vi" của "tiên nhân" đâu cả !... ặc !(?)!...
    1. Lần sau có đạo văn của thiên hạ thì nhớ / phải biết dẫn nguồn ra "lừa" nhé !...
    2. Con Khỉ mặc áo Trang Châu vẫn hoàn cốt khỉ chứ không thể nào thành Trang Châu được ---> Chú em thử soi gương nhìn lại mình xem (?)...
    3... V..v....
    Chúc chú em một ngày vui !...
    Được Motdikhongtrolai sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 12/06/2009
  10. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ đua nhau nói dại khôn.
    Biết ai là dại biết ai khôn ?
    Khôn nghề cờ bạc là khôn dại.
    Dại chốn văn chương ấy dại khôn...
    Nguyễn Bỉnh Khiêm.
    Tui (AA)chưa hề nói 4 câu trên là của mình....... cho nên Khái niệm "đạo văn "hay "đạo thơ" bác M dành cho người khác nhé.

Chia sẻ trang này