1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận đào tạo lăng xê võ thuật các môn võ thuật chưa thành danh - không tên tuổi

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi dhlv, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
  2. bigpanda75

    bigpanda75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Từ hai bài trên, em tạm thời rút ra kết luận.
    - Hai câu trên là của - " Nhà hiền triết Đại K Linh thầng thọi, hiềng thọi" , xin lỗi bác tên của bác dài quá, em tạm gọi tắt là - bác Thọi, có trích dẫn đàng hoàng.
    - Câu dưới của bác AA, thuổng được của Tử nào đấy. Câu đấy có phải là của Tử hay không thì không biết, vì trong sách của Tử chỉ viết thế thôi mà không trích dẫn.
    -----> Câu nói về phạm trù biết và không biết bản quyền thuộc về bác Thọi. Bằng cách nào đó, Tử thuổng được và sửa lại một chút rồi biên vào sách từ hơn 2000 năm về trước.
    Nhờ các bác tranh luận với nhau mà em đã biết thuốc Fugacar diệt trừ giun như thế nào.
    Kính các bác
    Được bigpanda75 sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 13/06/2009
  3. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn:
    "Từ hai bài trên, em tạm thời rút ra kết luận.
    - Hai câu trên là của - " Nhà hiền triết Đại K Linh thầng thọi, hiềng thọi" , xin lỗi bác tên của bác dài quá, em tạm gọi tắt là - bác Thọi, có trích dẫn đàng hoàng.
    - Câu dưới của bác AA, thuổng được của Tử nào đấy. Câu đấy có phải là của Tử hay không thì không biết, vì trong sách của Tử chỉ viết thế thôi mà không trích dẫn.
    -----> Câu nói về phạm trù biết và không biết bản quyền thuộc về bác Thọi. Bằng cách nào đó, Tử thuổng được và sửa lại một chút rồi biên vào sách từ hơn 2000 năm về trước.
    Nhờ các bác tranh luận với nhau mà em đã biết thuốc Fugacar diệt trừ giun như thế nào.
    Kính các bác
    Được bigpanda75 sửa chữa / chuyển vào 08:14 ngày 13/06/2009"
    -----------------------------
    1)hehe....thế Fugacar diệt trừ giun như thế nào ? Có phải là bắt được con giun , nhét viên Fugacar vào miệng nó, nó sẽ chết vì ngạt thở phải không ? Ôi...Fugacar Vô Địch.
    2)Tối qua khi nằm ngủ thì Tuân Tử có hiện hồn về báo với tui rằng:
    Lúc ổng thời trẻ muốn viết câu gì đó để lưu danh muôn thuở, nhưng mà tìm hoài không có. Ổng buồn ổng khóc, chợt Bụt hiện lên:
    Vì sao con khóc ?
    Sau đó Bụt mới cho Tử đi ké cỗ máy thời gian vào thế kỷ 21. Rồi Tử mới Click chuột vào box Võ thuật tìm được câu Tạc vào thế kỷ của bác Thọi. Tử mừng quá chạy rối rít ngược về chốn 20 thế kỷ trước ghi ngay vào sách. Thế là AA mới có vinh dự Biết được câu trên.
    Ôi..quả là hy hữu ..cực kỳ hi hữu.............
    3) Câu chuyện trên là để chọc bác Linh xíu chơi, không có ác ý...bác Linh đừng để bụng tôi nghiệp em....
    Kính bác 1 ly....
  4. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Ah thì ra là của thằng già Tuân Tử hả...ặc...hoá ra là Tuân Tử.
    Biết thì bảo là biết không biết thì bảo là không biết thế mới gọi là biết!
    Thế giờ đảo cho ông Tuân Tử đầu lộn xuống đất, đít chổng lên trời ta có:
    Không biết thì bảo là không biết, biết thì bảo là biết thế mới gọi là không biết![​IMG][​IMG]
    Nói chung Ông Tuân tử này cũng hơi đầu đất !
    Giờ áp dụng vào Box võ thuật thì phải cho nó có không khí võ, vì thế:
    Không biết võ thì bảo không biết võ, biết võ thì bảo là biết võ, thế mớ gọi là không biết võ![​IMG][​IMG]
    Lại còn cái câu chuyện của ông anh Chuởng môn Vô Vi Đa Đa nữa, đọc phát buồn đi ỉa, vì dài dòng và chả sáng tạo tẹo nào...ko sáng tạo thì chán lém...ặc ặc...cho vào bồn giật nước thôi...hĩ hĩ!
    Được DaiKLinh sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 13/06/2009
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2

    Cũng chỉ là nằm trong cái bầu với cái ống của người Việt thôi !
  6. bigpanda75

    bigpanda75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Rảnh rỗi nên vào tranh luận với bác Thọi - gọi tắt của Dai hien triet Dai K Linh thèng thọi hiềng thọi.
    Cái vế đầu tiên, Tử nói đúng. Nhưng vế sau, bác Thọi đảo ngược lại, hóa ra sai.
    Này nhé : Không biết thì bảo là không biết, tức là biết mình không biết
    biết thì bảo là biết, tức là biết mình biết. Biết mình không biết và biết mình biết, đấy là biết chứ không phải là không biết. Vậy câu đấy đọc đúng thì phải là Không biết thì nói là không biết, biết thì nói là biết, đấy là biết.
    Em chắc Tử ngày xưa không có tập chồng chuối của Yoga, đầu lộn xuống đất chân chổng lên trời đâu. Cái này là bác Thọi lộn đầu Tử xuống thôi, nhưng bác lại chỉ biết chữ mà không có biết ý. Ngày trước ở quê mà đảo đầu như thế , các cụ già hay chê là Đã dốt mà còn thích nói chữ. ( Cái này là em chỉ nói lời các cụ thôi nhé, chứ em nào dám bảo bác là dốt ).
    Kính bác
  7. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0

    Dạ em cũng kính bác 1 phát cho ló máu theo giọng Quân Từ Tàu ạ ạ ạ!
    Vàng 1: Cái kiểu lý luận leng keng cua bác đấy là 1 biểu hiện trong hàng ngìn biểu hiện CÁI NGU TRONG SUY NGHĨ của bọn Tàu (tất nhiên chúng ta ko phủ nhận PHONG THUỶ, KINH DỊCH, TỬ VI, LÝ SỐ, VÕ THUẬT). Cái ngu của bọn Tàu là cái lối suy nghĩ mông lung, ko rõ ràng, và rất hay bịp bợm.
    Hậu qủa là bọn Tàu là cái bọn có truyền thống đánh giặc ngoại xâm vô địch...THUA Đánh đâu thua đó, giặc đến nhà đánh 1 lúc roài...thua...roài chấp nhận lai giống...man di mọi rợ.
    Từ đâu mà đến nông nỗi này?
    Là do cái lối suy nghĩ lằng nhằng, ko rõ ràng như cái vàng vàng 1 ở trên kia kìa...hĩ hĩ
    (Và 1 hậu quả ko kém phần long trọng...đó là sau này loài người lại cứ ĐÀO SÂU CÁI NGU CỦA BỌN TÀU RA MỔ XẺ...ặc).
    Tàu có Kaizen ko? Tuổi gì mà có
    Tàu có làm đuợc Kiếm Nhật ko? Tuổi gì
    Tàu có trường phái 1 "cú" lấy mạng người ko? Tàu phải múa may chán chê, xong roài mới đâm chém trúng
    Vàng 2: Nếu Tuân Tử đứng trước mặt tôi, tôi sẵn sàng cầm 2 chân dốc ngược cho ông ta trồng cây chuối ngay, nếu ông ta cứ thích ăn nói kiểu ĐẦU ĐẤT ấy trước mặt tôi!
    AH theo Tàu thì phải dạ dạ dạ kính bác ạ ạ ạ ạ
    Được DaiKLinh sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 13/06/2009
  8. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Cái tổ chức VÔ VI ĐA ĐA này đã/đang/sẽ vo ve đầy ruồi từ trong trứng nước với cái kiểu tư duy NHƯ KỨT!
    1 tổ chức chưa thành hình hài đã phong hàm phong tưóc vị này vị nọ Loè loẹt hoa cá cành đã chứng tỏ cái tư duy Bull**** !
    Vì sao vậy? 1 điểm nhỏ để chứng minh: LOSE CONTROL
    Bằng LUẬT CHƠI, THUẬT TOÁN và THỜI GIAN tôi sẽ Chứng minh cái Tổ chưc VÔ VI NỮ này là TỔ CHỨC VÔ VI ĐA ĐA.
    P/S: VÔ VI ĐA ĐA LÀ VÔ VI ĐẦU ĐẤT.
  9. DaiKLinh

    DaiKLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa với đại ca chỉ 1 điều trong nhiều điều mà nguời Việt hơn hẳn cái bọn Tàu:
    ĐÓ LÀ NƯỚC VIỆT CHỊU ÍT "LUẬT NHÂN QUẢ" HƠN NUỚC TÀU!
    Em chỉ nói vậy thôi, ko đào sâu thêm, anh cứ thống kê toán học chút là ra ngay ý em nói thôi!
  10. bigpanda75

    bigpanda75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    1 - Rất mâu thuẫn trong câu nói của bác. Bác có biết rằng mấy cái thứ Kinh dịch, ngũ hành, bát quái.....là cái mông lung nhất hay không .
    2 - Cái này phải chăng là bản lĩnh của Đại hiền triết Dai K Linh thèng thọi hiềng thọi. Kaizen, katana, 1 cú lấy mạng....nghe giống như trẻ con ngồi khoe bố mẹ giàu, bố mẹ đẹp.
    Kính bác
    Được bigpanda75 sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 13/06/2009

Chia sẻ trang này