1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận dạy Violon, Piano, Oocgan, tại HN.

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi myviolon, 14/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Nói "dạy nhạc tiền nào của ấy" cũng không hoàn toàn sai, cũng chẳng
    thể hiện tư cách thấp.
    Nhìn chung thì số thày giáo chịu dạy với học phí thấp chỉ là một vài
    hiện tượng cá biệt thôi, và có lẽ chỉ dành cho một vài học sinh nhiệt
    tình thôi. Nói chung, học sinh trả tiền công thấp cho thày dạy lại
    thường là những đứa vừa dốt, vừa lười, có trả cao, cũng ít thày giáo
    muốn dạy. Thày giáo dạy cũng muốn tâm lực của mình được đền bù xứng
    đáng, dù tiền ít, nhưng học trò cũng phải như cây được chăm bón vun
    trồng tốt mà đơm nhiều hoa, kết nhiều trái, chứ tốn công thày dạy, tốn
    tiền bố mẹ mà nó không tập nên hồn thì cũng làm xấu hổ người dạy.
    Có một lần một chị được bạn bè giới thiệu tìm tôi dạy Piano cho 2 đứa
    con chị và một đứa bạn chúng. Trong lúc mặc cả, chị ta nói dạy Piano
    thì dễ thôi, không vất vả lắm, còn đi lao động thì vất vả mà chỉ được
    10 đôla một giờ, vân vân . Nghe xong, tôi mới nói, chị nên đi tìm học
    sinh người Mỹ mới tốt nghiệp trường nhạc ra, có thể họ chỉ lấy 15 đô
    một giờ thôi, còn tôi thì bận trông con, phải 20 đô một giờ trở lên
    mới có thể dạy được. Nói như thế, tôi coi việc trông con của tôi còn
    có ý nghĩa hơn dạy nhạc cho con nhà chị ta. Đâu phải dạy nhạc lúc nào
    cũng là cao quý đâu? Có thể chị ta đánh giá tôi tư cách thấp . Xã hội
    mà! Đánh giá và nhìn nhận mỗi người một khác . Tôi chỉ đưa ra một cách
    nhìn nhận của tôi để bạn tham khảo, không nên chỉ nhìn đời với một góc
    độ của mình mà không biết còn có nhiều góc độ khác .

Chia sẻ trang này