1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận đc love letter và bị bắt phân tích love letter đó.

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi antigod, 05/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Nhận đc love letter và bị bắt phân tích love letter đó.

    Các bác đã gặp cái tình huống nhận đc love letter của 1 em và roài đc em ý hỏi "anh thấy thư của em ntn?Anh có thích ko?","anh thích đoạn nào?" và "vì sao thích đoạn đó?" ....chưa? Giải quyết cái nè ra sao hả bác?
  2. Luffy__

    Luffy__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    thì pác cứ trả lời bừa ... cho em nó vui .
    " Em thì đoạn nào anh cũng thích "
    Vì đoạn nào anh cũng thấy hay.
    ....
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Thì cứ thật thà mà phân tích thôi, tuy nhiên phân tích theo hướng nào con phụ thuộc vào nội dung bức thư và tình cảm của bác với người gửi.
  4. anhtuannd

    anhtuannd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    6.790
    Đã được thích:
    0
    Trả lời là: Anh không thích em
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Trả lời là: thư em anh thích cái phần địa chỉ, ngày tháng năm, với phần ký tên bên dưới. Ngoài ra cái bì thư, giấy viết thư, anh cũng thích. Nhưng tem thư hơi xấu.
  6. blue_eyeshadow

    blue_eyeshadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    oạch antigod nhận được thư của em nào thế
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Đăng lá thư đó lên đây, thì mọi người mới biết đường mà phân tích chứ. Chứ cái kiểu thầy bói mù xem voi thế này thì hóa ra là tán phét à ? nếu không ngại thì đăng lá thư đó lên, đằng nào cũng chẳng ai biết là ai, còn nếu ngại thì close topic này đi thôi. Làm tớ cứ tưởng bở, hăm hở vào xem.
  8. XilovelyII

    XilovelyII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    trả lời nó là anh thích em vì em ko phải là đoạn văn, vì thế cho nên anh ko phân tích được anh thích đoạn nào
  9. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    anh antigod dạo này rảnh rỗi nhỉ , hỏi toàn cái linh tinmh nhưng gần với đời sống ... hêhh ...
    xem nào , anh hỏi thế pakon biết trả lời thế nào , như pác gì nói đó , post lên đây thì mới góp ý cụ thể được chứ !
    còn nếu ko thì =.> đơn giản ''''anh thích cách em viết thư cho anh '''' , cho em nó vui
    trước ở lớp em , có thằng nào viết thư làm quen , là cả lũ phô ra rồi bình luận , có khi còn lấy bút chấm điểm ngay vào thư của thèng đó , rồi gửi trả luôn , vui lắm

  10. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Nếu là thư làm quen mà cần bình luận thì trả lời như vầy:
    ngày...tháng...năm: Em mến. Thư của em viết đoạn nào cũng hay cả. Tuy nhiên anh nghĩ cái đoạn em chưa viết ra còn hay hơn. Bao giờ em rảnh anh mời em đi uống nước để viết nốt những thứ còn chưa viết ra.
    Nếu mà là thư tỏ tình, người mà mình không có tình ý thì trả lời như vầy:
    ngày...tháng...năm: Em thân mến. Bức thư của anh viết rất hay, thể hiện rằng em là người rất nhiều tình cảm. Duy nhất có 1 chỗ không hay ở thư em là phần tên người nhận. Để bức thư trở nên hoàn chỉnh, anh xin sửa tên người nhận thành tên thằng bạn anh. Bạn anh cao 1m8, nhà mặt phố, bố làm to, đẹp trai nhất trường, ngoan hiền nhất xóm. Nếu em đồng ý, anh sẽ chuyển thư đến cho bạn anh.

    Nếu mà là thư tỏ tình, người mình có tình ý thì trả lời như vầy:
    ngày...tháng...năm: Em yêu, bức thư của em anh rất thích phần địa chỉ, ngày tháng năm, phần ký tên cuối thư, bì thư, giấy viết thư và cả tem thư nữa. Tuy nhiên khả năng cảm nhận văn học của anh có hạn, nên anh cần được gặp trực tiếp tác giả để nghe tác giả minh hoạ và giải thích nội dung của thư. Anh xin mời em thứ bảy này đi ăn ở địa chỉ xyz với anh.

Chia sẻ trang này