1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận diện 1 cao thủ võ thuật bằng cách nào?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lonelymanus, 15/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Nhận diện 1 cao thủ võ thuật bằng cách nào?

    Kẻ bảo xem tay chân, kẻ bảo xem cằm cổ, thậm chí dân gian ta còn có câu: " ... tấn công, ... phòng thủ" để bảo cách xem tướng người "tài" Vậy thật sự để nhận diện một cao thủ võ thuật là như thế nào? Các bác cho em xin tí vốn để ra đời biết đâu có thể chạm, đâu phải nên tránh.
  2. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Thường khi mới tập luyện, nhìn nhận bằng phong thái, bằng sức khoẻ và sự dẻo dai.
    Tập luyện thời gian, nhìn nhận bằng đòn thế, cốt cách. Như dáng đi, cách sử dụng đòn thế như gối, chỏ. (ánh mắt )
    Tập luyện lâu năm. Có khí của võ, kể cả biết võ hay không. Nhìn mà không dám động thủ, có sát cơ thì tự nhìn thấy điểm tử.
    Xin chỉ giáo !
  3. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh trong mọi trường hợp kể cả khi gặp ... gái đẹp ...
  4. president2008

    president2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi,một cao thu? vof lâm la? khi nhi?n va?o,không ai nói ngươ?i ấy biết vof. Luôn trâ?m tifnh,khiêm tốn,nhẹ nha?ng va? nhất la? tính nhâfn nhịn khi có mâu thuâfn xa?y ra.
  5. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ đó chắc bị bất lực.
  6. president2008

    president2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bác Minh nói vậy có khi đúng. Vi? vậy ma? em biết mi?nh khó trơ? tha?nh cao thu? được bác ạ. Em chi? nhi?n môfi cặp môi cu?a cô Hắc thôi ma? run bắn lên thi? co?n pha?i luyện rất lâu mới đắc đạo được đó bác !
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Điệu này khéo phải mở lớp đào tạo cao thủ ... hihi .
    @anh agui : Nếu cái gì cũng quen đi thì sẽ bình tĩnh mà . Bất lực đôi khi vẫn mất bình tĩnh như thường vì ngại bị phát hiện .
    Cao thủ hơn nữa là vẫn giữ được bình tĩnh khi đang tỉ tê trong quán cafe, ngước mắt lên thì ... trời đất ơi , má thằng nhóc trước mặt !!!
  8. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    không lôi cô vào chuyện này nhe.
    Cô cô hôm đó chỉ đùa vui mà hôm nay gây hoạ rồi.
    em không biết họ có học võ không ,nhưng có những người nhìn rất bình thường thôi,thư thái,không thủ thế mà em cảm tưởng nhìn họ không biết đánh vào đâu được .
    Uy của conngười em nghĩ 90% phát ra từ con mắt
  9. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    IMPOSSIBLE !!!
    Mà không riêng gì võ thuật, xem tướng tổng quát cũng vậy . Từ ngày tui xem kỹ tướng của các ông TBTh, ThT, Bộ Trưởng, ... , tui định đem đốt sách nhưng thấy uổng quá, nên cất dưới đáy thùng sách . Lâu lâu gặp 1 cao thủ biết xem tướng trên bàn nhậu, tui lại đem ra hỏi, mấy cha đó phun rượu phèo phèo, té bật ngữa hết .
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đọc lại mới thấy Lonely nhà ta nghịch ngầm ở đoạn phòng thủ tấn công, anh thật thà quen nên cứ thẳng băng ra mà phán ...
    Nếu nhận dạng cao thủ thuộc loại ấy cũng chả sao cả, bình tĩnh, chiến đấu bình thường , nếu địch thủ tự tin ở tướng trời cho mà đem ra áp chế, mình giở võ ... mồm đánh mãi đối phương chả ngất ngư thì cứ mắt nhìn chòng chọc vào điểm tấn công của đối phương , khoa tay múa may cho đối phương hoa mắt rồi bất ngờ húc ... đầu vào ... điểm phòng thủ là đối phương toi ngay, cao thủ gì đâu ở cái tướng này .
    Mà nếu ngại , muốn tránh thì nhường chỗ để tớ thách đấu cho .
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 06:59 ngày 16/05/2006

Chia sẻ trang này