1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận diện 1 cao thủ võ thuật bằng cách nào?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Lonelymanus, 15/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hì hì .... Về Hà nội hay SG cũng được nhưng cũng phải back to the past khoảng 30 niên trước, giờ này kim chỉ đã phong trần, chỉ còn tớ thưởng thức được thôi ..., các cậu gặp là phải thưa lão mẫu đấy hihi .
    Nhưng mà thế hệ trẻ bi giờ nếu cứ xét bề ngoài như TLVN mô tả thì khá đông cao thủ .
    Mí lại rõ ràng là TLVN nhà ta soi gương mình xong rồi tả ra thế nào là cao thủ đây mờ
    Cơ mà chưa ai xét cao thủ trên bình diện ... " tấn công , phòng thủ " của Lonely cả, tớ thì nói thật, tiêu chuẩn tấn công áy thì VN chỉ đáng 3000 USD , loại thật rất hiếm . Khối anh khó tính chờ đợi mãi chả gặp cao thủ nên giờ này chỉ biết ... múa tay .
  2. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    chào Anh TrinhMinh !
    + Chúc Anh 1ngày vui !
    - Cơ mà chưa ai xét cao thủ trên bình diện ... " tấn công , phòng thủ " của Lonely cả, tớ thì nói thật, tiêu chuẩn tấn công áy thì VN chỉ đáng 3000 USD
    + Gì mà đắt giữ vậy hở thầy ????? hàng chèn silicon mà giá như vậy thế thì có mà hẻo !!!!!
    - loại thật rất hiếm
    + Hiếm nhưng không phải là không có ! khi nào có Anh ới cho Tôi 1 tiếng nhé !
    .
    - Khối anh khó tính chờ đợi mãi chả gặp cao thủ nên giờ này chỉ biết ... múa tay .
    + Tôi người trần mắt thịt chả dại mơ ước viển vông !!!!! theo Hồi giáo nên cứ thế mà tiến ! có cơ hội cưới , là cưới liền tay !
    thà là có con Sẻ trong tay còn hơn mong đợi con Hạc đang bay giữa trời
    + phải chi các bà giữ hoà bình 1chút thì cuộc sống ơi ! đáng yêu biết bao phải không Anh ?
    + Vài dòng cùng A chúc Anh luôn vui khoẻ
  3. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Anh Zim tiến bộ quá đi thôi đấy, chúc anh trẻ mãi không già ... hic, đọc thấy anh yêu mến đạo Hồi mà tôi khiếp vì tôi chả có diễm phúc - hay khốn khổ - vì bị ngủ chuồng heo hay chèo queo cả... , Trời bắt mình là kẻ đa tình thì cứ " mỗi mùa tiễn đưa một người " là đủ , trời bắt mình là kẻ tình si thì em cứ hẹn nhưng em ... phải đến và trời bắt mình là phải sống như đàn ông thì ... cứ thế mà làm .
    Phải chăng cuộc sống cũng cần thực tế như thế ?
    Lại có ông tức tối đấm ngực ...
  4. zimaleta

    zimaleta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào Anh TrinhMinh !
    + Chúc A một ngày vui !
    + Đùa với Anh 1 chút thôi !
    - thấy anh yêu mến đạo Hồi mà tôi khiếp vì tôi chả có diễm phúc - hay khốn khổ
    + Đấy căn bản nó nằm ở chỗn này ! nhận định vấn đề như thế nào ! Người cho là khổ Người cho là sướng / diễm phúc !/
    - vì bị ngủ chuồng heo hay chèo queo cả... ,
    + sao lại ra nông nỗi nay hả anh ?
    - Trời bắt mình là kẻ đa tình thì cứ " mỗi mùa tiễn đưa một người " là đủ , trời bắt mình là kẻ tình si thì em cứ hẹn nhưng em ... phải đến và trời bắt mình là phải sống như đàn ông thì ... cứ thế mà làm .
    + Tôi người trần mắt thịt chả dại mơ ước viển vông !!!!!
    - Phải chăng cuộc sống cũng cần thực tế như thế ?
    + cho nên thà là có con Sẻ trong tay còn hơn mong đợi con Hạc đang bay giữa trời
    - Lại có ông tức tối đấm ngực ...
    + cũng may cho Ông ấy là không đấm cái khác,vào chỗ khác. Lúc Trẻ không lo phòng bị đến lúc Già lại than
    + Đã chjiu chơi thì phải cho đến tàn canh cuối tiệc chứ ai lại thế ! phải không Anh
    + Vài dòng cùng A chúc Anh luôn vui khoẻ

  5. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Zim .
    Thì tôi cũng chỉ dám đùa thôi , hihi, bản thân tôi thì bao năm nay vẫn chỉ tôn trọng luật lệ và nghĩa vụ : Một vợ, một chồng, chạy nhông không tính
    Tâm sự với nhau cũng cốt để thế hệ tiếp nối biết nhận dạng cao thủ mà tránh kẻo lại ngày đêm tưởng nhớ ... cao thủ kiểu " Bích câu kỳ ngộ " , mơ tưởng hão huyền để rồi lỡ độ chỉ vì cứ nghĩ rằng mình cũng là cao thủ như ai .
    Trở lại với đề tài chính, tôi cho rằng cao thủ luôn là người bình tĩnh trong mọi trường hợp, không nhất thiết phải vai hùm mắt hổ, biết xử lý uyển chuyển để tránh thiệt hại cho người và cho mình trong mọi tình huống không cứ là sử dụng tay chân .
    Trường hợp vừa bình tĩnh mà lại đẹp trai ( nói thật đấy ) như TLVN mô tả chính mình có vẻ hiếm hoi, nhiều người có đạt được tiêu chuẩn vóc dáng y như TLVN kể ra nhưng thiếu đức độ , khoe khoang, phét lác, khinh thường người kém vai vế hoặc vóc dáng người khác thì tôi vẫn chỉ coi như .. thấp thủ kể là có võ thuật cao siêu chứ đừng nói đến cái đai vớ vẩn thiếu minh bạch .
  6. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Quan bác Minhtrinh lại dạy quá lời rùi, thôi thì em xin nói thật vậy. Nhân lần gặp quan bác, em đang định làm 1 topic không ngờ lại có người đi trước lập nên rùi, xưa nay em ít học - chẳng hiểu thế nào là "Cao thủ" cả nên đành lấy ngay hình ảnh của quan bác để miêu tả về "Cao thủ" vậy, hy vọng quan bác không trách mắng là may lắm rùi; phần đệ chỉ xin được làm "Lùn thủ" thôi.
    Thế hệ trẻ bây giờ, nếu xét theo tiêu chí đó thì khá đông, khá nhiều đúng như quan bác nhận xét, nhưng chỉ tiếc 1 điều cái mà họ quan tâm không phải "Võ" mà là làm thế nào để nhanh chóng kiếm nhiều tiền như quan bác thôi.
    Ngày trước thời Bao Cấp ăn uống không có, người gày khô đét còn tập được, thậm chí là tập cường độ rất nặng, huống hồ ngày nay ăn uống no đủ, người béo khoẻ hồng hào - trí tuệ minh mẫn, nhưng lại lười vận động hơn; Tập võ sợ đau, ngại khổ, người ta nói tập võ là "khổ luyện" chứ chẳng ai nói là sướng luyện bao giờ cả.
    Mà thôi là tám nữa rùi, xin hỏi tất cả các anh em trên này có "Cao thủ" nào vượt qua được cửa ải MỸ NHÂN không nhỉ ?
    CAO THỦ CÓ NGIÃ LÀ PHẢI BIẾT CHO ĐỐI THỦ CHÂN DÀI (2 MẢNH) NẰM DƯỚI.
    Được thieulam_vietnam sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 18/05/2006
  7. tuyhiep

    tuyhiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    133
    Dù là bậc anh hùng cái thế , từ cổ chí kim đến nay có mấy ai vượt qua được ải mỹ nhân ! Nhưng tại sao chúng ta cứ xem mỹ nhân như là cái gì đó ghê gớm , tội lỗi ! Mỹ nhân như 1 bông hoa đầy hương sắc cho người đời chiêm ngưỡng , hà cớ gì mà ta lại không quan tâm , chú ý !
    Sự nghiệp lừng lẫy , tiếng tăm vang trời , thu phục vạn người nhưng không có 1 bóng hồng tri kỷ thì người đàn ông vẫn cảm thấy tất cả đều vô nghĩa !
    Trong tiểu thuyết Kim Dung , 2 nhân vật gây ấn tượng nhất cho người đọc là Kiều Phong và Lệnh Hồ Xung .
    Kiều Phong là 1 đại anh hùng , võ công cái thế , nhưng ông lại có 1 khuyết điểm , phải gọi là khuyết điểm , đó là không chú ý gì đến nhan sắc đàn bà ! Điều đó cũng là nguyên nhân dẫn đến bi kịch đời ông . Nhưng dù sao thì rốt cuộc cũng có 1 bóng hồng trong trái tim ông : A Châu .
    Lệnh Hồ Xung thì khác , phẩm chất anh hùng và võ công không khác gì Kiều Phong nhưng anh ta không gò ép trong những khuôn phép , ứng biến linh hoạt , tùy hoàn cảnh , uống rượu là chuyện nhỏ , còn chuyện đàn bà thì vô tư nhưng vẫn đâu ra đó đàng hoàng , thích thì nhiều nhưng yêu thì chỉ duy nhất mà thôi ! 1 kết cục có hậu dành cho gã lãng tử Lệnh Hồ Xung là hoàn toàn xứng đáng !
    THÀ YÊU ĐỂ MÀ ĐAU KHỔ CÒN HƠN KHÔNG BIẾT YÊU LÀ GÌ !
  8. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Hic, TLVN lại quá lời rồi, 3 tiêu chuẩn TLVN đưa ra tôi chả có điểm nào cả, vả lại, có đời nào tôi dám nhận là cao thủ trong làng võ( Trừ bộ môn võ mồm ) được anh em nể vì cái tuổi già đã là may .
    Mà sáng ra đọc lại bị TLVN đá 1 phát giò lái đau quá đấy nhé . may mà tớ ảnh hưởng sự vô tư của người miền Nam nên cảm thấy nó trượt đi, không nhức hối lắm :
    Thế hệ trẻ bây giờ, nếu xét theo tiêu chí đó thì khá đông, khá nhiều đúng như quan bác nhận xét, nhưng chỉ tiếc 1 điều cái mà họ quan tâm không phải "Võ" mà là làm thế nào để nhanh chóng kiếm nhiều tiền như quan bác thôi.
    Hihi, cũng hơi đúng đấy chứ nhỉ, ai mà chả thích nhanh trong mọi hoàn cảnh trừ có 1 khoản " khóc ngoài quan ải " .
    Khối cậu học võ thật cũng thích nhanh, như VVN chẳng hạn, 2 tháng oánh đòn chân 12 tỉnh bơ, hihi, xong rồi chê là đòn này kém hiệu quả mà không biết là vì thiếu căn bản tạo lực , cái này nó cũng giống như mấy cô ở HN đòi tớ dạy nhảy đầm , chưa bước được " sờ lâu " mà đã đòi " bi bóp " thành ra chân tay nó cứ ríu lại. chập choạng như say , chưa học bước căn bản đã đòi " phăng " nên xoè tay, dạng chân như múa quyền.
    Thành ra ở đời này, mình phải cố cho nhanh nhưng vẫn phải tôn trọng luật pháp, nếu không thì chỉ đi ăn cướp mới kiếm tiền nhanh được, còn trong võ học thì gọi là nhảy vọt, vượt nội quy ... chắc là điểm này TLVN đồng ý với tớ nhỉ.
    Cho nên : Được coi như cao thủ là ... khó, làm người cho đáng một kiếp người có khi cũng khó, làm thày thiên hạ lại càng khó hơn, chỉ có làm người già là dễ vì chẳng cầu cũng được, chẳng muốn cũng có .
  9. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Chí phải !
    Sống ở đời phải thiên biến vạn hóa , có yêu và được yêu dù có đau khổ thì mới cảm thấy được ý nghĩa của cuộc sống đang diễn ra ở xung quanh chúng ta .
  10. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    "Khóc ngoài quan ải" là cái món võ gì đấy bác Minh Trinh? Có phải nó có một cái tên khác là " Chưa đến chợ đã tiêu hết tiền" không ạ?
    Nếu đúng là món này thì ai cũng muốn chậm....

Chia sẻ trang này