1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhân điện có 1 dòng? nhưng tại sao lại chia 2 ngả

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi trai-ban, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    nhân điện có 1 dòng? nhưng tại sao lại chia 2 ngả

    nhân điện có 1 dòng? nhưng tại sao lại chia 2 ngả

    tôi quyết định viết bài này vì tôi biết mà không nói thì trong tâm tôi thấy bứt dứt, ok thì nói

    mình thấy có nhiều thầy nhân điện đã gặp qua, đã thử, như cao thủ nhân điện tên là dân ở bắc ninh, nhiều cao thủ khác ở box mình
    nhân điện là gì đó là dùng phương pháp truyền điện vào cơ thể người khác để cứu người, dòng điện chỉ có 1 nhưng khi truỳền điện thì lại truyền cả sức mạnh của tâm linh đi kèm. cho nên ta có thể nói tâm linh vẫn liên kết chặt chẽ với nhân điện, dòng điện truyền đi như 1 chuyến tầu chở hàng trên đó trở các phép nhiệm màu của thượng đế và phật thánh, cho nên cứu được rất nhiều người , chữa trị bệnh tật, làm được nhiều việc. khai mở luân xa hoàn toàn có thật

    nhưng vấn đề chính là ở chỗ này, em đã kiểm tra mấy cao thủ nhân điện thì lại cho 1 kết quả sửng sốt,
    dòng điện truyền thì giống nhau nhưng nguồn lực của phật thánh của thượng đế lại khác nhau, đó là lý do em nói chia 2 ngả, do đó em sẽ kính phục và buồn ở 2 lý do sau

    kính phục vì những anh em theo chánh: tức là luyện nhân điện để truyền điện nhưng lại biết kết hợp với tâm linh chánh đó là nguồn lực từ thượng đế,phật thánh, chánh phái, thì cứu người hết sức tuyệt vời>>>> đó là mặt tốt cần phát huy và mong rằng anh em nhân điện hãy cứu thật nhiều người khổ

    nhưng buồn vì có mấy con sâu bỏ rầu nồi canh, đó là những anh em luyện nhân điện cứu người nhưng lại dùng nguồn lực là tà ma để truyền vào con người, làm cho người ta đang luyện các dòng chánh phái như thiền, khí công, .. thì còn khuya mới thành, làm cho có 1 dòng khí tà chảy ở trong người mà không tài nào thoát được, híc sao mà em thấy tội cho mấy người này thế, làm cho người ta biến thành ma tà mà không hay. hic hôm vừa rồi em đã được nhìn , tập trung dùng phép , được khai nhãn nhìn 1 người trên diễn đàn này hic là hình 1 con quỉ ( giống con thú ) hic em hoàn toàn sửng sốt , và còn ngạc nhiên, tại sao lại ra nông nỗi này và đã kiểm tra lại là trong những anh em học nhân điện có 1 số người đã đi sai,, là luyện tà ma kèm theo nhân điện, nghĩ mà buồn , đây là nỗi niềm trăn trở của em mà mấy hôm vừa rồi cứ ấm ức không nói ra bị mọi người chê bai

    đã vậy thì nói ra, mong rằng các bác trong trường phái nhân điện hãy loại ngay những người là xấu , làm sai ảnh hưởng đến tiếng tăm môn phái. em phải xin lỗi những anh em nhân điện có tâm và luyện chính phái đúng cái tâm cứu người của 1 đệ tử của thượng đế của phật thánh

    em cũng là đệ tử nhà phật , nhìn chuyện bất bình thì trong tâm khó chịu lắm, cứu người thì em phục, còn nếu mà hại người mà em biết ,thì kiểu gì em cũng nói, để mọi người cùng chia sẻ nỗi niềm với em, hic
  2. saudong102

    saudong102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác đã viết ra những dòng này thì hãy nói cụ thể con người đó là ai ra.
    Đừng ám chỉ chung chung thế, bác có dám nói thẳng, nói thật ko? hay lại chỉ tay năm ngón. Đối chất hai chiều rõ trắng đen, ai đúng, ai sai để mọi người cùng biết.
    Trong hoàn cảnh nhạy cảm này, bác cứ phán chung chung thế làm nồi canh thêm rầu đó.
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí giai bản ơi. Khổ lắm. Đừng nói nữa. Mấy cái màn đó của đồng chí không chính xác đâu. Để dat_mel làm xong mấy việc khẩn cấp đã, rồi sẽ qua nhà giai bản chơi. Nóng quá, nóng quá. Cái gì là một cái gì là hai cơ chứ
  4. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    ok sẽ giảm nhiệt độ xuống, để mọi việc qua rồi nói tiếp
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Trong cái thân xác này là những con thu'', trai ban ơi bạn đã soi thấy điều này chưa. đừng nói gì cả vì như vậy là chỉ là người viết tiểu thuyết , Người học thiền hay theo đạo phật thì phải soi vào trai tim của mình, soi vào tâm hồn lạc loài của mình và hoàn thiện mình , để từ đó không nói hay làm điều gì xấu,
    Tất cả những người ăn mặn trong đó có tôi là nhưng con thú ăn thịt, uống máu( ăn tiết canh), thì bạn trai ban soi mói cái gì nữa.
    khi ban tức giận thì con quỷ sân hận xuất hiện giúp bạn thoả long ngay, thì bạn soi mói cái gì?
    tất cả bạn nên ném vào hư vô và đừng soi mói nữa.
  6. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    bản thân là vậy, nhưng đây là do tác động của ngoại cảnh vào , cái bạn đang nói đến là bản ngã, còn tôi nói đến cái bên ngoài tác động vào cơ, tôi nhìn thấy cái bên ngoài nhập thể xác, nó đang ngự trị và điều khiển
    tôi cũng ăn chay, thấy chuyện bất bình thì can thiệp, nếu để làm ngơ thì gọi là biết mà giả điếc có xứng với đệ tử của phật không.
    Được trai-ban sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 21/08/2007
    Được trai-ban sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 21/08/2007
    Được trai-ban sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 21/08/2007
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Bộ bác gaibản nói em hả ? Trên box này ai cũng biết em tập NLSH nhưng theo tà đạo ,hic,...
    Để em về hỏi lại tâm mình xem có phải là con quái vật ko đã ...
  8. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    em đang nói nghiêm túc , bác lại trêu em
  9. HacDaoTaDao

    HacDaoTaDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trai Bản Mở Nhãn "soi" cho Hắc Đạo Tà Đạo tôi Tà - Chính đến cỡ nào . bác không soi được tôi thì có nghĩa bác Nàm Sao mà soi được Thầy Đáng?
    Xưa nay đời có vẻ ở Dứoi thích Soi Trên . mà đã đứng ở dưới nhìn lên sao có thế bao trùm được hết , chỉ có thể nhìn qua " cửa sổ" con mắt của mình mà đã chắc gì " cửa sổ " mình đủ năng lực soi được .
    Bác mà không soi được cho tôi , tôi soi lại cho bác đấy !
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Chắc gì chỉ có 2 ngả ? Các nhà bác cứ ngẫm mờ xem. Cái gì chả thống nhứt được thì phân chia; "đơn giản dư đan rổ" vzậy thui !
    Một đám đệ tử đi theo sư phụ, nhóm thì tận tâm cung cúc, Thầy bẩu sao mần vzậy. Đám thì "đánh dậm" được dăm ba công pháp rùi cộng thêm tí "hoang tưởng" trong đầu, thêm tí dấm tí ớt... nhảy ra "khai tông lập phái" để "buôn" Thầy,... v.v.. và v.v...
    Vzậy là chia thui ! Chia 2 là còn ít ! Nhứt là thời nì được kêu là "thời loạn pháp" !....

Chia sẻ trang này