1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhân điện có 1 dòng? nhưng tại sao lại chia 2 ngả

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi trai-ban, 21/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi này hay, dĩ nhiên là cái version sau phai tốt hơn cái trước nhưng mình phải phát triển nó, sai đâu thì sửa đấy thì mới tốt được. trên con đường tu luyện thì khi mang ra chinh chiến mới biết hay dở, hay thì ta phát huy còn dở thì ta sẽ chỉnh sửa, nhưng bản tính cố hữu của người việt nam là không công nhận mình sai, như thế khó mà phát triển lên 1 đẳng cấp cao. tôi sửa sai liên tục, sai đâu sửa đấy
    thế hệ sau sẽ phát triển hơn, môn nhân điện sẽ phát triển mạnh chữa bệnh cứu người , nhưng cái tôi muốn nhấn mạnh là sẽ có người giỏi và không giỏi trà trộn lẫn lộn, không phải cái gì cũng làm được mà phải theo cấp độ tu luyện cộng với sự kiểm chứng kết quả thì mới rõ là làm được đến đâu, em thấy các bác cứ mù tịt phải khai thông con mắt nhìn mới rõ>>>>> cái em muốn nói là làm chuẩn , cứu chuẩn >> đạt hiệu quả cao
    em phục 1 anh nhân điện là anh dân ở bắc ninh: chính em đã kiểm tra , chữa bệnh, trừ tà. hội nhân điện chắc chắn biết về anh, ai có thông tin xin viết 1 tí đi
  2. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Bác trai bản ứ tốt. Nói mà ứ zử lời. Dat_mel bác
    Hì hì. Bác giai bản à. Em biểu bác stop vụ này lại đi. Mr Dân thì cũng chỉ là một người học trò "thông thường" trong hàng triệu học trò của Thầy Đáng thôi. Bác đừng "kênh" ổng lên mà tội nghiệp ổng.
    Còn với bác. Em khuyên bác hãy "Dòm" bằng mắt của mình đừng "dòm" bằng mắt người khác. Đặc biệt là trai bản không phải là Chị Hằng nên đừng dùng mắt chị Hằng để mà "dòm"
    Nói thế không biết trai bản có hiểu ý dat_mel không? Mà hiểu xong là trai bản sẽ "chữa" được hết bệnh "nóng lạnh phân đôi" mà dat_mel nói với trai bản hôm gặp đó
    Chúc vui vẻ và stop thôi nhỉ?
  4. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    hihi bác đat mel , thật ra bác nhìn em "nóng lạnh phân đôi" à bác nhầm rùi, , đối với riêng bản thân em thì dòng lực đó được 2 người truyền trực tiếp vào người : đó là đức phật quan thế âm ở chùa hương và đức ngọc phật hồ chí minh,. 2 người này đều là phật, cho nên lúc bác gặp em bác thấy có luồng khí phát ra, em chưa phát khí đó, 2 tay của em phát khí cũng truyền đuợc hôm đó em thả lỏng thôi. khí ở tay em truyền vào tà ma rất sợ, ai mà luyện tà mà để em sờ tay thì cũng bị lại đó, chỉ có chính phái mới dung nạp đuợc dòng khí đó và gia lực thêm sức khoẻ.>>> bác có biết hàng ngày phải khổ luyện mới có nguồn khí sung mãn đó không, bao công sức vất vả đó>> tịnh độ và thiền nhà phật>>>> mục đích em khkông làm thầy bắt ma mà sau này làm việc khác lớn hơn. cho nên em cũng stop mấy cái bắt ma
    có 1 điều trăn trở đó là , khai mở luân xa để lấy nguồn khí âm ( khí âm có 2 dòng khí chánh và tà ), sao không lấy nguồn khí chánh, "sao bác lại lấy khí tà trong đó?" em hơi buồn ở chỗ đó
    em hiểu bác bác cứ tiếp xúc với em đi, hôm trước là em nghe bác nhưng hôm tới đến lượt em phát công bác sẽ biết em có cái gì và làm được đến đâu, anh em mình sẽ giúp nhau để cứu người >>>>
    các bác nhân điện có tấm lòng, nhiệt huyết, , chúc bác khắc phục các điểm yếu
    topic này dừng ở đây, mong rằng đừng ai viết nữa[quote-dat_mel viết lúc 13:17 ngày 22/08/2007:
    Bác trai bản ứ tốt. Nói mà ứ zử lời. Dat_mel bác
    Hì hì. Bác giai bản à. Em biểu bác stop vụ này lại đi. Mr Dân thì cũng chỉ là một người học trò "thông thường" trong hàng triệu học trò của Thầy Đáng thôi. Bác đừng "kênh" ổng lên mà tội nghiệp ổng.
    Còn với bác. Em khuyên bác hãy "Dòm" bằng mắt của mình đừng "dòm" bằng mắt người khác. Đặc biệt là trai bản không phải là Chị Hằng nên đừng dùng mắt chị Hằng để mà "dòm"
    Nói thế không biết trai bản có hiểu ý dat_mel không? Mà hiểu xong là trai bản sẽ "chữa" được hết bệnh "nóng lạnh phân đôi" mà dat_mel nói với trai bản hôm gặp đó
    Chúc vui vẻ và stop thôi nhỉ?
    [/QUOTE]
    Được trai-ban sửa chữa / chuyển vào 15:57 ngày 22/08/2007
    Được trai-ban sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 22/08/2007
    Được trai-ban sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 22/08/2007
    Được trai-ban sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 22/08/2007
    Được trai-ban sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 23/08/2007
  5. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này dừng ở đây, ko ai viết nữa
    tất cả đã viết đủ , thanks
  6. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện "bao đồng" !
    Nhà bác Mod. khóa béng lại là phải ! Kẻo rùi "nói dai nói dài thành nói dại" !
  7. searching_hn

    searching_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo là khí của Trai_ban rất âm, nặng nề và nhiều trọc Khí của người mang nét riêng, ko ai giống ai, có người thì thực, nặng nề, có người thì thanh nhẹ... Nhưng ko biết có phải 1 phần là vì đồng chí xài âm binh hay ko? Rất có thể đồng chí bị ảo giác và mắc chứng hoang tưởng tự kỷ nữa.
  8. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    làm gì trời biết phật biết
    tâm như mặt gương phẳng lặng
    chủ đề dừng lại vì em đã cung cấp đủ thông tin, con ngựa chiến phải mang ra chiến mới biết nó hay hoặc nó dở, >>>
    Được trai-ban sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 23/08/2007
    Được trai-ban sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 23/08/2007
    Được trai-ban sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 23/08/2007
  9. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
  10. nobizta

    nobizta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em đã được bác trai-bản soi và làm lễ cho. Lúc đầu nói chuyện qua điện thoại em mừng và tin tưởng mình được 1 cao nhân giúp đỡ. Nhưng khi đến nói chuyện với bác thì em thất vọng nhiều lắm. Hiểu biết của bác về thế giới tâm linh rất hạn hẹp và mơ hồ, đa số bác thạo về mảng kiến thức kiểu kiểu như ?olên đồng?, ?ođồng bóng?. Lúc bắt tay bác trai-bản và thấy 1 điều là tay bác lạnh, mềm, ra nhiều mồ hôi. Điều đó nói lên sức khoẻ bác không được tốt, thận yếu. Bác nên ăn uống thanh đạm một chút.
    Có 1 chi tiết làm em quý bác trai-bản là bác bảo em hôm bác soi cho em xong, thấy em nặng quá nên bác lên cầu nguyện cho em dù bác đang rất mệt và đã khuya lắm rồi. Chính chi tiết đó nên em quyết định theo bác làm lễ cho vui. Hôm đó bác bảo em xin trời phật, xin bác Hồ chữa bệnh, mãi em không chịu xin là vì em đang suy nghĩ đấy. Nhìn thấy bác cầm 2 đồng xu lăm lăm chuẩn bị tung là em dị ứng lắm rồi.
    Qua tiếp xúc với bác trai-bản em thấy bác là người thật thà, tốt bụng tuy nhiên không được khiêm tốn lắm (toàn khoe khoang). Bác có niềm tin mãnh liệt (hay mù quáng!?) vào môn bác đang tu tập. Điều này em thấy khi bác làm lễ, rất bài bản và tập trung.
    Bác trai-bản ạ, xin bác nghe em điều này: bác không đủ kiến thức để luận bàn về nhân điện đâu, đừng post những bài ?obuồn cười? nữa. Bác cứ tỏ vẻ mình hiểu biết để làm cái gì??? Em nói thật nên đôi chỗ khó nghe, mong bác thông cảm cho em nhé.

Chia sẻ trang này