1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận diện con gái Bắc Giang :-D

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi winterftu, 15/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em là con gái Bắc Giang
    Dữ dằn từ thuở đầu làng cuối thôn
    Tiếng tăm em nổi như cồn
    Hôm nay mới gặp lời đồn chẳng sai
    Nhìn em anh phải chạy dài
    Kẻo không nghe chửi vài bài điêu ngoa
    Em ơi nữ giới quần thoa
    Xưa nay yểu điệu như hoa trên cành
    Van em chớ nổi tam bành
    Anh mà từ biệt em đành cô đơn
    Dù cho em có van lơn
    Kêu ca khóc lóc giận hờn mặc em
    Thơ này viết gửi em xem
    Đọc xong còn thấy thòm thèm nói anh
    Bút vung vài nét là thành
    Cái nghề nói xấu vang danh lâu rồi
    Cho em hết đứng lại ngồi
    Thở ra hồng hộc lần hồi lại đi
    Em ơi tức để làm chi
    Nghiến răng trèo trẹo làm gì được nhau (hehehe)./.​
  2. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Em là con gái Bắc Giang
    Dữ dằn từ thuở đầu làng cuối thôn
    Tiếng tăm em nổi như cồn
    Hôm nay mới gặp lời đồn chẳng sai
    Nhìn em anh phải chạy dài
    Kẻo không nghe chửi vài bài điêu ngoa
    Em ơi nữ giới quần thoa
    Xưa nay yểu điệu như hoa trên cành
    Van em chớ nổi tam bành
    Anh mà từ biệt em đành cô đơn
    Dù cho em có van lơn
    Kêu ca khóc lóc giận hờn mặc em
    Thơ này viết gửi em xem
    Đọc xong còn thấy thòm thèm nói anh
    Bút vung vài nét là thành
    Cái nghề nói xấu vang danh lâu rồi
    Cho em hết đứng lại ngồi
    Thở ra hồng hộc lần hồi lại đi
    Em ơi tức để làm chi
    Nghiến răng trèo trẹo làm gì được nhau (hehehe)./.​
  3. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ là tui làm để chọc ghẹo chị em Kinh Bắc chơi đấy, không có ác ý gì và không phải thật đâu à nghe. Đừng tưởng thiệt rồi bỏ rơi tôi luôn thì tội nghiệp lắm đó. Đồng chí baotrungvip gì đó cứ yên tâm. Tui coi vậy chứ lỳ lắm, có sức chơi có sức chịu mà. Lẽ nào cưới vợ rồi còn đến mắng vốn ông mai hay sao. Chẳng biết chị em Kinh Bắc ghê gớm thế nào chứ tôi liều lắm không sợ đâu. Còn cái bạn gì tự xưng là Banghue đó. Sao bạn đánh giá thấp tửu lượng của con trai miền Nam quá vậy. Bạn biết tui uống rượu đến đơn vị tính bằng lít chứ không tính bằng ly hay xị đâu à nghe. Có tuần nào mà tui không đi nhậu thịt chó ở chợ Ông Tạ đâu, cho nên món thịt chó mắm tôm của bạn tui đâu có ngán. Có điều tui quen nhậu thịt chó ôm thôi, nghĩa là ăn thịt chó uống rượu thì phải ôm nữa mới là sành điệu. Bạn đã mời khách tận tình vậy thì còn có tí xíu nữa ráng chiều khách luôn nhé. Nhất là khách tận Sài Gòn ra thăm nữa. Ráng ghi điểm đi chứ không để người ta vào phê bình con gái Kinh Bắc hoài tội cho họ lắm. Vậy hen, tui người Nam Bộ thẳng thắn lắm, có sao nói vậy hen, không có cũng nói hen.
  4. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ là tui làm để chọc ghẹo chị em Kinh Bắc chơi đấy, không có ác ý gì và không phải thật đâu à nghe. Đừng tưởng thiệt rồi bỏ rơi tôi luôn thì tội nghiệp lắm đó. Đồng chí baotrungvip gì đó cứ yên tâm. Tui coi vậy chứ lỳ lắm, có sức chơi có sức chịu mà. Lẽ nào cưới vợ rồi còn đến mắng vốn ông mai hay sao. Chẳng biết chị em Kinh Bắc ghê gớm thế nào chứ tôi liều lắm không sợ đâu. Còn cái bạn gì tự xưng là Banghue đó. Sao bạn đánh giá thấp tửu lượng của con trai miền Nam quá vậy. Bạn biết tui uống rượu đến đơn vị tính bằng lít chứ không tính bằng ly hay xị đâu à nghe. Có tuần nào mà tui không đi nhậu thịt chó ở chợ Ông Tạ đâu, cho nên món thịt chó mắm tôm của bạn tui đâu có ngán. Có điều tui quen nhậu thịt chó ôm thôi, nghĩa là ăn thịt chó uống rượu thì phải ôm nữa mới là sành điệu. Bạn đã mời khách tận tình vậy thì còn có tí xíu nữa ráng chiều khách luôn nhé. Nhất là khách tận Sài Gòn ra thăm nữa. Ráng ghi điểm đi chứ không để người ta vào phê bình con gái Kinh Bắc hoài tội cho họ lắm. Vậy hen, tui người Nam Bộ thẳng thắn lắm, có sao nói vậy hen, không có cũng nói hen.
  5. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này buồn cười quá đi thôi, ai bảo chị em Kinh Bắc ghê gớm, vớ vẩn thật đấy. Về điều này đồng chí thay đổi ngay cái cách nghĩ đi nếu còn có ý định ra ngoài này tìm ½ của mình.
    CÒn về tửu luợng thì đồng chí không cần quản cáo làm gì cho mệt khi nào đồng chí ra ngoài này hay hoặc gặp một người Kinh Bắc thì đồng chí biết thôi , bọn em có khả năng hầu rượu đồng chí. Thiện tai thiện tai .
    Còn việc tuần nào cũng Uống rượu thì đấy là việc của đồng chí, thích gì thì tự đi mà Sướng một mình vào đây Ôm với không cài gì. Còn cấi việc đồng chí gọi là SANH ĐIỆU thì toàn vớ vẩn. Đó chỉ là một thói của những người còn trẻ người suy nghĩ chưa đạt được mức trung bình thôi. Còn xanh lắm?..
  6. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này buồn cười quá đi thôi, ai bảo chị em Kinh Bắc ghê gớm, vớ vẩn thật đấy. Về điều này đồng chí thay đổi ngay cái cách nghĩ đi nếu còn có ý định ra ngoài này tìm ½ của mình.
    CÒn về tửu luợng thì đồng chí không cần quản cáo làm gì cho mệt khi nào đồng chí ra ngoài này hay hoặc gặp một người Kinh Bắc thì đồng chí biết thôi , bọn em có khả năng hầu rượu đồng chí. Thiện tai thiện tai .
    Còn việc tuần nào cũng Uống rượu thì đấy là việc của đồng chí, thích gì thì tự đi mà Sướng một mình vào đây Ôm với không cài gì. Còn cấi việc đồng chí gọi là SANH ĐIỆU thì toàn vớ vẩn. Đó chỉ là một thói của những người còn trẻ người suy nghĩ chưa đạt được mức trung bình thôi. Còn xanh lắm?..
  7. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, bác này là bác hơi nóng roai` đoá! Bác mải lo ghi điểm cho con giai Nam bộ nên đặt chị em Bắc bộ dưới cơ thế là bài cũ roài. Gớm bác cứ doạ chị em thế chứ doạ nữa thì cũng chỉ là doạ thôi. Em nào dám dánh với chả giá gì chứ, bác hiểu nhầm ý tốt của em thì cố mà chịu đi, chứ mà em còn lạ gì cái tửu lượng của các bác giai Nam bộ.
    Còn khoản thịt chó ôm thì bác cứ chờ nhá, cây nhà lá vườn,nhà em thiếu gì , thiếu quá thì em chặt cây chuối sau nhà cho bác ôm, bác cho em biết cái tầm tay ôm của bác bao nhiêu để em đo đạc cắt xén cho vừa nào.À, nhà em có con cún xinh lắm, bác vừa ăn thịt chó vừa ôm chó thì duyên phải biết..
    Mà ngưòi ta có câu "hữu xạ tự nhiên hương" có thơm hay... thì người ta biết cả mà.Bác có gân cổ lên phản bác lại thì cũng vô ích thôi bác ạ.
    Hờ hờ.Không ngờ bác cũng có hứng phết nhể!
  8. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, bác này là bác hơi nóng roai` đoá! Bác mải lo ghi điểm cho con giai Nam bộ nên đặt chị em Bắc bộ dưới cơ thế là bài cũ roài. Gớm bác cứ doạ chị em thế chứ doạ nữa thì cũng chỉ là doạ thôi. Em nào dám dánh với chả giá gì chứ, bác hiểu nhầm ý tốt của em thì cố mà chịu đi, chứ mà em còn lạ gì cái tửu lượng của các bác giai Nam bộ.
    Còn khoản thịt chó ôm thì bác cứ chờ nhá, cây nhà lá vườn,nhà em thiếu gì , thiếu quá thì em chặt cây chuối sau nhà cho bác ôm, bác cho em biết cái tầm tay ôm của bác bao nhiêu để em đo đạc cắt xén cho vừa nào.À, nhà em có con cún xinh lắm, bác vừa ăn thịt chó vừa ôm chó thì duyên phải biết..
    Mà ngưòi ta có câu "hữu xạ tự nhiên hương" có thơm hay... thì người ta biết cả mà.Bác có gân cổ lên phản bác lại thì cũng vô ích thôi bác ạ.
    Hờ hờ.Không ngờ bác cũng có hứng phết nhể!
  9. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, xem ra chừng chị em ở đây đúng là không vừa thật nhỉ. Ngôn ngữ dùng nghe mà phát khiếp, tui viết bài có mấy ý thôi mà bị phản kích đến tối tăm mặt mũi luôn, sợ thật. Thôi giơ tay đầu hàng cho xong kẻo rồi ôm đầu máu chạy không kịp quá. Vậy hen, không nên đánh kẻ đã ngã ngựa hen, chị em đừng tấn công dồn dập nữa hen, có đánh thì đáng từ từ thôi chứ đánh kiểu "thần tốc, bất ngờ, táo bạo, chắc thắng" như vầy tui chịu hổng nổi đâu. Nếu không cho trai Nam Bộ mon men ra ngoài ấy thì thôi đành chịu vậy chứ biết làm sao tuy rằng cũng buồn năm phút nhưng lực bất tòng tâm rồi. Chị em đừng sừng sộ nữa hen, dịu lại đi kẻo xí đi đó.
    Ai nói rằng em phận má hồng
    Dịu dàng, e lệ để chàng trông
    Dữ đến mức này thì khiếp thật
    Một tá cây si chẳng dám trồng./.
  10. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, xem ra chừng chị em ở đây đúng là không vừa thật nhỉ. Ngôn ngữ dùng nghe mà phát khiếp, tui viết bài có mấy ý thôi mà bị phản kích đến tối tăm mặt mũi luôn, sợ thật. Thôi giơ tay đầu hàng cho xong kẻo rồi ôm đầu máu chạy không kịp quá. Vậy hen, không nên đánh kẻ đã ngã ngựa hen, chị em đừng tấn công dồn dập nữa hen, có đánh thì đáng từ từ thôi chứ đánh kiểu "thần tốc, bất ngờ, táo bạo, chắc thắng" như vầy tui chịu hổng nổi đâu. Nếu không cho trai Nam Bộ mon men ra ngoài ấy thì thôi đành chịu vậy chứ biết làm sao tuy rằng cũng buồn năm phút nhưng lực bất tòng tâm rồi. Chị em đừng sừng sộ nữa hen, dịu lại đi kẻo xí đi đó.
    Ai nói rằng em phận má hồng
    Dịu dàng, e lệ để chàng trông
    Dữ đến mức này thì khiếp thật
    Một tá cây si chẳng dám trồng./.

Chia sẻ trang này