1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận diện con gái Bắc Giang :-D

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi winterftu, 15/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu các chị em Kinh Bắc vừa hiền vừa xinh ,về vấn đế này đồng chí cần nhìn nhận lại. Nên không cần đầu hàng hay chạy đâu .
    Hãy bình tĩnh tự tin chứ !
  2. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu các chị em Kinh Bắc vừa hiền vừa xinh ,về vấn đế này đồng chí cần nhìn nhận lại. Nên không cần đầu hàng hay chạy đâu .
    Hãy bình tĩnh tự tin chứ !
  3. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Bác gì gì ơi chạy sớm thế bác ở lại đi có em cùng bác cho con gái KBC xin anh em mình chứ. nếu là mod nữ thì đừng khoá nick tui ah. tui sợ lém
  4. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Bác gì gì ơi chạy sớm thế bác ở lại đi có em cùng bác cho con gái KBC xin anh em mình chứ. nếu là mod nữ thì đừng khoá nick tui ah. tui sợ lém
  5. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tui đâu có muốn chạy đâu nhưng tình thế khẩn cấp quá không chạy không được. Nhớ ra bị chi em làm thịt thì sao, mà tui thì còn yêu đời lắm. Có vị nào chịu trách nhiệm tính mạng giùm tui thì tui mới dám ở lại còn không đành phải bốc khói thôi.
  6. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tui đâu có muốn chạy đâu nhưng tình thế khẩn cấp quá không chạy không được. Nhớ ra bị chi em làm thịt thì sao, mà tui thì còn yêu đời lắm. Có vị nào chịu trách nhiệm tính mạng giùm tui thì tui mới dám ở lại còn không đành phải bốc khói thôi.
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Mới đầu tớ khâm phục đồng chí Vì đói mà đi lắm vì đã dám đùa giỡn với mấy nàng sư tử...Đang định khăn gói quả mướp theo học nghề...Ai ngờ...
    Hehe mà thế cũng là hợp quy luật,Có điều đồng chí không phải sợ...Đã biết mạnh yếu thế nào rồi thì cũng chả ai ăn thịt đồng chí đâu...Cứ an tâm ở lại mà sáng tác thơ(Khen ngợi chị em) là được.Nếu đồng chí bảo chả biết khen cái gì thì tớ chỉ cho đồng chí bí quyết:Đọc thật nhiều chuyện viễn tưởng vào...
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Mới đầu tớ khâm phục đồng chí Vì đói mà đi lắm vì đã dám đùa giỡn với mấy nàng sư tử...Đang định khăn gói quả mướp theo học nghề...Ai ngờ...
    Hehe mà thế cũng là hợp quy luật,Có điều đồng chí không phải sợ...Đã biết mạnh yếu thế nào rồi thì cũng chả ai ăn thịt đồng chí đâu...Cứ an tâm ở lại mà sáng tác thơ(Khen ngợi chị em) là được.Nếu đồng chí bảo chả biết khen cái gì thì tớ chỉ cho đồng chí bí quyết:Đọc thật nhiều chuyện viễn tưởng vào...
  9. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ok nếu chỉ cần sáng tác thơ văn ca tụng chị em mà không bị ăn thịt thì sẵn sàng. Tưởng gì chứ thơ thì tôi có cả bụng đầy. Nói là làm viết ra liền đây:
    "Ngồi tựa song đào" ai thủ thỉ
    "Lên quán dốc" "xe chỉ luồn kim"
    Niềm riêng xao xuyến trong tim
    Từ Nam ra Bắc anh tìm người thương./.
  10. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ok nếu chỉ cần sáng tác thơ văn ca tụng chị em mà không bị ăn thịt thì sẵn sàng. Tưởng gì chứ thơ thì tôi có cả bụng đầy. Nói là làm viết ra liền đây:
    "Ngồi tựa song đào" ai thủ thỉ
    "Lên quán dốc" "xe chỉ luồn kim"
    Niềm riêng xao xuyến trong tim
    Từ Nam ra Bắc anh tìm người thương./.

Chia sẻ trang này