1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận diện con gái Bắc Ninh...

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi icetea832001, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. icetea832001

    icetea832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nhận diện con gái Bắc Ninh...

    Mỗi khi giới thiệu với ai mình là con gái Bắc Ninh, dường như, tôi cảm nhận được sự thiện ý mọi người dành cho mình, và tôi cũng thấy mình tự tin hơn hẳn, tự tin bởi thấy mình dịu dàng hơn những gì mình vốn có, ảnh hưởng của các liền chị quan họ chăng?
    Thầy giáo tôi, một nhà báo lão làng, một người đã chu du khắp mọi miền của đất nước, có lúc trêu tôi : "Cô Mai này, đặc trưng của con gái Bắc Ninh là điêu số một đấy...". Tôi bật cười :"Thầy cứ đùa em, sao thầy lại nói thế, thầy làm em tự ái đấy nhé".
    Thầy tôi bảo :"Cứ nhìn cô thì biết"
    - Nhìn em thì làm sao ạ!
    - Đùa cô thôi, cô biết sao không, ai đời lúc nào cũng "người ơi người ở đừng về"... thế mà lúc người ta về thì bỏ mặc chẳng ai chạy theo giữ cả.
    Còn bạn, bạn nghĩ sao về con gái Bắc ninh...



    matutaolala
  2. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Đọc cả bài viết của cô nàng này mình cảm nhận được mỗi 1 điều là hình như cô bé này tên là Mai thì phải barvao chúc mừng mình cái nào

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Mình thấy ai cũng bảo con gái BN xinh thật sắc sảo đó .Bạn mình nó bảo lấy vợ BN thì ko phải lo lắng hay suy nghĩ gì cả accaccacac<--------------ko bít có thế ko

    Đúng là Trai cầu Gồ Yên Thế
    Gái Nội Duệ .........................

    khi cô đơn anh gọi tên em
    [​IMG]
  4. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy từ xưa đến nay con gái BN chúng ta vẫn được tiếng là dịu dàng và đảm đang .Nhưng ở đâu chẳng có người thế này người thế kia .Mwói đầu ai gặp <nhất là những người lớn tuối >luôn nghĩ là mình rất hiền lành và ít nói nhưng .......1 thời gian sau <như lời của con bé học cùng lớp đại học với mình >:con gái BN rất sắc .
    Và tui dơn cử 1 trưòng hợp :con chuối bạn tui :chẳng hiền lành cũng chẳng dịu dàng nhưng đi đến đâu cũng thấy mấy anh chết .Chuối nhỉ ?
  5. icetea832001

    icetea832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ờ, như bạn của khôngkhócđâu thì đúng là con gái BN "điêu" rồi, hihi... Nhưng toàn những cái điêu chết người!
    matutaolala
  6. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    con gái bắc ninh a`, tôi đi đâu cũng thấy bảo con gái bắc ninh hát hay lắm......tự hào chứ bạn
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    HIC..HIC THẤY ANH CHỊ EM TA KHEN NHAU ..KINH QUÁ ! HE HE PHẢI KÉO VÀI ĐỨA BOX KHÁC VÀO NÓ NHẬN XÉT MỚI KHÁCH QUAN !
    nhưng đứa nào bảo con gái Bấc Ninh - Bắc giang ..''.điêu " thì oánh cho nó hỏng hết người ngợm đi !!!!!!he he !
    Minh
  8. queen_83

    queen_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    con gái miền quê Kinh bắc dĩ nhiên là khải có nét riêng rui` . Tớ ko dám nhận xét trên quan điểm là xinh , điệu ... thế nào cả vì ở đâu cũng có người thế này , người thế kia cả nhưng cứ nói đến con gái kinh Bắc thì mọi người cho là hát rất hay , đặc biệt là quan họ ........nhiều khi tự hào nhưng nhiều khi cũng khổ ko chịu được bởi có phải ai cũng là liền anh liền chị đâu? có người hát hay nhưng cũng có người hát ko hay chứ nhỉ? bao giờ con gái Kinh Bắc mới thoát khỏi " định kiến " ấy đây?
  9. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Sau bao cố gắng cuối cùng hôm sinh nhật cảu mình tui cũng đã cho bọn bạn học Đại học lác mắt vì :chúng dám bảo tui không bít hát quan họ .Mặc dù giọng hát không được ưng ý lém nhưng cũng duyệt đưọc .Chỉ khổ 1 một nỗi ,chẳng thuộc bài nào từ đầu đến cuối cả .Hichic,mang tiếng ngày cấp 2 tham gia CLB những người yêu thích quan họ .
  10. icetea832001

    icetea832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Có lần, thầy giáo và tụi bạn năn nỉ ghê quá, bảo mình cố hát thử một bài quan họ, lúc đấy nhớ mỗi bài "Trên rừng ba mươi sáu i ì thứ chim, thứ chim là chim chèo bẻo, thứ chim là chim chích choè...", mà chả hiểu sao hát câu nào thầy tui với tụi bạn phì cười câu đấy, chuối không chịu nổi...
    Lần khác chuyển phỏm sang bài Cây trúc xinh cho đơn giản, ai dè thầy bảo để thầy hát cho mà nghe ==> ăn đứt mình... Hè vừa rồi phải mất cả tháng ở nhà đạp xe lên tận Bò Sơn tập hát quan họ đấy, cả tháng trời, giờ biểu diễn cũng oách ra phết... Phải tội một cái mặc áo tứ thân nhưng mà tui đeo kính cận...
    Yeu -co nghia
    La cung nguoi yeu
    Chia deu
    Trai dat thanh hai nua...

Chia sẻ trang này