1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân Điện dưới cái nhìn của một người đi tìm

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi TRANTHIENNHAN, 10/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Tôi đồng ý với quan điểm này, nhưng bạn có tài liệu nào khẳng định điều ấy không?
    Tôi cũng đang đi tìm, kể cả các khảo cứu về y khoa và nguyên lý của các LX, nhưng chưa hoàn chỉnh.

    Cũng nói thêm là Thiền Nguyên Thủy cũng ứng dụng từ Yoga.


    Tôi học NĐ và NLSH, chưa từng lần nào nghe các thầy, các chú,..nói rằng NĐ hay NLSH là của ng VN.
    Lúc mới học thì đc dạy rằng là do ngài Dasira Narada ở Tích Lan (cũng thuộc Ấn Độ) truyền lại.
    Học thêm nữa thì đc dạy rằng NĐ vay mượn tất cả các pháp khác, nên các ng theo con đường này phải luôn tự học thêm mãi.
    Khi đã học hết...các lớp, tự nghiên cứu thì đc cho hay rằng NĐ chỉ là cái áo của Phật pháp mà thôi. Và đc giải thích cái lý do tại sao phải chắp vá bằng những pháp môn khác nhau, như một cái áo...cà sa vá víu từ đủ loại vải khác nhau nhặt đc.
  2. nangluongsinhhoc

    nangluongsinhhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ấy thế mà mod dat mel khẳng định nhân điện là "hàng thuần Việt", giaixudoai khẳng định tĩnh công là "hàng VN chính hiệu con nai vàng" đấy. Mặc dù admin random walker đã từng vach mặt là tất cả các môn đấy đều có nguồn gốc nước ngoài nhưng hai vị này vẫn ra sức tuyên dương hàng của mình có xuất xứ VN, hoàn toàn do người VN sáng tạo ra [:D] Bài vẫn còn trong box thông báo ý kiến hỏi đáp.

    Tại sao các vị ấy biết rõ hàng của mình có nguồn gốc nước ngoài nhưng vẫn ra sức chối bỏ nguồn gốc tổ tông? Nguyên nhân là lúc đó các vị ấy đang chụp mũ một pháp khác có nguồn gốc nước ngoài để gây nghi ngờ cảnh giác cho người học, cho nên chính họ phải quay lại chối bỏ nguồn gốc pháp môn của mình, kẻo gậy ông đập lưng ông. Đây là hành động vô lương tâm, vô đạo đức, bại hoại gia môn.
  3. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Topic này hay! Các bạn cứ tiếp tục phát triển nội dung đi, mình đang theo dõi và rất quan tâm!!
  4. Thoihoado

    Thoihoado Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    5
    Chúng ta đang an trú trong hiện tại...
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Mình vẫn thấy xe dream và Wave made in TQ đấy thôi, ngay cả ...mọi thứ trên đời này cũng đóng mộc made in china đc đấy. Dù là ng liệu từ Úc, cộng nghệ từ Mỹ và máy móc từ Châu Âu !
    Sau khi thay đổi tên gọi, mẫu mã 1 chút là có thể bảo rằng mình sáng tạo ra, và made in...của tui ngay thôi mà!

    datmel học thầy Đáng, còn Giaixudoai học thầy Thăng, ngoài ra các vị ấy còn học nhiều thầy khác nữa, nhưng vì nhiều lý do (rất chính đáng) mà họ khẳng định như bạn nói. Họ cũng ko sai đâu.

    Nhưng NĐ thì khác. Và có một lý do rất chính đáng để thầy Đáng có thể nhận mình là ng sáng tạo ra NĐ một cách hợp lý và hợp pháp. Vì trước đó KHÔNG CÓ AI TỰ NHẬN rằng chính họ là thầy tổ sáng tạo ra môn NĐ. Bởi vì những ng biết NĐ chỉ là cái vỏ ngụy trang, họ đâu cần phải tranh giành làm gì, miễn cái giấu trong nó đc tồn tại và phát triển là đúng với ý nguyện của họ.

    Nhưng còn nhiều chuyện khác mà ace trong ngành NĐ (theo tên gọi) trong nước gọi thầy Minh Đáng bằng một cái tên khác. Ai từng nghe thì biết, tôi cũng ko muốn làm buồn lòng các bác lâu năm trên đây.
  6. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Một câu thôi, nhân loại giác ngộ tình thương, đủ để tôi thấy cuộc đời này ý nghĩa!
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    tiếp theo bài viết trong cuốn Lòng Phái của BSKH

    "Chậm rãi suy nghĩ cho sâu xa hơn một chút thì hai chữ Nhân Điện, dù là cổ ngữ (Hán, Nho) hay quốc ngữ, chúng ta còn tìm thấy nó có nhiều ý nghĩa cao quý hơn.

    1. Với ý nghĩa là Năng Lực của Con người thì ta có thể dùng cho đúng chữ đó là Nhơn Điện hơn là Nhân Điện*.
    Nhơn loại khi xưa, lối chừng nhiều triệu năm trước chưa bị lệ thuộc vào từ lực của Trái Đất quá nhiều, thân xác con người đc cấu tạo bởi loại tế bào nhẹ nên họ có một thân thể tốt, kinh mạch thông thương,
    một bầu nhơn điện dồi dào, có thể sống lâu tùy ý và nhiều huyền năng.
    Dần dần thân thể trở nên nặng trược, mất đi các khả năng huyền vi, thiên môn trên đầu bị bịt kín nên phần Hồn ko thể ra vào được, ngày càng tăm tối thêm như ngày nay chẳng hạn.
    Muốn có trở lại các khả năng khi xưa con người phả tu hành nhiều kiếp để khai thông trở lại các huyệt đạo bên trong bản thể.
    Huyệt đạo thì lớn có, nhỏ có, một người khai thông được từ 7-36 đại huyệt quan trọng trong bản thể thì họ có một quyền năng đặc biệt và một sự thanh nhẹ khó có thể thích hợp với môi trường uế trược của thế gian này, nên họ đã ẩn vào nơi sơn lâm tịch mịch khó ai gặp được.

    Ngày nay người ta gọi các đại huyệt ấy là Luân Xa, Tây phương dùng nguyên chữ Sanskrit là Chakras.
    Với tâm hồn và ý chí của con người tại thế gian ngày nay, đa số chỉ quan tâm có 7 LX mà thôi. Luyện cho khai mở được bấy nhiêu đó đủ sức tạo nên Danh, Lợi và Tình rồi, chớ không cần biết hậu quả tới đâu ở mai hậu.
    Xưa nay bao giờ cũng vậy, hễ người muốn tu thì sợ quyền năng, còn người ham quyền năng thì không thể tu được, vì thường lạc vào bàng môn tả đạo.
    Tả đạo nói đây không hẳn là Ma Đạo, mà chỉ dẫn dắt cá nhân mình hay người chung quanh lẩn quẩn trong lục đạo luân hồi một thời gian.
    Vì vậy cho nên cần nghiên cứu thêm chút nữa để giúp cho người tu không bị mờ mắt rồi phí đi một kiếp tu hành, và người đời khỏi bị mua chuộc, lừa bịp để rồi tiền mất tật mang, tạo thêm hận thù cho làng nước.

    2. Với ý nghĩa là Nguồn Gốc thì: Nhân Điện:
    Theo tư tưởng Đông phương thì vạn vật đồng nhứt lý; cái lý ở đây tức là cái lý Thái Cực, cái lý của Âm Dương. Từ con người cao chí thú vật, côn trùng, kim thạch thảo mộc, đều được cấu tạo bởi một nguyên tố giống nhau gọi là Thái cực, gồm điện dương và điện âm.
    Tây phương cũng đã tìm gần tới nơi qua thuyết ion, nhưng lại rẽ qua một ngõ hẹp khác của vật chất để có lợi lộc cấp thời. cho nên Đông Tây dù có chỗ tương đồng vẫn chưa tương hợp được.
    Tây phương không thể thấy được Âm Dương nhưng có thể thấy đc sự chuyển động của Âm Dương qua luồng điện. Chính nhờ sự chuyển động này mà vạn vật đều có sự sống. Nhơn thân, cần thú, côn trùng có luồng điện mạnh, linh động. Kim khí, ví ít linh động hơn, cần một lực manh như pin, hay điện nhà đèn chạy qua nó mới dẫn điện, mới tỏa nhiệt, phóng quang,..
    Cây cỏ thì khi còn xanh tươi là lúc luồng điện hiện diện, lúc khô chết là trạng thái mất đi nguồn điện.
    Đất đá là loại có nguồn điện quá thấp, không linh động, nền văn minh nhơn loại chưa đo đc sự rung động của loại này. Dù mạnh, dù yếu, tất cả đều có một năng lượng riêng. Đây là Điện Động.
    Khi thân vật chất của vạn vật hủy hoại thì luồng điện động mất đi nhưng không hẳn là mất đi thực sự mà nó chỉ chuyển thể qua luồng Điện tĩnh.
    Thân thể con người và thú vật nhờ khá linh động mà chúng ta có thể thấy được, gọi là phần Hồn của chúng, hay Vong Hồn, Ma, Tiên, Phật, v v..
    Tóm lại, dù động điện hay tĩnh điện, nó là nguồn gốc của sự vật và tồn tại đời đời, nên điện là cái nhân của vạn vật, mới gọi là Nhân Điện. Biết vậy thì ta phải trở về với điển quang.

    3. Sau cùng với ý nghĩa là Lòng Nhân Từ, là Tình Thương.
    Hai chữ Nhân Điện viết theo chữ Nho, nếu đem ra chiết tự thì chữ nhân cũng có nghĩa là lòng thương người. Chữ này gồm bên trái là chữ nhơn, khi đứng lên thường đọc là nhơn đứng, tức là giống như con người chuyển mình đứng dậy.
    Phía bên phải chữ nhơn là chữ nhị, là hai, hai gạch cũng như một Âm một Dương vậy.
    Ý nghĩa của chữ Nhân là Lòng Từ là tình thương mà giờ đây phân tích ra thì nó mang cái nguyên lý của Trời Đất tức là Âm Dương trong đó.

    Còn chữ Điện, từ trên xuống có 7 gạch ngang và một đường dây nối từ trên cao xuống, nên tự nó người xưa đã gởi gắm đầy đủ ý nghĩa trong nó rồi; cái tượng của nó là cây anten, một trụ thu lôi lấy điện từ trên cao xuống qua 7 tầng không gian để nối với luồng điện của Quả Đất.
    Củng có thể gọi là 7 lớp vỏ của con người. Cho nên cái nguồn gốc của Điện là Dương điện bên trên xuống hòa với Âm điện nơi quả đất chứ không phải đâu dưới thế gian này.

    Vậy chiết tự hai chữ Nhân Điện ra chúng ta đọc được cái ý nghĩa của Thánh Hiền để lại cho nhơn gian là:
    "Khi con người chuyển mình đứng dậy, tự cách mạng bản thân, học lấy cái lý của Trời Đất (Thái Cực, Âm Dương) thì sẽ hưởng được, hay trở về được với cái luồng điển lúc ban đầu từ trên trời đưa xuống, và cái lý bên trên đem xuống đó chính là lòng Nhân Từ, là Tâm Điển, là Tình Thương Đại Đồng vậy."

    Tóm lại, qua ba ý nghĩa của hai chữ Nhân Điện, luồng nhơn điện nơi con người, cái gốc của vạn vật, và là tình thương của trời đất, chúng ta thấy hội tụ được một điểm, tiếng khoa học gọi là Điện (electric), danh từ bên tu học gọi là Điển hay Linh Thể Nhiệm Mầu (etheric body), Siêu Giác, và cũng là Hào Quang (aura). Nó có tính chất Trường SInh Bất Diệt của nó.

    Không biết cái hiện tượng này có phải là một trong các dấu hiệu do sự chuyển động của Thiên Ý để nó trùng hợp với sự báo trước trong cuốn kinh mới được viết hồi năm 1976, đó là cuốn Thượng Đế Giảng Chơn Lý. Trong đó có một đoạn bàn về phần điện năng sinh lực sẵn có trong mỗi con người gọi là khoa Trường Sinh Học. Trong cuốn kinh này không đặt tên là Nhân Điện hay Nhơn Điện mà chỉ coi là khoa Trường Sinh Học, Nếu trường sinh chứ chưa phải là bất tử thì đó là sức sống của con người; nhưng nếu trường sinh cũng lại có nghĩa là bất tử nữa thì chỉ có Điển tức Điển Quang của Vũ Trụ, thức hồi sinh vô tận, đi ra là Âm Dương, đi về là Thái Cực, không bao giờ biến mất được. Mà con người và vũ trụ đồng nhứt lý cho nên chắc chắn là khoa học ngày nay phải được phát triển nhờ nhơn thân."

    (còn tiếp)
    * tôi sẽ chụp hình trang sách có các ký tự chữ Hán, để giải thích rõ nghĩa hơn.
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Hihi, dat_mel quy ẩn rồi. Nếu các bác thấy đúng thì viết, thấy đúng thì đọc, thấy đúng thì tin. Không thì im lặng,

    Đừng bắt chước em viết vô nghĩa thế này
  9. nangluongsinhhoc

    nangluongsinhhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , thấy không đúng thì phải phản bác chứ, sao lại im lặng? Bác này toàn xui dại quần chúng, thấy đúng thì tán tụng, thấy sai thì lờ đi à [-X
  10. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,

    Đôi khi cách phản bác hiệu quả nhất là cứ để cho mọi người tự đi theo cái sai rồi mọi người tự rút kinh nghiệm.

    Hi hi.[r2)]

Chia sẻ trang này