1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhân điện hay ma nhập

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi trai-ban, 19/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì ai cũng đã có trí tuệ, tạm gọi là trí khôn đi. Khi vấp ngã ít nhất cũng phải biết nhìn nhận vì sao mà ngã ? Biết mình ngã, tại sao là mình mà không phải là mọi người khác ? Tại sao mình lại không may ? Tại sao mình lại xui xẻo ? Vấn đề không phải là trả lời câu hỏi mà ở chỗ : Mọi hiện tượng đều có liên quan đến một qui luật nào đó, qua hiện tượng mà tìm ra qui luật. Biết qui luật sẽ hiểu luật chơi.
    Nhân quả cũng là một qui luật. Gieo nhân nào, gặt quả ấy. Có người thắc mắc : Sao tôi sống tốt mà vẫn gặp xui ? Tuy nói là biết luật nhưng mấy người hiểu luật ? Đời người ngắn ngủi, nhớ nhớ quên quên, chuyện ngày hôm qua chưa chắc đã nhớ rõ nữa là cái nhân nào từ thời xa lắc xa lơ. Vì thế có mấy ai vui vẻ khi nhận quả ?
    Sống tốt cũng là một trong những yếu tố tạo nên phúc đức, nhưng thế nào gọi là tốt ? Trí tuệ kém cỏi, tầm mắt giới hạn, cái tưởng là gieo nhân tốt biết đâu lại tạo nên cái hoạ khôn lường ?
    Con người ta, nếu biết việc mình đang làm là không tốt chắc sẽ chẳng mấy người dám làm, chẳng qua tưởng là tốt nên chẳng chịu nghe người khác thôi. Vì thế nói là biết nhưng thực chẳng thể biết vậy.
  2. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cổ nhân có câu :" Phúc chủ lộc thầy ", tạm hiểu là : Người đó có phúc nên may gặp thầy tốt, hoặc là thầy chữa thì chữa nhưng qua khỏi hay không cũng phải dựa vào cái phúc của người đó dầy hay mỏng vậy.
    Làm người thầy, trước khi muốn độ ai cũng nên tự biết sức mình trước, kẻo giúp không giúp được, lợn lành chữa thành lợn què mà có khi lại cùng kéo nhau mà sa xuống hố. Rồi lại trách nhân quả, than rằng ông trời không có mắt.
    Cũng không phải nhân quả đã vậy rồi nên đành buông tay, thật sự "quay đầu là bờ", khi nhìn ngược lại khởi tâm sám hối, tự biết mình si mê, hồi tâm chuyển ý, trí tuệ phát khởi từ đó mà tâm lượng mở rộng , tầm nhìn lên cao...biết cách mà vun trồng phước đức vậy.
    Người mắt sáng dắt kẻ nhắm mắt , thật chẳng thể nói phía trước thế nọ, phía sau thế kia, thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là sáng tối cho kẻ nhắm mắt hiểu đúng được. Vị thầy trí tuệ biết tuỳ căn cơ mà khai mở giúp, nhưng chúng sinh biết dựa vào đâu nếu không phải từ phước đức mình đã vun trồng ? Khi con mắt trí tuệ mở ra sẽ tự hiểu thế nào là sáng tối mà chẳng cần đòi một thước đo.
    Lắm khi theo vòng luẩn quẩn, thật chẳng rốt ráo, biết mà chưa thể làm. Cũng tại bởi tự thân biết ta còn thiếu trí tuệ và chưa đủ phước đức vậy ...
  3. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì ai cũng đã có trí tuệ, tạm gọi là trí khôn đi. Khi vấp ngã ít nhất cũng phải biết nhìn nhận vì sao mà ngã ? Biết mình ngã, tại sao là mình mà không phải là mọi người khác ? Tại sao mình lại không may ? Tại sao mình lại xui xẻo ? Vấn đề không phải là trả lời câu hỏi mà ở chỗ : Mọi hiện tượng đều có liên quan đến một qui luật nào đó, qua hiện tượng mà tìm ra qui luật. Biết qui luật sẽ hiểu luật chơi.
    Nhân quả cũng là một qui luật. Gieo nhân nào, gặt quả ấy. Có người thắc mắc : Sao tôi sống tốt mà vẫn gặp xui ? Tuy nói là biết luật nhưng mấy người hiểu luật ? Đời người ngắn ngủi, nhớ nhớ quên quên, chuyện ngày hôm qua chưa chắc đã nhớ rõ nữa là cái nhân nào từ thời xa lắc xa lơ. Vì thế có mấy ai vui vẻ khi nhận quả ?
    Sống tốt cũng là một trong những yếu tố tạo nên phúc đức, nhưng thế nào gọi là tốt ? Trí tuệ kém cỏi, tầm mắt giới hạn, cái tưởng là gieo nhân tốt biết đâu lại tạo nên cái hoạ khôn lường ?
    Con người ta, nếu biết việc mình đang làm là không tốt chắc sẽ chẳng mấy người dám làm, chẳng qua tưởng là tốt nên chẳng chịu nghe người khác thôi. Vì thế nói là biết nhưng thực chẳng thể biết vậy.
  4. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Cổ nhân có câu :" Phúc chủ lộc thầy ", tạm hiểu là : Người đó có phúc nên may gặp thầy tốt, hoặc là thầy chữa thì chữa nhưng qua khỏi hay không cũng phải dựa vào cái phúc của người đó dầy hay mỏng vậy.
    Làm người thầy, trước khi muốn độ ai cũng nên tự biết sức mình trước, kẻo giúp không giúp được, lợn lành chữa thành lợn què mà có khi lại cùng kéo nhau mà sa xuống hố. Rồi lại trách nhân quả, than rằng ông trời không có mắt.
    Cũng không phải nhân quả đã vậy rồi nên đành buông tay, thật sự "quay đầu là bờ", khi nhìn ngược lại khởi tâm sám hối, tự biết mình si mê, hồi tâm chuyển ý, trí tuệ phát khởi từ đó mà tâm lượng mở rộng , tầm nhìn lên cao...biết cách mà vun trồng phước đức vậy.
    Người mắt sáng dắt kẻ nhắm mắt , thật chẳng thể nói phía trước thế nọ, phía sau thế kia, thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là sáng tối cho kẻ nhắm mắt hiểu đúng được. Vị thầy trí tuệ biết tuỳ căn cơ mà khai mở giúp, nhưng chúng sinh biết dựa vào đâu nếu không phải từ phước đức mình đã vun trồng ? Khi con mắt trí tuệ mở ra sẽ tự hiểu thế nào là sáng tối mà chẳng cần đòi một thước đo.
    Lắm khi theo vòng luẩn quẩn, thật chẳng rốt ráo, biết mà chưa thể làm. Cũng tại bởi tự thân biết ta còn thiếu trí tuệ và chưa đủ phước đức vậy ...
  5. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    góp ý thêm
    đúng hay sai e nghi cac bac tu tap deu biet,vi ai cũng có trí tuệ, nó râts thực tế, đơn giản đến mức cụ thể, chẳng qua vì quá tham và si nên cố tình đánh lừa bản thân, gọi là tự đánh mất mình
  6. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Trong bài viết trên của tớ nói về 1thứ cộng hưởng kala ạ. Nhưng chắc là ít người hiểu. Bạn có nói cộng hưởng về năng lượng trong topic "chuột bạch". Cái này đương nhiên là đúng. Nhưng tớ muốn nói về 1 thứ cộng hưởng cao hơn: Cộng hưởng về Phúc Đức.
    Sẽ rất khó hiểu với những người chấp vào Phúc Đức trong quá khứ và cho rằng mọi kết quả của hiện tại đều là nguyên nhân trong quá khứ.
    Nó hơi trìu tượng nhưng mà thôi. Lúc nãy định viết 1 bài giải thích nhưng nghĩ lại thấy kô cần thiết.
  7. minusa

    minusa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    2
    Chẳng biết câu chuyện này có thực không hay là có kẻ hiềm khích với thầy Mai Viết Nhự .
  8. trai-ban

    trai-ban Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    bai viet tham khảo, đúng hay sai lòng ta biết,ko gieo nhân thì làm sao có quả,,nhưng có 1 điều, mọi người sẽ đúc rút kinh nghiệm để giải quyết việc lớn khó khăn hơn
    tôi thâý bản thân mà nhiều nguòi tu luyện biến đổi, đổi thay quá thất thường, đôi khi lâp dị, tôi chỉ mong đừng ai vì ham cầu công năng mà tự đi vào ngõ cụt, đa số là gia nhập thì dễ nhưng bỏ nó và giải thì khó mà hết, hãy tôn trọng bản thân mình bởi vì nó còn liên quan tới công danh,sức khỏe,...và ngay cả chết có thanh thản ko
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi nói không có ma nhập gì cả, chắc ai đó phịa ra để chơi nhau thôi, mà nhiều lúc người phịa lại là mấy ông học nhân điện củng nên,
  10. black_tulip

    black_tulip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có quan tâm và tìm hiểu đôi chút về nhân điện và 1 số môn khác. Bài viết thực hay ko ko dám khẳng định. Song có 1 điều rằng khi cơ thể chúng ta đã khai mở, cũng giống như các cánh cửa đã được mở ra thì khả năng các thế lực bên ngoài có thể xâm nhập vào là có. Vì thế nên cân nhắc trước khi muốn luyện tập những môn có tính huyền bí như nhân điện.
    @ Dungwind: nghe giọng nói của bạn có vẻ đã "đắc đạo" lắm rồi. Nhưng thật sự để biết thế nào là "vô minh", "trí tuệ", "phước đức",... là rất khó và càng khó hơn khi để nói về 1 ai đó.
    Bạn của bạn nói vậy nhưng chúng ta ở đây có lẽ chẳng ai xác nhận được câu chuyện này là thật hay ko.
    Và sự thật vẫn mãi là sự thật cho dù bạn nói gì. Vì... dù sao thì trái đất vẫn quay...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này