1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân điện, mọi thứ liên quan!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi Littlemeomeo, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Lại bàn về vấn đề cảm nhận, sau đây mình trích một đoạn trong quyển "Hướng dẫn ứng dụng năng lượng sinh học" của thầy Nguyễn Đình Phư, ngay trong lời giới thiệu ở trang 13: "Với mụch đích nâng cao dân trí và tăng cường sức khỏe cộng đồng, sau 5 tháng thực hiện huấn luyện chính quy, Khoa nghiên cứu Ứng dụng Năng lượng Sinh học của Trung tâm đào tạo CEFIN thuộc liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã đào tạo được 24 lớp với 1054 học viên. Trong số đó, có 08 giáo sư, 17 tiến sĩ và cao học, 193 cử nhân, 34 bác sĩ tây y, 37 y-bác sỹ đông y... và 07 công dân nước ngoài thì 3 người có học hàm giáo sư. Kết quả huấn luyện theo bản tự nhận xét của học viên là 50% có cảm nhận rõ rệt ngay hôm đầu tiên, 80% ngày thứ 3 và 98% khi mãn khoá."
    To bạn HAC_CAO!
    Cám ơn về bài reply của bạn! Nhưng khả năng sử dụng con lắc của mình còn hạn chế lắm! Chưa dùng vào cách của bạn được, với lại mình tin là mình có năng lượng tương đối rồi (qua những thí nghiệm với nhưng người bạn cùng học)! Vấn đề của mình là ở chỗ mình muốn cảm nhận được năng lượng để tiến tới làm chủ được nó! Rồi mong rằng tự mình bằng thực tiễn có thể trả lời được câu hỏi: "Năng lượng sinh học để làm gì?"
    Mình may mắn đọc được 1 số bài viết của bạn về CẢM XẠ HỌC ít ra cũng có thể thấy bạn là người nhiệt tình.
    Mình thấy nhiều người quan niệm rằng muốn điều khiển con lắc thì phải có năng lượng mạnh. Nhân đây mình muốn hỏi bạn: có phải cái gốc của việc điều khiển con lắc là ở năng lượng sinh học của người đó không? Mình biết một vài người có năng lượng sinh học rất mạnh, nhưng tại sao họ vẫn không thể điều khiển con lắc được! Vote bạn 5* cám ơn bạn!!!
    To bạn Kundalini và bạn XaĐieu_2000!
    Để tìm kiếm cảm giác mình đã thử thiền ở nhiều nơi rồi mà vẫn không thấy có kết quả gì! Sáng nay 9h 29/05 mình định xuống Chùa Đậu thiền thử nhưng vì mưa nên lại quay về. Mình định thử thiền ở bãi tha ma xem thế nào! biết đâu lại gặp được vong thì hay! có bạn nào có kinh nghiệm thiền ở nghĩa địa chưa? Post lên cho anh em tham khảo nhé!!!
  2. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Bác Xạ Điêu đã học NĐ rồi thì em nào dám có ý kiến nữa. Thường thì môn nào mà không học thì nó chẳng mai một đi, nếu chỉ nói mỗi NĐ như thế thôi thì có quá khắt khe không?
    Đến giờ, cảm giác hữu ích nhất mà NĐ cho em chính là có thể thư giãn đầu óc bất cứ lúc nào, dù mệt mỏi đến đâu mà làm vài động tác mát xa não thì thấy rất tuyệt, giúp em làm được nhiều việc mà không thấy mệt.
    Người tập NĐ thường chóng chán, khi những cảm nhận về NL chỉ dừng lại ở mức hút, đẩy, cũng có nhiều trường hợp nhìn thấy những hình ảnh đặc biệt, có thêm những khả năng Đbiệt, nhưng thường tồn tại không lâu do người sử dụng nó không biết cách để giữ. Thêm vào đó, người học NĐ hầu hết là các cụ (thực nghiệm quan sát của em ở các lớp NĐ đã học), do đó trên forum này ít đồng minh quá. Mọi người còn viết cả bài cho rằng NĐ chỉ là trò bịp nữa. Hic..
    Cảm giác em là 1 người đi tập dưỡng sinh, bắt đầu chọn 1 môn nào thì sẽ kiên trì theo nó, các môn khác chắc cũng có những lí luận riêng, cách khai thác NL riêng. Nhưng mọi người đứng ở góc độ bộ môn khác mà phê bình NĐ vậy có quá đáng quá không? Khi mà cái mình được học đầu tiên khi học dưỡng sinh là hoà nhã, bao dung với mọi người. Những người đạo tu càng cao là những người càng ít tranh chấp với đời..
    Góp ý để xây dựng, lấy cái ưu điểm của môn này để bù vào môn kia thì em rất đồng tình, nhưng chê bai môn của người khác học thì em thấy không nên.
    Chỉ là vài dòng quan điểm. Mong mọi người không coi đây là 1 bài có ý gì phản bác ai cả. Em chỉ muốn đưa ra quan điểm của em trên diễn đàn!
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    " Dục tốc bất đạt ", cứ từ từ thôi .
    Nếu một người sống theo chủ nghĩa Duy Vật hoặc suy nghĩ Logic và suy diễn 1 sự kiện theo logic. Họ không tin vào Cảm tính vào cảm nhận . Những người này thường là dân Kỹ thuật......... họ đến với Khí Công, Yoga, Nhân điện sẽ rất khó
    Còn những người tin vào Duy vật, làm nghệ thuật, kiến trúc , tin vào Cảm nhận, vào trực giác .........thì sẽ dễ tập Khí Công, Nhân điện hơn vì học sẽ có Cảm giác tốt hơn.
    Không biết mình nói thế có đúng không??? Mình là dân kỹ thuật nhưng mình thiên về Nghệ thuật nhiều hơn, về sự cảm nhận ( màu sắc, không khí, không gian........ và về cơ thể)
    Con lắc Cảm xạ học điều khiển được thì quá bình thường nhưng làm sao cho chính xác thì mới hiệu quả. Trước kia khi mình mới tập xong Nhân điện mình cũng đã điều khiển được Con lắc Cảm xạ rồi.
    Quan trọng nhất khi xem Cảm xạ học là Thiền định, Thiền định để đạt được Vô thức. Vô thức tức là lúc đó cậu sẽ không suy nghĩ tạp niệm, không tự kỷ ám thị ........
    Những người điều khiển Con lắc Cảm xạ nhiều , nhưng đúng thì chắc chỉ 5 - 10 %.
  4. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Ở NĐ, có đo mức NL của học viên. Mức bao nhiêu thì có thể gọi là mạnh. Bác nào biết không?
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Muốn biết NL mạnh hay không chú mày thử đo NL của: Thầy dạy Nhân điện bên chú, Thầy Lương Minh Đáng, hình ảnh Đức phật ............xem thế nào. Anh cũng chưa đo thử nhưng NL của người bình thường chắc chỉ 100
    Công lực mạnh thì > 800, 400-500 cũng là kha khá rùi.
    TB: à mà dòng của kundalini là của Thầy Phư à. Thế Thầy CHính,...cũng là dòng này à.
  6. kundalini

    kundalini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Quá hay, một ý tưởng cực kì sáng tạo! Đo NL của thầy rồi so với mình! Cái khó là thầy có cho mình đo đâu. Thôi đành tập cảm xạ cho tốt rồi nhân lúc thầy không chú ý đo trộm vậy
    Thầy chính theo dòng thầy Phư, là học trò cũ của thầy Phư thì phải, em không rõ lắm..
    Đo của phật chắc nứt ngay con lắc em vưa mượn mất. Em đo kiểu gì mà dùng mấy hôm nó nứt, rạn ra như đập vào cái gì ấy. Anh biết cách bảo quản không để nó hỏng không?
  7. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo chú mày là đo Thầy hả, xời ạ! Sao Ngộ tính chú mày lại như thế ...........nói thế phải tội với Thầy đấy .
    Thiện tai Thiện tại

    * Anh là anh bảo chú mày đo Ảnh của Thầy chứ đâu phải đo người thật . Nếu người thật thì Chú mày thử chụp ảnh máy số xem có hào quang xem , anh nghe nói xem qua kính lọc màu Coban thì sẽ thấy được hào quang Nhân điện.
    * Còn vụ Con lắc bằng gì mà nứt được, con lắc anh bằng inox cơ. Chắc hàng chú mày là hàng Xách tay rồi, anh hàng Công ty cơ..........đã chơi phải Sành điệu.
  8. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Thế nào là phải tội với thầy, thầy thấy mình luyện tập chăm chỉ còn khen ấy chứ. Đã làm gì thì thẳng thắn làm luôn trước mặt người ta, tính em thích làm thẳng.
    Bản thân em cũng không nghĩ đây là điều gì sai, só điều không nên nói thẳng trực tiếp với thầy thôi!
    Con lắc của em bằng thạch anh, con lắc hàng công ty của anh em về kiếm cái chìa khoá treo vào sợi dây là dùng ngon rùi, đố mà hỏng được, he he..
    Khi thiền, nếu chú ý, em thấy ở LX1 có 2 luồng khí đi vào, tẽ ra 2 hướng, nhưng lúc thì chúng chập lại, lúc thì tách ra, đó là cái gì vậy??
  9. nonamepas

    nonamepas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    To Kundalini!
    Hì hì... Lại chuyện con gà gáy nên mặt trời mọc! Đến giờ mới phát hiện ra em Kundalini không những là cao thủ nhân điện mà còn có óc hài hước nữa! Anh nghĩ là có thể khi mua anh không chọn kỹ nên nó đã nứt sẵn mà không biết, sau nó cứ thuận theo đấy mà nứt thêm ra! chứ chuyện đo năng lượng mà nứt được con lắc thạch anh thì hình như chưa thấy có trong lịch sử mấy ngàn năm của ngành nhân điện. Ở đây là bởi vì nó đã đến lúc hỏng thì em dùng chứ không phải là bởi vì em dùng nên nó hỏng! Nên em cứ dùng tự nhiên đi hỏng anh không bắt đền đâu mà lo! Mà hình như phải có cách suy nghĩ như em thì học nhân điện mới nhanh được hay sao ý! Thế này thì anh đến bó tay với môn này thôi!
    To các đồng môn làng nhân điện!
    Mình đã nghe nói nhiều về vụ Xì căng đan trong làng nhân điện chúng ta! nhưng mình cũng như nhiều người chưa đánh giá được mức độ. Vậy không biết có bạn nào có quyết định bằng văn bản chính thức về việc này không? Nếu có thì scan lên cho mọi người xem nhé! Thank!
    Được Nonamepas sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 01/06/2006
  10. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Oái oái, anh Noname trêu em rồi. Em mà được làm cao thủ NĐ thì lúc đó trẻ con sinh ra đã biết phóng khí rồi, he he..
    Em trót làm nứt con lắc em mượn anh rùi, ngại quá, chẳng biết sao nữa..
    Khi luyện mà có niềm tin vào 1 sức mạnh tâm linh đang giúp mình thì có hiệu quả hơn thì phải..
    Em đọc lại thấy mình viết lăng nhăng chat với anh Xạ Điêu, đọc lại ngại quá
    Anh có thể linhk vào các địa chỉ này để đọc về vụ xì căng đan NĐ:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/09/3B9E2379/
    Còn cái này nữa, em cũng vừa search xong, anh thử đọc xem..
    http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2004/12/3B9D98B6/
    Cảm giác mọi người còn nhận thức về NĐ khắt khe quá. Đôi khi nhà báo vì tiền mà viết, đọc thấy họ nói kiểu vô thưởng vô phạt như thế cũng chẳng trách được họ..

Chia sẻ trang này