1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân điện, mọi thứ liên quan!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi Littlemeomeo, 22/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Cho em mạo muội góp ý kiến, thú thật với bác lymy là em cảm thấy thực sự nực cười khi đọc đến đoạn cái gì mà "trời cao thượng thiên, ta tưởng là ta nghĩ ra nhưng thật ra là nghe... ". Những câu đại loại như thế có thể gặp ở bất cứ cuốn sách rẻ tiền nào về tôn giáo. Có cả tỉ người biết cái đó rồi và một phần không nhỏ tin theo, thực tế là em chưa biết người nào có kết quả tốt đẹp cả. Bây giờ nói lí nhé, nếu nói như bác, chúng ta lúc nào cũng phải dựa dẫm vào một cái gì đó rất cao siêu trong chúng ta vào một ngày đẹp trời nào đó sẽ hiện ra để giải thoát hả??? Và hoàn toàn không thể chủ động điều khiển được nó. Theo em trong thân thể này chẳng có gì là cao siêu cả, chẳng có gì hiểu biết hết được mọi thứ cả, nếu như nó có tại sao nó lại ở trong cơ thể chúng ta. Ví dụ nhé, bác có một bộ đồ xếp hình hoàn chỉnh cớ gì bác lại phá nó ra, chả nhẽ thượng đế cũng thích chơi xếp hình à????
    Dù sao cái quan trọng nhất em thấy là đừng có dựa dẫm vào một thứ trừu tượng mà mình chưa hiểu rõ, nó chỉ là công cụ gia tăng lòng tin mà người xưa hay dùng mà thôi.
    JUST USE YOUR OWN STRENGTH AND YOUR BRAIN

    phong
  2. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Cho em mạo muội góp ý kiến, thú thật với bác lymy là em cảm thấy thực sự nực cười khi đọc đến đoạn cái gì mà "trời cao thượng thiên, ta tưởng là ta nghĩ ra nhưng thật ra là nghe... ". Những câu đại loại như thế có thể gặp ở bất cứ cuốn sách rẻ tiền nào về tôn giáo. Có cả tỉ người biết cái đó rồi và một phần không nhỏ tin theo, thực tế là em chưa biết người nào có kết quả tốt đẹp cả. Bây giờ nói lí nhé, nếu nói như bác, chúng ta lúc nào cũng phải dựa dẫm vào một cái gì đó rất cao siêu trong chúng ta vào một ngày đẹp trời nào đó sẽ hiện ra để giải thoát hả??? Và hoàn toàn không thể chủ động điều khiển được nó. Theo em trong thân thể này chẳng có gì là cao siêu cả, chẳng có gì hiểu biết hết được mọi thứ cả, nếu như nó có tại sao nó lại ở trong cơ thể chúng ta. Ví dụ nhé, bác có một bộ đồ xếp hình hoàn chỉnh cớ gì bác lại phá nó ra, chả nhẽ thượng đế cũng thích chơi xếp hình à????
    Dù sao cái quan trọng nhất em thấy là đừng có dựa dẫm vào một thứ trừu tượng mà mình chưa hiểu rõ, nó chỉ là công cụ gia tăng lòng tin mà người xưa hay dùng mà thôi.
    JUST USE YOUR OWN STRENGTH AND YOUR BRAIN

    phong
  3. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cái điều thứ nhất là: Bác cảm thấy nực cười về một chuyện gì đó bác được nghe là vì sao? là vì bác không tin là câu chuyện bác nghe đó là có thật? Hay là do bác thấy những thứ bác nghe được nó kênh so với nhận thức hiện tại của bác? hay còn vì lý do nào khác nữa? Mong bác tìm hiểu rõ và trả lời cho em!
    Hoan nghênh bác, em thích nhất là nói lý đấy ạh!!!
    "nếu nói như bác" :em nói gì?, đây là nguyên câu nguyên chữ của tác giả cuốn sách đó, em phải tôn trọng tác giả nên không tự ý thay đổi câu chữ bác ạh, còn em nghĩ gi, nói gì, nó ở phần sau của câu chuyện cơ. Nhưng thôi em cứ dựa trên những quan điểm này nói chuyện với bác có được không ạh!
    - chúng ta phải dựa vào cái gì cao siêu để giải thoát? em hỏi bác chứ bác hiểu cái "cao siêu" đó là cái gì?
    tất nhiên là chúng ta phải dựa vào một cái gì đó để giải thoát rồi, nhưng mà đó là cái gì? Em không đà đảo sài tha lực, nhưng em không đi theo con đường đó, cái mà em tìm thấy nó nằm ngay trong bản thân của em, và em đã tìm thấy nó. Với bác thì thế nào? Và cái đó, em hoàn toàn làm chủ. Còn nếu mà đã không thể làm chủ đưọc nó, như bác nói, thì ai mới là người giải thoát, bác hay cái làm chủ bác???
    Với người chưa hiểu rõ thì là như vậy. Và cái lòng tin không có cơ sở như vậy chỉ xuất hiện ở những người thiếu trí tuệ mà thôi!
    chả phải xưa gì, thời nào cũng có. Nhưng có điều em muốn hỏi bác, với điều "mình chưa hiểu rõ" đó, bác xử lý nó như thế nào? với một cái gì mình thấy nó không hợp với nhận thức của mình, mình làm thế nào?hi vọng bác trả lời cho em!
    Cạn ly để suy nghĩ cho sán suốt nhé bác!!!
    Đặc biệt gửi lời cám ơn đến những người đã vote cho lymy
  4. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    cái điều thứ nhất là: Bác cảm thấy nực cười về một chuyện gì đó bác được nghe là vì sao? là vì bác không tin là câu chuyện bác nghe đó là có thật? Hay là do bác thấy những thứ bác nghe được nó kênh so với nhận thức hiện tại của bác? hay còn vì lý do nào khác nữa? Mong bác tìm hiểu rõ và trả lời cho em!
    Hoan nghênh bác, em thích nhất là nói lý đấy ạh!!!
    "nếu nói như bác" :em nói gì?, đây là nguyên câu nguyên chữ của tác giả cuốn sách đó, em phải tôn trọng tác giả nên không tự ý thay đổi câu chữ bác ạh, còn em nghĩ gi, nói gì, nó ở phần sau của câu chuyện cơ. Nhưng thôi em cứ dựa trên những quan điểm này nói chuyện với bác có được không ạh!
    - chúng ta phải dựa vào cái gì cao siêu để giải thoát? em hỏi bác chứ bác hiểu cái "cao siêu" đó là cái gì?
    tất nhiên là chúng ta phải dựa vào một cái gì đó để giải thoát rồi, nhưng mà đó là cái gì? Em không đà đảo sài tha lực, nhưng em không đi theo con đường đó, cái mà em tìm thấy nó nằm ngay trong bản thân của em, và em đã tìm thấy nó. Với bác thì thế nào? Và cái đó, em hoàn toàn làm chủ. Còn nếu mà đã không thể làm chủ đưọc nó, như bác nói, thì ai mới là người giải thoát, bác hay cái làm chủ bác???
    Với người chưa hiểu rõ thì là như vậy. Và cái lòng tin không có cơ sở như vậy chỉ xuất hiện ở những người thiếu trí tuệ mà thôi!
    chả phải xưa gì, thời nào cũng có. Nhưng có điều em muốn hỏi bác, với điều "mình chưa hiểu rõ" đó, bác xử lý nó như thế nào? với một cái gì mình thấy nó không hợp với nhận thức của mình, mình làm thế nào?hi vọng bác trả lời cho em!
    Cạn ly để suy nghĩ cho sán suốt nhé bác!!!
    Đặc biệt gửi lời cám ơn đến những người đã vote cho lymy
  5. Hirondelle

    Hirondelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    To Lymy:
    Bác biết thế nào là tha lực không? Thế nào là xài tha lực và thế nào là không xài tha lực, thế nào là tự mình, bác phân biệt rõ không?
    Vị này tên là Hùng, bác nghe chưa? Hiện tượng em gặp người ta giải thích là do LX mở, cảm nhận được trường năng lượng nào đó, nên ?onhìn? thấy mấy hình ảnh đó.
    Cứ tìm rồi sẽ thấy......
  6. Hirondelle

    Hirondelle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    To Lymy:
    Bác biết thế nào là tha lực không? Thế nào là xài tha lực và thế nào là không xài tha lực, thế nào là tự mình, bác phân biệt rõ không?
    Vị này tên là Hùng, bác nghe chưa? Hiện tượng em gặp người ta giải thích là do LX mở, cảm nhận được trường năng lượng nào đó, nên ?onhìn? thấy mấy hình ảnh đó.
    Cứ tìm rồi sẽ thấy......
  7. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Good luck to you, Lymy.
    Được hmphongvu sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 12/09/2003
  8. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Good luck to you, Lymy.
    Được hmphongvu sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 12/09/2003
  9. hieuyen

    hieuyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    1
    Sắp tới tôi bận rồi , không có thời gian " đàm đạo " với lymy . Mà về phần tôi thì tôi thấy không cần phải nói gì thêm, tôi đã cố gắng bày tỏ quan niệm của một thành viên với bài viết của bạn . Các thành viên khác thì tuỳ người có những nhận xét riêng . Nhưng tôi hoàn toàn không ủng hộ những tư tưởng đó ( những điều đã làm tôi phải lên tiếng ) . Về " Tại và Hiện " nhất định tôi sẽ giới thiệu với các bạn , nhưng sớm thì chưa thể .
    Mong là lymy có thể duy trì và phát triển tốt Topic này !
    AHS
    Được crazy_monk sửa chữa / chuyển vào 08:45 ngày 22/11/2005
  10. hieuyen

    hieuyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    1
    Sắp tới tôi bận rồi , không có thời gian " đàm đạo " với lymy . Mà về phần tôi thì tôi thấy không cần phải nói gì thêm, tôi đã cố gắng bày tỏ quan niệm của một thành viên với bài viết của bạn . Các thành viên khác thì tuỳ người có những nhận xét riêng . Nhưng tôi hoàn toàn không ủng hộ những tư tưởng đó ( những điều đã làm tôi phải lên tiếng ) . Về " Tại và Hiện " nhất định tôi sẽ giới thiệu với các bạn , nhưng sớm thì chưa thể .
    Riêng với tư cách một Mod tôi nhắc nhở các bạn nhớ rằng những bài của lacmatdongsong trong chủ đề này là bài Spam , theo quy định của TTVN thì không được phép tồn tại , từ nay nếu các bạn thấy những bài viết như vậy hãy báo ngay với Mod , đừng để Admin phải trách cứ Box.
    Mong là lymy có thể duy trì và phát triển tốt Topic này !
    AHS

Chia sẻ trang này