1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận diện tội phạm!!! SOS !!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ExtraMarijuana, 17/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Nhận diện tội phạm!!! SOS !!!!

    Nhận diện tội phạm! E-WARNING!
    Thật là đớn đau và tàn bạo, thật là kinh hoàng và hãi hùng, thật là gớm ghê và khiếp sợ, một cơn áp thấp nhiệt đới, đúng hơn là một cơn bão đã tràn vào box, tàn phá biết bao cành non mơn mởn mới nhú mầm đón mặt trời, vùi dập biết bao bông hoa đang e ấp hay tô hô hé nhuỵ! Cơn bão ấy, nỗi kinh hoàng ấy mang hình hài của những thiên thần hay gặp trong Discovery, mang cái chóp trên cùng của những triền đồi trọc lóc xói nham nhở của trùng điệp Tây Bắc! Cơn bão ấy rất dễ nhận biết với 1 hình xăm cô gái Digan trên bắp tay, một chùm hoa lá bay xung quanh cái rún lồi Chaien hay được dùng để móc quần áo, một cái cặp tóc phụ nữ mang hình con **** kẹp ngay ở chỗ vốn chỉ có ở con trai! Cơn bão ấy là Kẻ-mà-ai-cũng-biết là-ai-đấy!

    Chuyến tàu du lịch đưa box DL chuẩn bị khởi hành ra Quan Lạn thì cũng là lúc Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nắm tay vợ nhảy phắt lên tàu. Theo như thông tin mà Iêm Toét mới cung cấp thì sau quãng thời gian dài dằng dặc liên tục nâng cấp máy ảnh xịn mà chất lượng ảnh vẫn không thể tiến bộ một cách đớn đau, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy dằn lòng buông ra nhận xét rằng rốt cục là do vấn đề nhân sự chứ không phải do lỗi kỹ thuật, và lão quyết định chỉ đi theo một con đường nghệ thuật duy nhất: paparazzi, với công cụ gây tội ác là chiếc Sony Cibershoot zoom 7x!

    Không ngoài nhận định của Iêm Toét (các cụ nói thật chuẩn: Khôn chi khôn trẻ, khoẻ chi khoẻ già!) rằng lão đang hồ hởi thực thi âm mưu của mình, vừa mới lên tàu, chỉ kịp ném chiếc mũ thuỷ thủ màu trắng vào túi, lão đã vớ ngay chiếc máy ảnh và thong dong lượn lờ quanh đội ngũ chị em! Nhưng một phần là do chị em mới ra mắt anh em, cái sự ỡm ờ che đậy nó còn đang được tôn trọng, thứ nữa là vừa trải qua một đận dầm mưa tới gần 1 tiếng, cái sự hờ hững che đậy của chị em không chiến thắng được giá lạnh, và cuối cùng là sự hiện diện của Đệ nhất phu nhân như một cái phanh hoàn hảo (tất nhiên chỉ giai đoạn đầu, về sau bản năng chiến thắng lý trí thì lão hoành hành khủng khiếp)... khiến cho lão đành bó tay ngồi thu lu hút thuốc, trông nhăn nhó tội nghiệp như một ông già bị táo bón kinh niên!... (to be continued)


  2. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đây là anh hùng ra tay cứu mỹ nhân đấy phỏng?
  3. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    (cont)
    Cô Trâm mèo đang trưa vùng bỏ chạy
    BCS lén lút hoá thành ma
    (Chú thích: BCS ở đây được dịch là Bác CS, không được hiểu theo nghĩa là... trơn trơn tròn tròn)
    Tất thảy mọi chuyện của một ngày đầu tiên diễn ra thật thanh bình và yên ả, từ lúc lên tàu, xuống tàu, lên xe, cắm trại... thậm chí tới cả bữa nhậu đêm! Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cam thân chịu phận dưới sự giám sát của phu nhân, đành bằng lòng với việc ngấm ngầm ủ mưu! Thậm chí ngay cả khi những giọt Vodka Skyy và Vodka Halico pha cam chạy rần rật trong huyết quản, cộng hưởng với ánh lửa bập bùng và tiếng sóng biển rì rầm trong mênh mang là tĩnh lặng khiến cho con người ta dễ dàng điên rồ nhất... thì lão vẫn yên lặng bó gối nhìn đăm đăm vào bóng đêm, rồi gục đầu xuống cặp đầu gối to đúng bằng khuỷu tay thiếp đi trong mịt mù là sương khói. Đám bợm nhậu thỉnh thoảng lại hét lên "uầy oà" lôi lão ra khỏi cơn mê sảng! Giật mình tỉnh giấc, lão ngượng nghịu cười đầy vẻ hối lỗi, trông chân thành và trong sáng như thuở mới lên ba!!!
    Buổi sáng ngày thứ hai, khi những con người mới quen đã trải lòng ra với nhau, thân thiện và hồ hởi, chân thành và lúng liếng, khi mà sự giám sát của phu nhân đã phần nào lơi lỏng bởi sự ngoan ngoãn của cả một ngày không bình thường, lão bắt đầu vác máy đi săn mồi. Nạn nhân đầu tiên của lão là những người bắt đầu lao xuống biển vào buổi sáng với hai bức tuyệt chiêu là một cô mặc đồ tắm xanh nằm úp người xuống cát và một cô chân dài mặc quần đen cũng mắc bệnh nằm úp xuống cát sau cơn phê tắm biển(xin giấu tên vì lý do bảo toàn danh dự ngõ hầu đi lấy chồng) ! Kỹ thuật của lão là nhắm sẵn mục tiêu cần nhắm, ra vẻ rê ống kính lên gương mặt tròn trĩnh của các cô rồi nhanh như cắt chộp lấy những khoảng tế nhị. Toàn bộ những bức ảnh thuộc chủ đề biển cả đều được thực thi theo thủ đoạn này! Chắc hẳn các nạn nhân đã mường tượng được!
    Những bức ảnh kịch tính nhất đều được diễn ra vào đúng bữa cơm trưa của ngày thứ hai! Nạn nhân đầu tiên là cô gái mặc váy hoa đỏ đang lúi húi xới cơm và đơm thức ăn cho mọi người. Cô đâu ngờ rằng cái ống tele 7x của lão đang rê rê trên những đĩa thức ăn lại chĩa thẳng vào cô, sản phẩm là một tấm ảnh để đời sẽ mãi mãi được cất trong két, chỉ để cho khoảng 10 người được xem với lời tuyên thệ không được kể với ai, chỉ được kể với người thân nhất! Xin cám ơn ông BCS và người Thuỵ Sỹ đã cất giữ tấm ảnh này trong két sắt! Những nạn nhân tiếp theo là những cô gái cứ hồn nhiên mặc áo cổ rộng, mà không hồn nhiên mặc cổ rộng thì lão cứ rình những lúc nhoài người gắp thức ăn mà bấm. Hậu quả là bao nhiêu khe bị lão thu vào máy hết, tấm thì bán lên mạng, tấm bán cho bọn coithienthai.com, tấm thì phóng to treo buồng ngủ! Nỗi đau đớn thật là không kể xiết, sự bất hạnh tưởng chừng như không không phải nhắc đến nữa!
    (to be continued)
    Được ExtraMarijuana sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 18/08/2004
  4. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    ủa sao thấy bác đề to be continued mà không thấy gì tiếp vậy? Đang hí hửng chờ bác kể tội BCS vì tội paparazzi mà lại ngưng nửa chừng thế này.
  5. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo, hôm qua viết được 1 đống thì mạng chuối bay xuống biển roài, bây chừ viết tiếp ạ....
    (cont)
    ... Sau bữa trưa hoành tráng với điểm nhấn là món lòng gà xào mướp pha cát, những thân thể đã vắt kiệt sức mình dưới biển rũ rượi rủ nhau tìm chỗ nghỉ trưa. Sau một cơn giông tưng bừng, toàn bộ lều trại đều ướt nhẹp, lều phều bùng nhùng như một đống tả pí lù của đám zigan. Từng đôi từng đôi một lếch thếch kéo nhau vào rừng phi lao, đôi thì vừa ngả lưng xuống đã nằm đờ như cá chết ươn, đôi thì cứ ngả ngớn rúc rích cười miên man, thỉnh thoảng sằng sặc lên như hắc tinh tinh, rõ là những hành động không mang tính chính thống và đứng đắn!!! Trận mưa thối đất thối cát đã làm chảy ra toàn bộ những sản phẩm của một cái toilet thiên nhiên của dân kéo lưới của toàn bộ vòng cung Minh Châu cách đó độ trăm mét (nghe nói lại là xong xuôi họ toàn dùng lá thông để tùi), rồi dưới cái nắng chang chang của cữ tháng tám và vi vu của gió biển Bái Tử Long, cái tổ hợp mùi kinh khủng ấy cứ bay vẩn vơ lang thang trên những khuôn mặt say ngủ, quấn quýt quanh những tay trần và chân trần đang hờ hững gác lên nhau, len lỏi vào những nụ hôn trộm, chui tọt vào những cái miệng đang há hốc ra ngáy râm ran...
    Một tiếng thét thất thanh làm choàng tỉnh tất cả những khuôn mặt đang ngái ngủ "Lão ấy đến đấy! Lão ấy đến đấy!". Những cặp mắt ngơ ngác hướng về đôi tình nhân Mèo-Mít đang lồm cồm bò dậy! Cô Trâm mèo chân thì nhảy tưng tưng, tay thì xách váy, tay trỏ ra phía biển giọng lạc đi vì sợ hãi! Từ phía bãi biển đi lên, lão Độc vật mồm nhăn nhở mặt câng câng vừa đi vừa nhòm vào những khách hàng tiềm năng! Mít mặt nhẹ nhõm hạnh phúc vì thoát được sự quấy rầy liên tục của em Mèo cẩn trọng và e dè lên tiếng "Nhưng bác ấy có cầm máy ảnh đi đâu!". "Anh thì biết cái gì, lão ấy đang đi dòm trước, có gì thì mới chụp!", cô Mèo hổn hển. Lão Độc vật lại nhởn nhơ bước đi, bỏ lại đằng sau những cặp mắt bắt đầu ánh lên sự cảnh giác, vì ai cũng biết rằng, phải trải qua những nỗi đau thật là to lớn, cô Trâm mèo, người luôn loong toong theo đuôi lão Độc vật đi ngao du mới phải đề phòng đến mức này. 20 phút trôi qua mà không thấy cái đầu trọc lốc quay lại, mọi người mới yên tâm thiếp vào giấc ngủ, có ngờ đâu tai hoạ lại một lần nữa chuẩn bị giáng xuống đầu mình!!!
    (to be continued)
  6. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, lão Đông Lít kia nhá!

Chia sẻ trang này