1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận định về con gái SG trong mắt người ở nơi khác

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi haigialam, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    nói vậy thế con gái bắc tệ lam sao?
  2. quyet_chi_lam_giau

    quyet_chi_lam_giau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    hì con gái bắc không dở đâu bạn ạ! Họ cũng hiện đại, cũng dịu dàng, tế nhị...nói chung đủ cả. Nhưng công nhận kết con gái SG thật, hôm trước đi nghỉ mát quen được một em, giọng nói ngọt kinh khủng, hát lại hay, oái em còn biết kể chuyện. Ước chi được vào SG 1 lần=> để thăm em
  3. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, đúng zậy, con gái SG .... dễ thương tuyệt, nhưng con gái ngoài Bắc cũng không kém phần, họ luôn có một nét gì đó rất chân chất, rất đồng quê, rất Việt nam.
  4. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    con gái miềnnam nói chung và con gái sg nói riêng ,trong lòng lúc nào hình như củng có lửa ,đó là lửa nhiệt tình ,lửa yêu thương ,tấm lòng tận tuỵ vì bè bạn ngưồi thân vô tư không vụ lợi,tuy nhiên điều đó chì đúng khi họ cảm nhận là người mà họ trao cho tình cảm đó củng giống như họ vậy,ngườì saigon ghét nói dối ,không ưa chuộng hình thức ,yêu thương giận hờn đều ra mặt hết
  5. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Con gái miền Bắc giọng trầm, hơi nặng, nhưng cũng rất dễ nghe. Khi nóng tính, nói nhanh, nhiều , to thì không thể bằng được con gái SG vì giọng Bắc nói tốn sức hơn, phải đẩy hơi nhiều hơn.
    Con gái miền Bắc thì hiền dịu hơn, có tính chịu đựng hơn, sống nội tâm hơn con gái miền Nam.
    Còn con trai miền Bắc thì cũng vậy, chất phác, cần cù, đa số là hiền, nhưng lại cục tính.
  6. quyet_chi_lam_giau

    quyet_chi_lam_giau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Có 1 lần đi chùa tây phương (hà tây) gặp được 1 đoàn các bạn sv khoa du lịch (không nhớ của trường nào), hic nhiều con gái thật, các bạn í nói chuyện thì đừng hỏi...con gái du lịch có khác...làm mình cực kì sung sướng khi mời các bạn ăn...dưa chuột..., hì các bạn còn mời mình lên xe đi cùng nữa chứ...đi xuyên việt cơ đấy...mà lúc đấy trong túi mình còn có 30 nghìn..hihi..hình như mình bắt đầu ngộ độc con gái SG rùi
  7. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Chài ơi chài, em hỉu kỉu đó chít anh roài..................... mà cái cô nì có phải người Sài gòn không vậy???
    Con gái SG nhìn chung là nhẹ nhành, ít chửi lộn như gái Hà Nội khá chảnh (nhất là mấy cô xinh xinh) và mít ướt nữa.......
    còn cái khoản "mạnh bạo, bốc lửa" nếu so với già Hà Nội thì chắc là kém hơn tí bù lại nói chuyện vô cùng nhí nhảnh dễ thương à nha
  8. yeuanh_amtham

    yeuanh_amtham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    con gái SG đơn giản, thân thiện, đáng iu
    con gái HN kiểu cách, se sua, chảnh choẹ
  9. quyet_chi_lam_giau

    quyet_chi_lam_giau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    hic pó tay rồi...các bác quan điểm lệch lạc quá
  10. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Uh , quan niệm lệch lạc quá. Yêu Hà Nội, trời đang mưa, mát mẻ thật, đang ngắm xem có con rùa nào ở Hồ Gươm nổi lên không. Mưa rồi chẳng thấy chân dài nào đi dạo bờ hồ cả.

Chia sẻ trang này