1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận định về con gái SG trong mắt người ở nơi khác

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi haigialam, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrKnight

    MrKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ko gian khác, địa lý khác , lối sống khác, phong cách khác thì con người cũng sẽ khác.
    Gái HN như mưa HN . Gái SG như mưa SG
    Với tôi có lẽ gái SG chỉ được mỗi năng động, nhưng sao thi thoảng họ hời hợt quá - như chỉ để qua ngày. Đúng là cuộc sống trong kia buộc con người ta như thế, có quá nhiều mối lo toan nên chỉ thích những gì thoáng qua, chẳng ràng buộc, dễ cảm và dễ quên.
  2. chapi

    chapi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế này thì đi Tây Nguyên sao còn đường về nổi Bác đã ở Tây Nguyên vào mùa mưa chưa nhỉ
  3. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Thiển cận_phiến diện
  4. MrKnight

    MrKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Thấy sao nói vậy, thế thôi. Bởi những người tôi gặp đều như thế cả. Chỉ cầu mong là những người tôi chưa gặp sẽ....khác đi chút ít
  5. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét rất hay. Cái nhìn này không phải là phiến diện, mà là nhận xét chung của rất nhiều người, nó đúng có thể lên đến 80% với những đứa con gái đất SG.
    Có một sự thật về con gái đất SG, là đa số họ ai cũng có thể tự khoác lên mình được 2 bộ mặt về cuộc sống. Con gái SG dễ thích nghi với bất kỳ hoàn cảnh nào, vui thì vui lắm, nhưng buồn thì lại hay giấu tâm trạng, thỉnh thoảng lại biến thành người khác. Nhưng nếu bảo con gái SG dễ đổi thay hay thích những gì thoáng qua thì có quá khắc nghiệt chăng? Suy cho cùng con người SG vẫn là người Nam Bộ, vẫn thật thà và vẫn rất quý tình người, và con gái SG cũng thế.
  6. JENYJENY

    JENYJENY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất đồng ý với bạn Ko_tin_ai_het, ở đâu cũng có người nọ người kia, có người tốt người xấu chứ không riêng gi con gái HN hay SG đâu.
    Nói chung là cứ thấy ai hợp với mình là chơi thôi k phân biệt nam bắc, thành thị hay nông thôn.
    Các bác đừng đánh giá con người theo kiểu vơ đũa cả nắm thế.
  7. MrKnight

    MrKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, tôi đã sống và đã cảm nhận, người miền Nam rất thân thiện, rất quý trọng tình người. Và đặc biệt là người miền Tây.
    Nhưng dù sao cái title nó cũng chỉ hỏi và cảm nhận, nên cái ý kiến của riêng tôi chỉ về người con gái SG. Và tôi đang nói đến cái riêng của họ mà thôi.
    PS : Đừng so sánh HN và SG
  8. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    UMBALA..... nói chung là ở đâu cũng có Hoạn Thư hay Thuý Kieu,,,kiuều nguyệt nga...Tây Thi..hat CÁM,,,,kekeke
    Tui có thằng bạn :
    ------Rất thích nghe jọng con gái HN ...qua fone, rất hay, ngọt và đi và lòng người---
    ------Rất thích đi chơi, tung hoành với con gái SG----nhưng kô thích nghe jọng qua fone...
    -----Riêng tui thì.....BOTH...
  9. live_in_virtualworld

    live_in_virtualworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    [quote-nguyentpmangtenbac viết lúc 00:35 ngày 31/07/2006:
    Đả khích cá nhân thì không nên , nhưng nhận định về con gái một vùng nầy mà không đem một vùng khác ra để so sánh vài nét cụ thể ... thì hơi khó . Và một khi đã đem vùng miền ra rồi thì ít nhiều trong mỗi người đều có tính chủ quan , tính '''' cục bộ địa phương '''' ....
    Dả vụ : Hồi xưa mấy anh '''' Cán ngố '''' ngoài HN vào SG , tự cho là mình văn minh , tự do , ấm no , hạnh phúc hơn người ...nên mới vào '''' Giải phóng '''' người Sài gòn !
    Còn nữa thấy gái Sài gòn ăn mặt khác gái HN , mấy chú cán bèn gọi '''' Gai SG mong ..... co gan '''' .
    Còn dân SG thì làm thơ tặng lại nghe có sướng không ?
    Gái SG như cành liễu rũ
    Gái HN như củ khoai môn
    Trai SG như chim oanh vũ
    Trai HN như chú khỉ rừng
    Chim oanh vũ đậu cành liểu rủ
    Chú khỉ rừng ôm củ khoai môn

    [/QUOTE]
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Hom nay lang thang vao forum nay, doc qua thay ko duoc lam,
    Noi chung ban noi nhu the la ko hay lam roi, xem lai mot chut nhe!
  10. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Sir yes sir !
    Tôi cũng nghĩ vậy/

Chia sẻ trang này