1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận định về con gái SG trong mắt người ở nơi khác

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi haigialam, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Pác này nói vớ vẩn quá, ai phân biệt ở đây chứ. Chúng ta bàn luận để hiểu con người giữa hai vùng thôi mà, mà cũng là để hiểu tính cách nói chung giữa các vùng đấy.
  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Chính xác! Hy vọng topic này sẽ giúp mọi người hiểu hơn về con gái SG.
  3. nguyensaigon89

    nguyensaigon89 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Con gái Gài gòn thì hiểu rồi đó , còn chưa hiểu là cái Avatar
  4. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cho rằng bạn hiểu con gái SG rồi, thì cái avatar cũng không quá khó để hiểu.
    P/S: Ban sáng post bài đã change profile rồi nhưng đến giờ chưa thấy nó hiện lên. Có lẽ bạn đề cập đến avatar cũ chứ không phải là màu trắng đen như giờ nhỉ?
  5. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Oài, miền trung bão lớn wá ta. Không bít trong đó giờ thía nào nhỉ, khổ dữ quá. Ngoài bắc mấy hôm nay trời đẹp, mát mẻ. Chia sẻ cùng mọi người nhé.
  6. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    em thich nhat nghe con gai nam noi chuyen,giong nghe rat dang yeu khong choe choé nhu giong gai bac tui em.hichic
  7. amon12345

    amon12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    nói chung đặc trưng từng vùng thôi mà chị...ở miền nam hay bắc gì thì cũng có oanh vàng xen lẫn .....riêng em thì hôm nào có giảng viên miền bắc đứng lớp thì mưa bão gì cũng đi.Nghe giọng giảng bài thôi là thấy thích rồi^^nhớ lúc học 12,ôn thi đại học,em bị ốm phải xin nghỉ học buổi sáng ở trường nhưng chiều vẫn cố bò dậy mò đến lớp học thêm nghe thầy (người hà nội )giảng bài .Nói chung cứ phát âm đúng 1 chút,nói chậm,từ tốn thì giọng ai cũng sẽ dễ nghe hơn!^^
    Còn riêng về con gái sài gòn thì (^_^)dưới mắt em thôi nhé!thẳng tính quá nên có nhiều lúc cũng hơi sỗ sàng(có 1 số rất hay chửi bậy)được cái vô tư ,vui vẻ,ít để bụng!
  8. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    chán qúa, mệt mỏi, ước gì được nói chuyện với người "rót mật vào tai".

    Oài, ..... lạnh nữa chứ!

Chia sẻ trang này