1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân dịp 20 - 10, Anh em ui, vào đây tặng hoa Chị em đê

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Caubetramtinh, 14/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp 20 - 10, Anh em ui, vào đây tặng hoa Chị em đê

    Lời giao cảm
    Còn gì thú vị hơn khi nhận được một đoá hoa trao tặng bất ngờ? Hương sắc của loài hoa luôn làm đẹp thêm cho những căn nhà và trái tim của mỗi người.
    Từ thủa rất xa xưa, hoa đã được dùng để truyền đạt những sứ điệp của tâm hồn. Người La Mã xưa đã tôn vinh các anh hùng của họ bằng vòng nguyệt quế và những thiên thần thoại HyLạp đã kể cho ta nghe về sự tích loài hoa. Các nhà thơ từ cổ chí kim đã không ngớt ca tụng vẻ đặc sắc của hoa và loài người đã dần dần đưa việc tặng hoa lên thành cả một nghệ thuật.
    Mỗi loài hoa đều mang một ý nghĩa riêng ẩn chứa bên trong. Chúng thay ta diễn đạt những cung bậc tình cảm khác nhau mà không cần dùng đến lời hay chữ viết. Hãy gửi đi một dây thường xuân để truyền đạt sự chung thuỷ và nếu có kèm theo vài bông Trường thọ sẽ là bức thông điệp đòi hỏi một sự hồi đáp cho lòng thuỷ chung. Hãy gửi đi những đoá Cẩm chướng để nói lên nỗi lòng của một kẻ si tình đau khổ. Hay một bó Thuỷ tiên . tượng trưng cho lòng kiêu hãnh của người gửi đi. Còn những ai đang săn đuổi tình yêu , cần thận trọng khi chọn các loại hoa hồng, bởi lẽ nếu hoa hồng xứ Capcadơ là sứ thần của tình yêu thì hồng Pháp là lời hẹn hò gặp gỡ dưới ánh trăng đêm và hoa hồng vàng lại có nghĩa là tình yêu đang dần nhạt phai..
    Hoa là tặng vật của tạo hoá ban tặng cho loài người và là tặng vật của chúng ta cho nhau. Những cách hoa mỏng manh luôn thầm nói với chúng ta nhiều điều thú vị.

    cheers
  2. Caubetramtinh

    Caubetramtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hoa Hồng
    Rose - Tình yêu
    Nụ hồng chớm nở rạng đông
    Hồng linh khẽ động vườn xanh ánh ngời
    Mỹ nhân muôn vạn hoa trời
    Em là sứ giả muôn đời tình yêu
    Sappho of Lesbos
    Từ đầu thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, nhà thơ trữ tình Sappho trên đảo Lesbos thuộc Hy Lạp đã từng viết: Nếu như vị thần Jupiter - vị chúa tể của các vị thần - muốn tìm một nữ hoàng cho thế giới loài hoa thì hẳn Người sẽ chọn hoa hồng. Hoa Hồng là đứa con xinh xắn nhất của buổi sáng đẫm sương, là viên ngọc quý trang điểm cho bộ ngực trái đất, là ánh sáng rực rỡ trên những thảm cỏ xanh và là hơi thở của tình yêu...
    Cánh Hồng có những cuống lá đầy gai rất đặc trưng, với những lá kép mọc xen kẽ đối nhau, nở ra những đoá hoa nhiều màu sắc, có nhiều nhị hoa và thường toả hương thơm. Từ xa xưa, hoa Hồng đã được coi là tượng trưng cho tình yêu. Song, mỗi loại hoa Hồng khác nhau là mang những ý nghĩa riêng: Hồng trắng là sự trong sạch và tình yêu tinh thần; Hồng vàng là tình yêu phai nhạt và sự không chung thuỷ; Hồng đỏ là biểu tượng muôn đời của tình yêu đam mê; Hồng Pháp (Rose la France) là tình yêu lãng mạn phóng đãng, Hồng Cabbage (xuất xứ từ Caucasus và là loại hoa Hồng phổ biến khắp nơi hiện nay) là sứ thần của tình yêu; và Hồng đơn (chỉ có một lớp cánh hoa) tượng trưng cho sự giản dị.
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ôi ôi, sao bao nhiêu thăng trầm tìm kiếm cả cái vương quốc này mới thấy một người đáng mặt đàn ông đàn ang 1 tí, vẫn còn nhớ được đến chị em phụ nữ cơ đấy, xúc động tí ngất xỉu, khà khà, mặc dù cái phông chữ củ chuối, chả đọc được gì, nhưng mà chắc đồng chí này không có ý định tổng sỉ vả chị em mình đâu ha. Bà con cô bác ơi, xin một chàng vỗ tay dành cho người đàn ông hiếm hoi của vương quốc nầy nào.
    Nhắc mới nhớ, quà của em đâu hả bác Hưng, quà 8/3 ý, em nhớ là em chưa được cầm đâu nhá, vô lí thế, bác vù sang đấy, có mỗi cái quan trọng nhất thì wên,đúng là sếp củ chuối.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  4. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    <--- one for all ...
     
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ]
    các chị em chia nhau thế nào?
    kiệt cỉn thế có mỗi mấy bông hoa mà cũng........., chị em tự tặng nhau còn hơn, xem đây!
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    thà làm thùng rỗng kêu tocòn hơn đã rỗng mà còn chẳng kêu!

Chia sẻ trang này