1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân dịp Trung thu kể chuyện xưa !

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi SuperThin, 28/09/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SuperThin

    SuperThin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    1
    Nhân dịp Trung thu kể chuyện xưa !

    Ngày xửa ngày xưa, khi đó SuperThin còn rất bé. Đâu chỉ mới đi mẫu giáo. Năm đó, các cô giáo phát quà cho thiếu nhi theo hình thức : Gọi lên một cái bục hát một bài trước cả lớp rồi nhận quà. Các bác ạ, tớ chúa ghét cái trò hát hò nên tớ xin được thay bằng kể chuyện. Cô giáo và các bạn đồng ý và còn khích lệ tớ nữa. Tớ liền lên sân khấu và kể về một giấc mơ. Chuyện đó như sau :
    "Đêm hôm qua con nằm mơ nhưng không gặp Bác Hồ mà thấy cảnh Trung thu, có múa lân/múa sư tử (!?). Con sư tử lại biết nói. Cả lớp và cô giáo liền hỏi tớ con sư tử nói gì ? Tớ chỉ đợi có thế trả lời rằng : "Các bạn lên hát chỉ được nhận một gói quà, riêng ai kể chuyện sẽ được hai gói quà". Và các bạn biết không, cô giáo đã cho tớ hai gói quà cơ đấy".
    Một lần khác tớ lại lên kể chuyện, chuyện lần này cũng về mơ, nhưng lúc đó tớ chưa phân biệt được mơ và chiêm bao là thế nào nên đã xảy ra như sau :
    Một ngày kia, tớ ngủ dậy và kể lại cho mẹ rằng tớ thấy được nghỉ học. Vậy là cả nhà xúm vào cười ồ bảo rằng tớ nằm "chiêm bao" vớ vẩn, làm gì có chuyện đó. Và tớ chẳng hiểu "chiêm bao" là quái gì cả (cũng không hỏi lại). Hôm sau lên trường có tiết mục hát, tớ lại kể chuyện. Tớ lên trước lớp và kể rằng :" Hôm qua con (xưng với cô giáo) nằm mơ và thấy con được nghỉ học vậy mà không ai tin con hết bảo rằng con nằm thấy "chim bao" nhưng con có thấy con chim nào đâu và cũng chẳng thấy có cái bao nào cả. Các bạn có ai nằm mơ thấy con chim ở trong cái bao bao giờ chưa.
    Bây giờ cho đến hết đời có lẽ tớ chẳng bao giờ có thể nhầm lẫn giữ vần "iêm" và "im". Bác nào chưa phân biệt được hai vần này sẽ có ngày kể chuyện mơ thấy chim nằm trong bao cho con cái/ cháu/chắt... của mình nghe !

    SuperThin.

    Được sửa chữa bởi - milou on 10/10/2001 06:19
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    trung thu năm nay là trung thu cuối cùng của đời học sinh rồi, phải đi chơi khướt lướt rùi mới về, hi`hi`, ko như những năm trước, chả đi đâu ra khỏi nhà cả, nghe bạn bè kể mà thèm
  3. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng chẳng được đi dâu cả, toàn ở nhà thui. Có đi thì cũng chỉ lên hàng Mã là cùng, đông không chịu nổi, chen nhau bẹp cả ruột!

Chia sẻ trang này