Nhắn đôi lời... Nếu bạn thi trượt ĐH, Bạn sẽ rất buồn? Tất nhiên rồi. Bạn sẽ cảm thấy thất bại ư? Hiển nhiên rồi. Bạn sẽ cảm thấy ngại khi gặp mọi người & bạn bè ư?....Còn bao nhiêu cảm giác nữa. Chắc hẳn những cảm giác trên sẽ xảy ra với bạn rồi Tuy nhiên nó sẽ là bài học cho bạn để bạn có thể đứng lên và đi tiếp. Vẫn còn đủ thời gian để có thể bắt đầu lại mà, Và 11 tháng nữa lại đến kỳ thi rồi, thời gian trôi nhanh lắm đấy! Cố gắng lên và Đừng buồn bạn nhé!
Mình cũng đã từng thi trượt ĐH. Nếu bạn buồn vì kết quả thi vừa rồi bạn có thể đọc bài này : http://tsphost.net/svhp-net/forum/ChuDe.asp?TOPIC_ID=936 hy vọng bạn sẽ có ý chí trở lại. Được haanhtu sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 19/08/2003
""""cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh, và có mấy ai tự đổi thay đời mình, từng đêm ngồi hàn gắn viết thương, của trái tim, buồn tênh""" Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ..... Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư.....
Thi trượt đại học đâu phải là đã mất tất cả . Có thể khi nhận được kết quả học tập của mình bạn sẽ cảm thấy như thế giới sụp đổ nhưng ............. Bình tĩnh lại coi chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội Mèo ngu có 1 đứa bạn năm đầu tiên thi Ngoại Thương k đỗ mà nó chỉ thích mỗi NT . Ôn thi 1 năm , hịc đau khổ là vẫn trượt nó đành học khoa kinh tế của Đại học Huế , vẫn ôn thi vẫn quyết tâm cho bằng được NT . Năm nay nó thi tiếp và kết quả đã không phụ công nó đã không phụ lòng kiên trì . Khi biết nó đỗ NT tôi như muốn hét lên mừng cùng nó . Vậy đấy bạn ạ. Tất cả mới bắt đầu mà Meo_ngungoc is me ! <A href="http://images.google.com/imgres?imgurl=www.petsandpatios.com/scat-cat/images/cat.gif&imgrefurl=http://www.petsandpatios.com/&h=190&w=143&pr