1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận được admission rồi, từ giờ đến lúc đi nên làm gì.

Chủ đề trong 'Du học' bởi reghoaikodc, 05/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maklove

    maklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chắc là em gái. Cái này em phải hỏi bác TJ thì bác ấy chỉ cặn kẽ cho.
  2. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Giả vờ làm con ngoan 5 phút, mình nghĩ nếu có điều kiện thì trang bị cho các cụ 1 cái máy tính ổn + lắp Internet ngon + cài cắm các chương trình chống/diệt virus thật kỹ + mua 1 quả webcam xịn + micro và loa hoành tráng.
    Bằng các cách có thể (trong nhiều trường hợp đòi hỏi lòng kiên nhẫn vô biên từ phía chúng ta và tinh thần học hỏi cao độ từ phía các cụ), cố gắng trước khi bạn đi các cụ biết check, viết email, tải ảnh về máy, sử dụng YM, Skype, webcam, gọi điện thoại Internet, biết vào blog và... comment... Mình phải làm 2 blog, 1 blog viết nhăng cuội, 1 blog chuyên post ảnh và những điều vui thú trong đời chỉ để dành cho 2 cụ.
    Mình thấy tiết kiệm đc nhiều tiền gọi điện thoại về nhà, cũng chủ động cho cả chúng ta và các cụ. Lúc gặp đc trên mạng thì tốt rồi. Nếu ko thì các cụ khi rảnh rang lại vào nhắn... offline, đọc blog, xem ảnh và comment. Giúp các cụ đỡ nhớ nhung và phàn nàn.
    Các bạn thử đi. Vui (và bực) cực. Chuyện các cụ dùng máy tính và In tẹc nét í.
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 08/02/2008
  3. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Tiếp đến là vấn đề sức khỏe. Các bạn (ko đc lười và ko đc ngại) nên đi khám răng. Ở nhà các dịch vụ về răng cũng rẻ mà ko đến nỗi nào.
    Mình ko dám generalise, nhưng ở nơi mình đã và đang học (châu Âu), dính đến nha sĩ là đắt khủng khiếp luôn. Theo mình biết ở nơi mình đang ở, trừ việc check-up và tư vấn trước khi chữa răng là miễn phí, nha sĩ cứ chọc vào răng phát là đi tong ít nhất 40 EUR rồi, nếu chữa phức tạp thì vài trăm EUR. Bạn học của mình đi lấy cao răng là 80 EUR (mình ở nhà là 100.000 VND - chưa đến 5 EUR).
    Mình nghe kể là có anh ở Anh, hào phóng đi làm 2 cái răng mất 1000 bảng, mình băn khoăn mãi ko biết 2 cái răng đó có đính kim cương ko. Bản thân mình đến gặp nha sĩ, 1 lần chụp X-quang (1) răng + 1 vài động tác đơn giản của nha sĩ đã đứt cước 30 bảng (1 triệu VND).
    Nếu các bạn ở nước ngoài + mùa đông + bị đau răng là hơi bị thê thảm đấy. Chịu khó bỏ chút thời gian đi khám răng đi.
    Các vấn đề về mắt cũng vậy. Rất đắt. Kính cận + viễn + loạn nên đc chăm chút từ ở nhà. Mình có nghe nói có người còn mang thêm mắt kính phòng xa.
    Nếu bạn còn có vấn đề khác về sức khỏe như đau dạ dày, viêm chỗ nọ sưng chỗ kia thì nên cố gắng chữa dứt điểm từ ở nhà. Nếu ko dứt điểm đc thì mang thuốc thang theo.
    Mỗi người cố gắng mang theo 1 lọ cảm Xuyên Hương và một hộp dầu tốt. Những bệnh vặt vãnh như cảm, sốt, đau họng hình như thuốc bên này ko phải lúc nào cũng hợp với tạng người Việt. Bọn Tây có vẻ rất ngại dùng kháng sinh. Thay vì đưa bạn kháng sinh họ sẽ đưa bạn mấy viên kẹo bạc hà về ngậm chữa đau họng
    Ở bên này ốm ko có bố/mẹ nào chăm sóc và nấu ăn cho đâu nhé. Tủi thân và cô đơn kinh í.
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 08/02/2008
  4. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Tiếp tục màn độc thoại trong đêm nào.
    Vấn đề làm mình (và chắc là rất rất nhiều du học sinh khác) lo lắng nhất trước khi đi là vấn đề nhà ở.
    À chặn trước là những gì mình viết trong post này hoàn toàn là kinh nghiệm cá nhân. Chuyện nhà cửa thì mỗi nơi một khác, các bạn đừng coi những gì mình nói trong post này là... đúng. Coi như mình kể chút kinh nghiệm cá nhân cho các bạn thôi nhé.
    Chuyện nhà ở quan trọng là vì liên quan mật thiết và trực tiếp đến an toàn của bản thân và đồ đạc của ta. Nó còn quan trọng vì nó chiếm 1 khoản khá lớn trong chi tiêu hàng tháng của ta (trong trường hợp của mình thường là 2/3 chi tiêu mỗi tháng). Nếu ở nơi ta ko ưng, với những người ta ko ưng thì cũng tra tấn phết.
    Dù ở đâu, đắt rẻ thế nào thì yếu tố AN TOÀN phải đc đặt lên hàng đầu. Các bạn chớ ham rẻ mà ở nơi lộn xộn, trộm nó vào nó khoắng hết cả laptop, máy ảnh, thẻ ngân hàng thì...
    Thuê nhà các bạn nên đến tận nơi xem nhà, xem flatmates or roommate, ngó nghiêng xung quanh (nếu có thể), hoặc nếu tự mình ko xem đc thì nhờ người quen đến xem giùm. Điều này rất quan trọng.
    Nếu có thể, thì nên tránh ở flat mà Khựa chiếm đa số, Việt là thiểu số. Nếu "nó" đến từ Hongkong, Macao hay người gốc Hoa ỏ Malay, Indo, Thái thì còn đc, chứ còn Khựa Mao Ze Dong thì... Ở đây ko phải là vấn đề mình đang âm thầm kháng Khựa, mà mình hay đc nghe kể (từ cả bạn Việt và bạn nước ngoài) những lời than vãn khôn nguôi về cái độ lưu manh, trơ trẽn và bẩn thỉu của Khựa. À dĩ nhiên ko phải Khựa nào cũng thế, nhưng nhiều thằng Khựa thế.
    Về độ bẩn và hôi (ôi mình racist kinh) thì Khựa có vẻ vẫn thua xa Ấn và Phi.
    Nếu có thể thì nên chọn sống với người Âu, Mỹ thì tốt hơn. Những người mình biết cũng có feedback tốt về flatmates Nhật, Hàn, Thái và Philippines. Dĩ nhiên là đâu cũng có người nọ người kia.
    Như mình thì ko sống thiếu người Việt đc. Kinh nghiệm của mình là trước khi đến đâu thì liên lạc với sinh viên VN ở đấy để hỏi han chuyện nhà cửa rồi nhờ mọi người tư vấn, giúp đỡ. They never let me down.
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 05:07 ngày 09/02/2008
  5. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Post này mình định gọi là post "cơ chế xin - cho".
    1. Xin - cho đồ đạc.
    Ở nơi trước kia mình học, mỗi mùa sinh viên mới sang có nhiều sinh viên cũ về nước. Những người về luôn để lại chăn, gối, nồi cơm điện, bát đũa xoong chảo, chổi cùn rế rách cho những người mới sang (thường là cho free, nhưng cũng có người bán rẻ).
    Mình suggest các bạn sắp đi du học có thể hỏi/xin lại đồ của những người sắp về (nên book sớm kẻo đứa khác xin mất). Một là đỡ mất công/cân mang sang. Hai là đỡ mất tiền đi mua.
    Các bạn đừng ngại viết thư xin đồ. Đằng nào những thứ đó các bạn sắp về cũng để lại mà. Và trước kia có khi các bạn í cũng đi xin.
    2. Xin cân.
    Ko biết các bạn thì thế nào chứ mình và các bạn mình mỗi lần đi/về cứ gọi là vali lấp hết cả người, nên lúc nào cũng nhong nhóng đi xin cân.
    Nếu có người thân, bạn bè làm ở hãng hàng ko hay sân bay thì ngon roài.
    Nếu ko thì trông chờ vào các hãng hàng ko (trừ Air France 20kg là 20kg - đừng có hòng xin xỏ). Mình đi Sing và Malay Airlines với visa sinh viên thì lần nào cũng đc 30kg hành lý gửi (nên viết email hoặc gọi điện hỏi họ cho rõ ràng). Bạn mình bay từ London - Hà Nội ngày 31/1/2008 đc Sing cho 35kg.
    Về Thai Airways thì ko có chính sách riêng cho sinh viên. Nhưng nếu ko có thẻ bạc thì các bạn có thể đến văn phòng của Thai Airways (ở Hà Nội là 44B Lý Thường Kiệt - cùng với Melia) nộp đơn xin thêm cân. Viết đơn, xếp hàng và nộp đơn hơi lách cách tí (các em nhân viên xinh đẹp ở đó làm mình hơi bị khó chịu - ko biết mình là Thượng đế hay các em í là Thượng đế), nhưng bù lại đc thêm 10kg hành lý gửi. Cách đây 2 tuần mình đến văn phòng Thai Airways ở thành phố mình đang ở để xin cân cho 1 người bạn sắp về ăn Tết họ cũng sẵn sàng cho thêm 10kg, phải cái là xin cận ngày quá (trước 1 ngày) và chuyến đó overbooked nên cuối cùng ko đc, hicz.
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 05:31 ngày 09/02/2008
  6. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Về di động: nếu bạn đi châu Âu mà mang di động từ nhà theo thì ko cần Vertu vỏ gỗ đâu. Cứ cục gạch là đc rồi. Ở đây đến giáo sư cũng chỉ dùng loại đó thôi.
    Về giầy dép và quần áo: Nhất thiết phải mang 1 đôi giày đế thấp + đi thật thoải mái để đi lại (thực ra là đi lạc) trong những ngày đầu qua bển.
    Giày dép và quần áo nào đã có mà thích thì mang đi, ko nên mua sắm từ ở nhà mang sang bển để diện nhé. Như mấy anh/bạn/em gì nói ở trên í, ở bên này mùa sales hàng vừa xịn, vừa tốt, vừa đẹp, mà giá cả có khi ko đắt hơn nhiều so với ở nhà đâu.
    Chỉ nên mang kem đánh răng tuýp nhỏ, sữa tắm lọ nhỏ và dầu gội đầu + dầu xả dạng túi nhỏ để dùng mấy ngày đầu thôi nhé. Đừng chở củi về rừng làm gì cho nặng. Bên này giá đắt hơn ở nhà tẹo thôi, nếu mua loại đang khuyến mại còn rẻ hơn í. Chất lượng thì dĩ nhiên là tốt hơn rồi.
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 05:34 ngày 09/02/2008
  7. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bài này thì phải sửa thật, chắc bạn allroadsleadtoRome không học ở Mẽo rồi. Không biết ở châu Âu thế nào chứ ở Mẽo là thiên đường của e-commerce, muốn mua cái gì chỉ cần vài cái nhấp chuột, thứ gì trên đời cũng có, thượng vàng hạ cám, đồ điện tử thì lại càng rẻ. Sorry chứ nếu bạn nào sang Mỹ thì ý tưởng mua laptop ở nhà rồi mang sang thì đúng là chở củi về rừng. Cũng một cấu hình như nhau thì máy ở đây bao giờ cũng rẻ khoảng gấp rưỡi ở nhà, vào những đợt sale thì còn rẻ hơn nữa. Đã thế mua máy ở nhà lại phải lỉnh kỉnh mang theo nữa. Người ta còn không muốn nhớ mình mua hàng ở Mỹ rồi mang về Việt Nam nữa là.
    2 trang web cơ bản có thế tìm để mua sắm hàng trên mạng với giá rẻ: deal2buy.com và dealnews.com
    Thật ra thì nếu sang Mỹ chẳng cần phải mua sắm gì đâu, nếu có thì mang theo một ít đồ sinh hoạt cho mấy ngày đầu bỡ ngỡ là đủ. Nước Mỹ là thế giới của hàng hóa mà, nói chung thì những mặt hàng cơ bản cũng chẳng đắt hơn Việt Nam là mấy, chỉ có dịch vụ ở Mỹ là đắt khủng khiếp (hoàn toàn ngược với nhà mình). Quần áo giầy dép hay những thứ lặt vặt cứ ra Walmart là có hết, có khi còn rẻ hơn cả ở Việt Nam nữa. Nếu bạn nào có cơ hội đi garasale thì chỉ khoảng 20 chục đồng là bạn có thể sắm được cả đống đồ, ví dụ thằng bạn tớ mua cái Scanner có 5$, cái quạt 2$, tivi 5$,... Thậm chí ở các thành phố lớn những thứ đó cứ ra bãi rác nhặt cũng đầy, tất nhiên là vẫn còn xịn đàng hoàng.
    Được kitte783 sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 08/02/2008
    Được kitte783 sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 08/02/2008
  8. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Cảm ơn bạn kitte783 đã sửa cho mình.
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 08/02/2008
  9. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nothing. Nhờ bác rừng già delete hộ với.
    Được kitte783 sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 08/02/2008
  10. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Với lại không biết ở châu Âu thế nào chứ ở Mỹ thường tớ không thấy ai mua cell phone mấy. Cứ đăng ký một cái plan không phải prepaid là bọn nó sẽ cho mình một cái free, thậm chí hình như plan xịn còn có cả iPhone miễn phí mà dùng nữa.

Chia sẻ trang này