1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận được admission rồi, từ giờ đến lúc đi nên làm gì.

Chủ đề trong 'Du học' bởi reghoaikodc, 05/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAKLOVESB

    MAKLOVESB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chả biết bác học thế nào chứ mà học nhiều mà kém cái khoản này là kém lắm.
  2. nkh183

    nkh183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hi, đọc topic này nhớ mình năm ngoái. Trước khi đi lên cả 1 cái list dài những thứ phải mua. Nhưng nói thật do tâm lý thì cứ mang thôi, chứ sang Mỹ cái gì cũng sẵn lại còn tốt. Nhưng mình có mấy ý kiến như thế này.:
    1. Mấy bạn gái ng nhỏ, thấp thì mang quần bò đi, quần bên này dài lắm mà chả có chỗ nào cắt gấu như ở nhà đâu. Áo thì dễ kiếm hơn nên không lo.
    Bạn nào ở vùng lạnh thì sang đây mua áo cũng được. Ở nhà khó lắm mới kiếm được áo ấm, sang đây cũng ko đắt lắm mà lại ấm nữa.
    2. Giầy thể thao thì sang đây mà mua, đừng mang ở nhà sang. Mình mang rõ nhiều, giờ có dùng đâu. Đi giày ở đây rồi chả muốn ngó giầy VN nữa.
    3. Sách truyện mà thích thì mang đọc cũng ok. Còn sách học thì ở bên này tốt hơn chứ. Mình mang có 1-2 quyển mà chẳng bao giờ dùng.
    Các bạn gái thường thích diện màn rõ lắm quần áo nhưng thích diện thì sang đây mà lượn shopping thích hơn, đồ đẹp hơn. Khuyên chân thành vì sau một thời gian bên này mình đang không biết mấy nữa về VN tha làm sao hết quần áo về đây.
    4. Đồ dùng học tập, đồ nấu .... ra Target, Walmart, Ross (TJ đã nói) thì đầy.
    Góp ý thế thôi nhưng thể nào 2 cái vali to cũng chẳng còn chỗ trống đâu mà.
    Ah quên, fải mang thuốc. Kháng sinh và một số loại thuốc trị bệnh mà nếu mua bên này fải có đơn. Còn vitamin hay thuốc bổ thì sang đây mua.
    Fải mang kính cận. Chả biết thế nào chứ mắt mình đang ngon thế, giờ mờ hết cả. Bạn nào mang mấy cái kính cũng ko ăn thua, trừ khi mỗi kính một số. Hihi. Sang đây mắt ko cận thêm mới lạ.
    Thế thôi. Hôm nào nghĩ ra cái gì lại vào sau.
  3. etohutman

    etohutman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Con gái theo mình lấy chồng rỗi hãy cùng đi, nếu không thế kiểu gì cũng yêu anh Tây nào đó, khà khà
  4. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    À có tip này muốn share.
    Thường ở nhà sắp vali chặt, đôi khi bị kiểm tra hải quan ở sân bay nước bạn (ví dụ như Anh, New Zealand và Úc...), họ lục tung ra. Lúc đó vừa mệt, vừa lo, những lúc vội bắt chuyến bay nội địa còn cuống nữa (nhất là với các đồng chí xa mẹ lần đầu), rất dễ loay hoay mãi ko nhét hết lại vào đc. Mình lần nào đi cũng thủ sẵn 1 cái túi nilon hoặc túi dứa (rất là nhẹ) dầy, chắc, buộc chặt đc để nếu có bị kiểm tra (may quá chưa bị lần nào, nhưng bạn và em họ mình thì đã) thì nhét tạm ít quần áo vào túi đó, rồi khi ra khỏi khu kiểm tra hải quan sẽ túc tắc ngồi xếp lại, nếu vội thì quẳng cả vali và túi lên xe đẩy hành lý/trolley là xong.
    Nếu có mang túi phòng trường hợp thế này thì, hihi, để ở ngăn ngoài cùng ở vali í, đừng lót nó xuống dưới đáy vali nhá
    PS: Theo luật của hàng không, hành lý xách tay ko đc mang chất lỏng như sữa tắm, dầu gội đầu, nước hoa, body lotion... (trừ mua duty-free ở sân bay mình transit ngay trước sân bay destination - ví dụ đi London - Bangkok - Hanoi thì chỉ đc mua ở Bangkok). Điều này mình từng tưởng ai cũng biết nhưng hóa ra ko phải vậy.
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 04:03 ngày 28/02/2008
  5. keoconheo502

    keoconheo502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của chị Rome rất hay... nếu mình được đi, cũng phải bắt chước...
  6. ltl14

    ltl14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bác là nữ hay nam mà phán cho chị em như đúng rồi thế. Em thì thấy hơi bị ngược. Nếu sang Mỹ thì đồ đạc dành cho chị em là cực kỳ hạn chế, lại còn đắt nữa. Thêm nữa là rất xấu chứ đừng nói là đẹp. COn gái ai đời lại mặc jeans + T-shirt. Trông khác gì thằng Tây. ờ thì thỉnh thoảng mặc thế cũng đc. Em thì thấy ở nhà váy điệu hay đồ diêm dúa vừa đa dạng về chủng loại, vừa rẻ nữa. Váy sang đây khác gì đồ xa xỉ. Mấy lần đi mua thấy cái váy trông rõ xấu, như dở người bán đến $80 là giá sale. Ở HN thì có mà ra IVY, JoJo... ko thiếu đồ đẹp. Giá cũng chỉ 300-400k là cùng. Em chủ trương ko mang gì về, về HN mua quân áo sang mặc. Thế là sướng nhất.
    Còn đồ lạnh thì đúng là ko nên mang đi làm gì. Đồ nhà ko ấm, lại hiếm nên đắt. Sang đây chờ sale mua rẻ hơn. Nói chung là có stipend thì mua gì cũng đc :D.
  7. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    ''
    tưởng ltl to cao thì mặc cái gì cũng đẹp? nên không lăn tăn lắm.
    anyway, đồng ý với ý kiến này, chị em nên mua sắm quần áo đẹp ở nhà đi, ở nhà nhiều đồ đẹp, giá rẻ, dại gì mà không mua. Mà chị em nào mà làm PhD thì cũng chả nên diện làm gì vì sang đây chả có ai ngắm+ chả có thời gian mà diện đâu.
    Được cái là quần áo cho con gái ở bên đây rất gợi cảm, các đường cong nổi lên rõ mồn một.
    Còn con trai thì cũng nên mua nhiều quần bò và áo phông, sơ mi một chút.
  8. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    @ anh1986: Em ơi em ơi ấm đun nước nóng ko phải mang đi đâu nhé. Bình đun nước nóng siêu tốc (Cordless kettle) ở bển vừa rẻ, vừa đẹp, vừa bền (bên Anh lại đc bảo hành nữa - dùng hỏng lại đi đổi cái mới). Thường nhà nào bên đó cũng có sẵn rồi nên em đến chỉ việc dùng thôi. Cùng lắm là mấy ngày đầu lấy nồi đun nước nóng rồi đi mua là ổn.
    Về sách, nếu sách tiếng Việt thì chị no comment. Nếu sách tiếng Anh thì em vào website của trường em, rồi vào mục Library, search tên sách trong Catalogue. Nếu thấy sách đó có vài quyển ở status Available và trong danh mục sách có thể mượn dài hạn (1 tháng, 3 tháng gì đó) thì khỏi mang đi làm gì cho nặng.
    Thời gian mới sang tiêu tiền tư bản xót là tâm lý chung. Toàn quy ra thóc thôi. Nhưng mà sau rồi thì... Mùa sales... Ôi, ôi...
    Như mọi người đều khuyên, em nên liên lạc với sinh viên VN tại đó rồi hỏi họ cụ thể xem nên nuôi con gì, trồng cây gì. Vì mỗi nơi mỗi khác.
    [/quote]
    Thanks chị allroadsleadtoRome nhé.
    Em thấy còn thiếu nữa là ga trải giường, vỏ gối, ấm đun nước nóng và mấy gói mì để qua ngày trong những ngày đầu mới sang.
    Thực ra có thể mọi thứ đều sẵn có nhưng em thấy quan trọng là mới sang còn lạ lẫm, chưa biết mua sắm ở đâu. Tiêu tiền đô chưa quen nên chắc là xót lắm hehe. Mang đi càng nhiều càng ít.
    Các bác cho em hỏi có nên mang sách theo không ạ? Sách nặng lắm nhưng em có vài quyển mà chắc sang vẫn phải học đến, nghĩ đến chuyện vác đi oải quá.

Chia sẻ trang này