Nhà a gần trường c3 của em, hơn e 1t.kỳ 2 năm lớp 11 em ở trọ nhà anh.hồi ấy ở trọ k thuê fòng riêng như bây jờ.dãy nhà sau hết chỗ e được xếp ở cùng 2 chị lớp 13 ở tầng 2.còn anh - chủ nhà ở tầng 3.sau hết lớp 11 e chuyển... K có ấn tượng j 5 năm sau, gặp lại anh ở kỳ thi tuyển việc, cùng fòng. A k nhận ra e, còn e ngờ ngợ.khi vào thi ngồi gần nhau biết tên thì e chủ động hỏi k nhận ra e à.ngày xưa e trọ nhà anh...buổi thi 1 so kq anh làm khác e mà k nói... Sau ki so với mọi ng e biết mình sai câu đó...bực...khác CN cơ mà. Thế mà đến chiều thi TA, k ngồi cùng, a xong trước ít phút ra về thì giám thị phát hiện a wên k ký...em chạy theo gọi lại... (Quả là dại zai) Hôm xem trên mạng thấy tên anh còn tên em bị tráo.biết anh sẽ wa p/v rùi.mải bùn chuyện mình trượt cũng wên luôn anh. 3 năm sau, một buổi sáng đẹp trời đi trình ký, gặp lại anh trong fòng sếp...mọi thứ như nở hoa xung quanh.nhưng e lờ coi như k quen.mà...cũng k nhớ nổi tên anh thật.về kể đứa cùng fòng có đ/c kiểm tra trẻ quen thế.không ngờ anh lúc mới vào đi tập huấn cùng nó.nó nói tên... Đúng là anh.đến chiều nó bảo anh hỏi k biết em có nhớ anh k 20 ngày anh ở đây em như sống lại tâm hồn tuổi 20. Tương tư. Nhưng...anh đã có người yêu. Cuộc sống chứ k fải bộ phim hàn nên chả thể có 1 kết thúc đẹp nhỉ
Nhân duyên chỉ là hên xui rồi gặp nhau, sau khi gặp nhân duyên rồi bạn cần stabilize nhân duyên hơn nữa nhân duyên, 2 chữ dễ dàng nhưng không dễ nói thế đâu ^^