1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận em gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi motnguoicodon, 23/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Đơn giản là đừng nói thẳng, mang ý giấu vào trong câu nói.
    Khi động viên em ấy chẳng hạn nhé " Gắng lên nào, em gái anh thì phải vững vàng chứ ..."
    Nói chung nhắc nhiều đến chữ em gái cho em ấy tự hiểu. Gỡ là phải gỡ dần dần, đánh đốp 1 cái vào mặt con nhà người ta thì ko tổn thương mới là lạ đấy.
    Rồi những khi em tâm sự thì tỏ vẻ vô tâm 1 chút, em nói xong cũng coi như chưa nghe, em gọi "này" " gì đấy" " anh đang nghĩ gì thế" " à đang nhớ tới 1 người"...
    Nói chung là làm cho câu chuyện giữa 2 người nhàm chán vì nói tới những chuyện không đâu. Toàn chuyện vớ vẩn nhạt nhẽo, em ấy sẽ ko còn cảm thấy mình là con người thú vị nữa. Sẽ chán dần.
    Như thế em sẽ tự rời bỏ anh mà ko cần anh phải nói lời nào.
  2. OceanBorn

    OceanBorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Xưng anh - em vẫn dễ chết. Xưng anh - cô tốt hơn
    Hạn chế nhận lời đi chơi, hạn chế nhận điện thoại, ít khi trả lời tin nhắn. Chẳng đứa con gái nào theo đuôi một tên con trai vô tâm với nó mãi được. Không nên hơi chút là nói bóng gió anh đang thích một ai đó, cũng tuyệt đối không nên mượn ai làm người yêu. Nếu cô bé kia phát hiện ra, thì lâu dần cô bé sẽ bị chai, nghĩ là có khi lần này cũng như lần trước, anh ấy nói chơi thôi, thế thì còn bằng chết.
  3. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn nhở
    ai mà cứ xưng anh anh cô cô với mình
    1 câu em gái 2 câu em gái là mình tự hiểu
  4. motnguoicodon

    motnguoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã nhiệt tình tư vấn giùm em. Nếu mà nhà em ây không gần nhà em ở quê, em và anh trai em ấy không có quan hệ công việc thì em cũng nhắm mắt đưa chân rồi (Hix em ấy trông cũng xinh xinh và thông minh) nhưng lòng em lại chưa quên được người xưa và còn muốn phấn đấu cho sự nghiệp nên cũng không muốn làm em ấy khổ.
    Em cũng có chủ động gọi điện hay rủ đi chơi bao giờ đâu. Toàn em ấy chủ động trưóc ấy chứ (nhưng toàn me gọi lại vì em ấy biết em có máy chùa). Em và em ấy cũng biết nhau lâu rồi nhưng gần đây mới nảy sinh vấn đề nên muốn "vô tình sinh hữu tình" như bác Nhân Vô Thường cũng rất khó.
    Hix em ấy cũng là người thông minh nên em vẫn muốn nói là nhận em gái chắc là em ấy sẽ hiểu thôi. Các bác tư vấn thêm giùm em chút nữa nhé
    Thank you

Chia sẻ trang này