1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân gian nghiêng một đóa tình (Viết nhân mùa nhớ Trịnh)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nhutran, 05/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Nhân gian nghiêng một đóa tình (Viết nhân mùa nhớ Trịnh)

    Tên chủ đề lấy ý từ topic của một thành viên bên box Trịnh.[/


    Hoa vàng mấy độ.

    Yêu dấu tan theo tiễn mùa về cát bụi
    Khúc nhạc lòng rồi như đá ngây ngô
    Bờ tình xưa đã hoa vàng mấy độ
    Cỏ xót xa đưa những ngậm ngùi

    Lặng lẽ nơi này người đã đến
    Vết lăn trầm đau suốt mộng thiên di
    Tháng Tư về khóc thương chiều bạc mệnh
    Có một dòng sông đã qua đời

    Rừng xưa đã khép cuộc rong chơi
    Ừ thì trần gian thôi ở trọ
    Lời ru tình -này em có nhớ
    Bao nhiêu năm xin trả nợ người

    Hạ trắng xưa giấu nắng ở bên đồi
    Phúc âm buồn- cho một người nằm xuống
    Tình xa lắm, biết đâu nguồn cội
    Mùa về ngồi hát, níu tay nghìn trùng...[/



    Box thica có mấy bác như Tuấn Anh, 2910 kể cũng hơi hãi. Làm việc gì cũng phải ngó trước ngó sau, sợ bị mắng là bắng nhắng.
    Đây chỉ là chút tấm lòng của em nhân mùa giỗ nhạc sĩ tài hoa. Mấy bác có lạc bước vô đây thì vui lòng bịt mắt, bịt tai hộ em ạ.
    Lyhap ơi, cứu tớ với... Tại cậu cả đấy, cứ xúi tớ, huhu...
  2. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói thế tội nghiệp tụi anh. Em làm cái thể thơ điền vào chỗ trống này là khó lắm á. Anh ngồi cả ngày cũng đố có làm được. Đua đòi làm theo em, đau vỡ đầu như chơi, chả dại
    Cứ làm tiếp đi cho bọn anh có chỗ mà ra vào ngó lời chứ.
    Nhưng đừng làm thơ như bác TA, bác ấy chê thơ em là sợ em chạy đua với mấy cái tốc píc của bác ấy đấy. Bảo trọng hén
  3. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói thế tội nghiệp tụi anh. Em làm cái thể thơ điền vào chỗ trống này là khó lắm á. Anh ngồi cả ngày cũng đố có làm được. Đua đòi làm theo em, đau vỡ đầu như chơi, chả dại
    Cứ làm tiếp đi cho bọn anh có chỗ mà ra vào ngó lời chứ.
    Nhưng đừng làm thơ như bác TA, bác ấy chê thơ em là sợ em chạy đua với mấy cái tốc píc của bác ấy đấy. Bảo trọng hén
  4. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ạ ! cái thằng nó nịnh đầm ! Mà nhutran ơi ! TA có bảo em bắng nhắng đâu 2910 nhẩy ? Dễ thương bỏ xừ ấy được , hôm mừng 2 tết tớ nghe thấy có người bảo cho tớ biết thế .Chết lắm !
  5. HacDongLan

    HacDongLan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ạ ! cái thằng nó nịnh đầm ! Mà nhutran ơi ! TA có bảo em bắng nhắng đâu 2910 nhẩy ? Dễ thương bỏ xừ ấy được , hôm mừng 2 tết tớ nghe thấy có người bảo cho tớ biết thế .Chết lắm !
  6. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cứu bà thế nào được.Mà Trân vẫn khoẻ mạnh đấy thôi,ai dám ăn hiếp Trân-còn Lãnh Út và bác Tuấn Anh nữa chi.
    Lyhap khỏi cần phải nhúng tay vào.
    Xúi Trân làm 1 cái topic là vì bực mình.Thấy không ai nhắc đến 1/4 cả.
    Thôi lần nữa vậy.
    Ftp://195.112.112.85
    Phụ Trân 1 tí.
    Còn Giamilia tui sẽ gửi liền cho bà.Đừng sốt ruột.

  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Cứu bà thế nào được.Mà Trân vẫn khoẻ mạnh đấy thôi,ai dám ăn hiếp Trân-còn Lãnh Út và bác Tuấn Anh nữa chi.
    Lyhap khỏi cần phải nhúng tay vào.
    Xúi Trân làm 1 cái topic là vì bực mình.Thấy không ai nhắc đến 1/4 cả.
    Thôi lần nữa vậy.
    Ftp://195.112.112.85
    Phụ Trân 1 tí.
    Còn Giamilia tui sẽ gửi liền cho bà.Đừng sốt ruột.

  8. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tham gia chủ đề với mọi người bằng một bài thơ nhé, tuy không được ưng ý .
    VIẾT CHO TRỊNH CÔNG SƠN
    Khánh Ly đã khóc khi hát "cho người nằm xuống"
    Áo lụa vàng run rẩy nốt trăm năm
    Vườn cải xưa giờ vẫn còn xanh lắm
    Tay ai còn ôm cả đoá quỳnh hương...
    Làm sao trả khi đời luôn là nợ
    Nên đôi khi cứ nhặt nắng khuya về
    Tựa thao thức lên nỗi buồn mải hát
    Cho dịu dàng cả lửa đam mê...
    Cát bụi bay, chẳng để lại chi
    Ngây ngô đá trước nỗi đau còn - mất
    Nhưng trên đời từ nay còn rất thật
    Tình khúc người trả nợ một lần đi.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 06/04/2005
  9. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Tham gia chủ đề với mọi người bằng một bài thơ nhé, tuy không được ưng ý .
    VIẾT CHO TRỊNH CÔNG SƠN
    Khánh Ly đã khóc khi hát "cho người nằm xuống"
    Áo lụa vàng run rẩy nốt trăm năm
    Vườn cải xưa giờ vẫn còn xanh lắm
    Tay ai còn ôm cả đoá quỳnh hương...
    Làm sao trả khi đời luôn là nợ
    Nên đôi khi cứ nhặt nắng khuya về
    Tựa thao thức lên nỗi buồn mải hát
    Cho dịu dàng cả lửa đam mê...
    Cát bụi bay, chẳng để lại chi
    Ngây ngô đá trước nỗi đau còn - mất
    Nhưng trên đời từ nay còn rất thật
    Tình khúc người trả nợ một lần đi.
    NT
    Được nguoi_thuong sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 06/04/2005
  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ai nói thế ạ? Bác bị lừa rồi.
    To nguoi_thuong: cảm ơn chị nguoi_thuong. Thích đọc thơ chị, hôm nay mới được hân hạnh chị ghé vô topic.
    To lyhap: trời ạ! kêu ông cứu là cứu khỏi tay (miệng) hủy diệt của các bác ấy đấy chứ. Nhưng thấy tình hình vẫn chưa nguy hiểm. Cũng chưa biết được, biết đâu chưa đến lúc các bác ra tay dẹp loạn.
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 06/04/2005

Chia sẻ trang này