1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....nhắn gió nhắn mây

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi epok, 19/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá....hic hic
    Bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhòa....
  2. 81sg

    81sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại topic hơi bị choáng.....nhắn gió nhắn mây.
    Nhắn người đọc có hiểu gì không?
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hehe thế muh nó cũng một thời cả đám nhảy dzô để nhảm đấy chứ .... nhắn đủ thứ trên trời dưới đất đấy chứ
  4. kiem_in_heart

    kiem_in_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Gửi gió cho mây ngàn bay......
  5. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới đọc được
    To mày, too
  6. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cho một đất nước xa xôi...
    Gió vẫn hát khúc giao mùa, ù oà, đùa giỡn, vờn qua những ngọn cây, lá cỏ. Cỏ vẫn xanh một màu xanh chung thuỷ, như sức sống bền bỉ vốn luôn nằm sâu trong đất. Nắng SG đã dịu hơn, nhưng thời tiết vẫn bức bối và nóng nực thế... Nơi đó đã có nắng chưa nhỉ? Có cần gửi qua ấy một dải nắng vàng óng ả như tơ trời không? Đơn giản và hờ hững, một trong hai hay cả hai? Nếu mà là cả hai thì chắc sẽ buồn lắm, buồn thật đấy, một nỗi buồn thật đến mức có thể nắm lại được trong tay...
    When kite meets the wind, even if it''s painful to be happy
    Still, we can ride the strong wind and love bravely in the sky
    Having him, even when crying, still revealing a smile
    If kite loses wind, our hearts will become heavy
    Who can be the slight wind, disregard my importance
    Met him through fate, over the love sky, how ever tired, it wouldn''t hurt ..
    .
  7. pims

    pims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cho đất nước xa xôi khác giờ thì cũng đã hiểu 1 2 3 chúng ta cùng bước , có lẽ sẽ mãi là đây....xa......If only for today
    I am unafraid but
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Nhắn ai đó đừng có khùng nữa được không? Trời dạo này nóng quá.Còn ăn nói kiểu đó thì you chẳng khác gì là một kẻ không có học đâu nhé.Kiểu ăn nói sốc sược đó đi mà nói với người khác đi nha.
  9. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    To mày : đôi khi đi đến tận cùng của tình iu chưa chắc đã là hạnh phúc
  10. m5

    m5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nhắn những giấc mơ, đêm nay có về ko? Đã bao lâu rối nhỉ, từ lúc mà giấc mơ cứ về liên tục bên tôi, ngỡ như lúc nào cũng rình rập trong từng giấc ngủ. Nhiều lúc cũng cảm thấy bực bội nhưng biết làm sao được khi giấc mơ là có thật, vẫn đi về thường xuyên. Thế là tôi có một thói quen mới, lúc thức giấc thường nghĩ xem mình đã mơ những gì. Cũng có những giấc mơ vui, nhưng thường là buồn. Đã biết chỉ là mơ thôi nhưng sao vẫn thấy mình đau đớn, trống rỗng. Nhìn lại quanh mình, dường như tất cả cũng đã ra đi theo những giấc mơ ấy. Đêm nay tôi lại mơ ? Và cũng không biết đêm nay giấc mơ sẽ mang tôi đi đâu, về đâu! Có thể nào, một lần thôi, xin đừng đến! Hãy cho tôi một đêm thanh thản để thấy cuộc đời vẫn còn niềm vui và hi vọng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này