1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.....nhắn gió nhắn mây

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi epok, 19/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    to : đói quá cơ. Ghét ghê dzậy á... Về ngủ. Có người bỏ quên mình bé giận chị lun
  2. shampa

    shampa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    troi, vay cung duoc nua ha.
  3. NguyenQuangHuyKorea

    NguyenQuangHuyKorea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cho mày lâu ngày Tao chẳng liên lạc cho mày đến nỗi mày ghi thư cho Tao, nhận thư mày tao mừng dễ sợ...he he he he... không ngờ mày ghi thư cho Tao. Từng đấy thời gian Tao chẳng nói gì với Tao có quá nhiều biến động chắc mày không thể tưởng tượng được đâu. Tao sẽ liên lạc sớm cho mày, ngoải đấy Tao chỉ còn mày và thằng kia. Hẹn ngày tại ngộ chúng mày, anh em minh lại tha thẩn trên đường phố Hà Nội giống như hôm Tao và chúng mày gửi xe quên lấy đành đi bộ lên hồ Tây hết đêm đó, nghĩ lại thấy khoái ghê!
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    nhắn ai: ước gì được bên anh ngày hôm nay.... Thui nhờ mây và gió mang ra nơi đó lời chúc và sự vui mừng của em tới " Gà kĩ sư" của em .... " em yêu anh "
    Được belysymbol sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 12/07/2004
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    nhớ Hn quá, Hn đã bắt đầu vào thu. Mùa thu ở Hn là mùa đẹp nhất trong năm, nếu ai đã từng chia tay vào mùa thu thì trái tin se còn nhức nhối hơn. Mùa thu bắt đầu kết thúc mùa hè và chuẩn bị vào mùa đông lạnh lẽo, nhu vậy là phải chia tay với mùa hè quá ấm áp, những cái nắng đến gay gắt... để bước và một mùa mát mẻ hơn, những con gió dịu dàng lướt nhẹ trên mái tóc, những cái nắng ko còn gay gắt nữa... những chiéc lá chuyển sang màu vàng úa và bắt đầu rụng xuống, hoa cúc bắt đầu nở rộ.... con người cảm thấy thoải mái mát mẻ hơn.
    Khi đi trên con đường Hn ( vd; Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng...)vào mùa thu, như đang đi dưới mưa lá vàng, những chiếc lá vàng rụng xuống đang bay theo gió là đà xuống đất, làn gió thổi mơn man. Đi trên những con đường Hn vào mùa này ta lại ngửi thấy mùi hoa sữa thơm đến nao nức lòng, khi xa Hn thèm được ngửi lại mùa hoa sữa thơm lừng đó. Khi hoa sữa bắt đầu nở trên cành thì những hạt gạo non được người nông dân làm cốm, cốm tươi màu xanh nhạt của lúa được gói trong lá sen. Ăn cốm vào ta cảm nhận thấy mùi sữa thơm của hạt lúa non, mùi thơm của lá sen... đến bây giờ tui vẫn ko sao hiểu được, ko có gì có thể thay lá sen để gói cốm được, chỉ có lá sen mà thôi... Sao nhớ mùa thu Hn quá.... Hn ơi...
  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Không phủ nhận, không chối bỏ nhưng thật sự nhiều lúc cũng không thể hiểu được. B đã để lại cho tôi một ấn tượng đẹp. Tôi không hề nghĩ mình sẽ vượt qua một mức độ nào bởi vì trong tôi vẫn còn một mục tiêu cho tôi .Tôi không biết đến bao giờ mình mới đạt được. Tôi nghĩ rằng mình có thể làm tất cả những điều mình có thể làm để sau này mình không phải hối hận vì đã không làm điều đó. Tôi như một con thiêu thân dù biết phía trước là không lối thoát nhưng vẫn cứ lao vào. Vì sao?? Bởi vì nếu không làm bạn sẽ mãi mãi nói muôn ngàn chữ Nếu.
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chú ý, chúng ta có nên khóa topic này hay không, vì đã có topic Nhắn tin online, 2 topic này thật chất khá giống nhau về nội dung, vậy sao không giữ lại 1 cái thôi?
    KHóa cái này, hay cái kia?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này