1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn gửi những ai là cộng tác viên mục âm nhạc báo HHT

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi fanofPC, 15/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fanofPC

    fanofPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Nhắn gửi những ai là cộng tác viên mục âm nhạc báo HHT

    Nhắn gửi những ai là cộng tác viên mục âm nhạc báo HHT
    Đọc báo HHT tớ nhận thấy 1 điều rất qué là ?~anh Phạm Đan Thùng thân yêu của tớ?T cứ thỉnh thoảng lại bị tờ HHT đá đểu , cứ có dịp là ảnh lại bị chửi đểu , chẳng hiểu ?~rocker kiệt xuất?T này có làm gì mếch lòng các cộng tác viên của HHT không mà lại bị đối xử thê thảm vậy trong khi đó thì mấy anh cục cưng của HHT như : anh Hai Lam Trường, anh sấu dầm Nhật Tinh Anh , anh Tòn Điền Thái Toàn....và nhất là anh Phi Hùng hào hoa nhà ta thì úi giời ...cứ gọi là liên tục được tung hô -------> chuối không thể tả . Tớ chẳng khoái gì ?~anh rocker mặc quần đùi Đan Thùng?T đâu nhưng mà các cậu cộng tác viên và ban biên tập HHT nên công = 1 chút đi, các cậu có muốn chê bai ai thì cũng phải nói vì sao lại chê chứ cứ thỉnh thoảng lại có bài nói đểu anh ấy thì thật là tệ , tuổi trẻ mà làm ăn còn tệ hơn mấy bố già bảo thủ ,nhưng phải tuyên dương các cậu có 1 loạt bài về trưởng nhóm MTV FC Nguyễn Tuyết M để cho các con gà # biết đường mà cảnh giác.

    Còn đây là 1 vài cảm nghĩ của tớ về tờ HHT : HHT ngày nay không thể hay như HHT từ năm 98 trở về trước ,nhưng nó cũng trở về đúng phận sự1 tờ báo dành cho tuổi teen , phận sự trước đây nay dành cho tờ Sinh viên nhưng đọc HHT hồi xưa khi mình còn là học sinh cấp 2,3 thì thấy khoái thế mà bây giờ là SV đọc tờ SV thấy chán òm. Có thể tóm tăt nội dung tờ HHT như sau : đầu tiên là mấy bài chất luợng cao như cà phê chiều thứ 7 , phóng sự, truyện cười.....mấy trang sau là dành cho teenpop, chuyện tình riêng tư của Brits & Justin từ hơn 1 năm nay, ca ngợi mấy anh Phi Hùng ,các cựu thành viên 1088 và những cái của nợ # và đến trang bóng đá thì có 1 củ chuối to vật : hầu như bài nào cũng mó vào chuyện nhà Beckham , bộ hết chuyện rồi sao ?.

    Mời những ai quan tâm đến chủ đề này cho ý kiến.

    You are welcome
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    post nhầm chuồng à... làm gì có ai người nhà HHT ở đây... HHT thì đương nhiên là chán zồi... mấy cái news mình đưa lên cả tháng sau mới thấy trên báo :D
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  3. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ
    thì HHT cũng đi lấy thông tin từ trên mạng để có thể đưa lên báo mà. Cũng đi lấy thông tin nhưng mà chậm hơn chúng ta có khi còn lấy thông tin của chúng ta để đưa lên báo cũng lên đó chứ. HHT bây giờ chán rồi chẳng có gì hay như ngày xưa nữa đâu.
    ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN ĐIÊN ĐẦU VÌ TÌNH

    http://picturetrail.com/langthanginternet <--- thatwhy
  4. poculo

    poculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    he he ,cái báo HHT lá cải ấy sến quá ,bây giờ hình như báo này dành cho trẻ con đọc rồi . toàn là những thông tin nhí nhố ,học hành chả thấy đâu ,toàn thấy phim ảnh, nhạc sến ,thú vui của dân sành điệu đều có hết trong đó ,
    thật tiếc cho thế hệ học trò bây giờ còn được đọc tờ báo HHT hay như ngày xưa nữa , tôi vẫn nhớ những truyện ngắn của Hoàng Anh Tú đọc rất hay (anh này là fan của Pink Floyd)
    ngoài ra truyên mục Hifi hồi trước có các bài viết của 1đại cao thủ trong làng rock HN đó là đại ca Cao Vân ,còn có bút danh là Kao Vân những bài viết của anh này về Beatles cực hay ,nay anh đã chuyển sang làm cho tạp chí Thế Giới Âm Nhạc ,một tờ tạp chí Âm nhạc TG hay nhất từ trước đến nay ,các rockfan nên tham khảo .
    ngoài ra kiot rock lúc đó còn có 1 người nữa khá nổi tiếng đó là Tùng Pa tê hay là Tùngparty nay anh này cũng bỏ kiot rock chuyển sang làm nghề tổ chức các show rock ở HN , và làm việc ở HRC , nếu muốn liên hệ thì hãy vào rockvn.com hay là Hanoirockclub.org
    lại nói về báo HHT sành điệu lá chuối ,ko hiểu cá ca sĩ trẻ VN có đút tiền cho báo ko mà toàn được lên hình trên báo hàng tuần ,nhưng tôi cũng tin là thu nhập của các PV báo HHT cũng được tăng cao ( hiệu quả của các Băng vệ sinh trên trang báo ,và các khuyến mại rẻ tiền nhằm câu khách) .và tất nhiên thu nhập tăng cũng tỉ lệ nghịch với chất lượng của báo .
    tiện đây cũng nói luôn về thằng anh ruột của báo HHT là thằng SinhVIên ,híc ,cũng lá chuối nốt ,anh nào em nấy mà .
    bây giờ hình như lại lòi thêm ra thằng HHT2 nữa ,đọc toàn màu mè quảng cáo ,yêu đương nhăng nhít ,khuyến mại rẻ tiền ,băng vệ sinh tràn ngập .
    nhớ lại hồi xưa ,mặc dù nghèo khó ,nhưng tờ báo HHT là tờ báo của giới học sinh ,Sinh viên thật sự , còn bây giờ giàu rồi thì báo HHT là thứ để làm nặng túi tiền của ông tổng biên tập ,ko hiểu thế hệ học trò bây giờ sẽ ra sao nữa ,thật tiếc cho họ khi ko được đọc những món ăn tinh thần thật sự như chúng ta hồi xưa .
  5. namnothingelsematters

    namnothingelsematters Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Damn, Buồn như con chuồn chuồn. Nhưng thui, thế hệ bi giờ nó lại thích ba cái thông tin "bố khỉ" ấy thì HHT nó mang ba cái thông tin ấy là điều tất nhiên (vì bọn Phóng viên cũng toàn thích những thông tin ấy thui muh). Còn vu Beckham, cái này tui thấy lâu rùi. Ðơn giản là vì HN nghiện MU muh, ngay cả thằng cha Quang Huy BLV trên VTV cũng bình luận thiên vị cho MU bỏ cha, thế cũng dễ hiểu thui muh.
    Buồn như con chuồn chuồn

    Em nhỏ tuổi hơn chị em
    Chị em lớn tuổi hơn em rất nhiều
    Ô kìa!!! Có một con diều
    Diều mà có gió thì ... thì ... diều sẽ bay ^_^
  6. poculo

    poculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    lão Quang Huy này hình như trước đây chơi lead cho Gạt Tàn Đầy thì phải !
  7. fanofPC

    fanofPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Này ông hay bà namnothingelsematters gì đó ơi , tôi nghĩ là về cái độ thích sành điệu như MU ,teenpop thì HCMC mới là nhất chứ ko phải HN đâu ,ông (bà) có công nhận với tôi cái bọn ĐT,NemChường........đều phất từ HCMC không ? , rồi cả mấy thằng cha Phi Hùng , Minh Quân tha hoá cũng vào đó tìm đất dụng võ ,công nhận là bọn tuổi teen ở HN bị mê hoặc nhưng rồi sẽ sớm phải tỉnh ngộ thôi , hãy nhìn Trần Thu Hà mà xem , e hèm , tấn công thị trường HN khó quá vào HCMC đã , hát mấy bài dễ nghe cho có cái tiếng rồi bắn ra HN chơi đúng phong cách thực của mình và ô hô........ngày xưa tam ca Áo Trắng khi ra HN hát đã trả lời phỏng vấn đại ý 'Bọn em ra HN diễn rất run vì ngoài này khán giả kỹ tính hơn chứ không chỉ ưa hình thức như trong kia'.
  8. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Sao đi đâu cũng thấy nói về bọn MU thế nhỉ, chuối vật vã!
    HHT bây giờ, phải nói rằng tha hoá và biến chất quá rồi, một tờ báo lá cái, rẻ tiền... ko hơn!
    Trẻ con thì thường thích những cái gì đẹp, màu mè, nổi tiếng... chính vì thế bọn này mới đánh vào điểm đấy... lúc nào cũng tung hô những thằng lởm, nhất là Đàm Vĩnh Hưng (ko hiểu sao một thằng như thế mà cũng làm ca sĩ được!(?))
    Còn về vụ MU... ha ha... nào thì đẹp giai, nào thì nổi tiếng, có nhiều fan... thế là a dua theo nhau, chứ làm sao chúng hiểu được tình yêu bóng đá đích thực?
    Hy vọng là có ai đó của HHT đọc được những bài viết này!
    [​IMG][​IMG]
  9. fanofPC

    fanofPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    E hèm , poculo cũng hơi cực đoan quá ,tất nhiên là so sánh ngày nay với ngày xưa cũng hơi khập khiễng , nhưng tờ HHT ngày nay cũng có vài mục hay đấy chứ : Cái mục gì gì tuổi dậy thì ấy hay phết đọc lắm lúc buồn cười nôn ruột , ngày xưa thì cứ nói đến cái gì động đến giới tính là dân tình lại im thin thít , ngày nay thì thoáng hơn ,dân tình cũng bớt ngờ nghệch, ngại ngùng đi ,có nhiều bài vui ,thẳng thắn về chuyện trường lớp ,thầy cô mà báo ngày xưa bói cũng chẳng ra .
    Còn về tờ SV thì sao nhỉ ? số nào cũng thấy có 1 bài phóng sự về các tỉ phú trẻ VN sành điệu ném tiền qua cửa sổ mà tớ nói thật là tớ không thể tin được ,thử hỏi mỗi tối hắn đi chơi sàn nhảy gọi 1 chai rượu trên 2 triệu mà những khoản # thì .......ặc ặc..... Sau đó là mấy bài kêu gọi thanh niên sống năng động tích cực hơn, hèm ,thỉnh thoảng có còn hay chứ số nào cũng có vài bài như thế thì nhàm, phản cảm quá đi ,và sau đó bài về tin học số nào cũng như số nào ,chỉ rặt các hacker và hacker.
    1 điều đáng tiếc nhất ở tờ HHT và tờ SV là vắng bóng hẳn những truyện ngắn tuổi học sinh SV nhu thời sơ khai, cả 1 số chỉ có đúng 1 bài , thời nay cũng không còn những cây bút nổi danh ,tiêu chuẩn ISO như Dương Bình Nguyên ,Vũ Quỳnh Hương....có lẽ vì họ bận đi làm ! già hết rồi . Hoàng Anh Tú cũng lui vào hậu trường của tờ báo chỉ thấy viết phóng sự , chẳng còn viết truyện ngắn nữa. Theo tớ tờ báo hay nhất bây giờ là tờ LaoĐộng.
    Poculo nói ?~nhớ lại hồi xưa ,mặc dù nghèo khó ,nhưng tờ báo HHT là tờ báo của giới học sinh ,Sinh viên thật sự , còn bây giờ giàu rồi thì báo HHT là thứ để làm nặng túi tiền của ông tổng biên tập ,ko hiểu thế hệ học trò bây giờ sẽ ra sao nữa ,thật tiếc cho họ khi ko được đọc những món ăn tinh thần thật sự như chúng ta hồi xưa .?T làm tớ nhớ lại hôm đi CLB tiếng Anh có 1 bà nói thật đáng tiếc cho giới trẻ bây giờ chỉ biết chơi điện tử ko còn những trò chơi như thả diều, ô ăn quan.....mặc dù tuổi thơ của tôi và chắc cả cậu nữa là đốt pháo , bắn bi , đá bóng chứ không phải là cả ngày chỉ chơi điện tử nhưng tớ cũng không đồng ý với bà ấy vì mỗi thế hệ có 1 thú vui riêng , chứ cứ phải giống ngày xưa thì XH sẽ tiến tới đâu ? ,thay đổi là điều tất yếu nhưng có điều thay đổi như thế nào để vẫn giữ được cái hay đồng thời theo kịp thời đại lại là vấn đề khó khăn cần nhiều sự quan tâm đóng góp .
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    hehe khổ quá, sao toàn bàn về báo ở trong box Nhạc Pop thế này? Khoá lại thôi, các bác chịu khó đưa sang box nào khác nhé ;)
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này