1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhắn gửi Xuong_rong_78

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Chieutim81, 16/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Sao giống như ............... !!! He he he !!! Coi chừng ăn thịt ..... !!!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  2. Chieutim81

    Chieutim81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bác latrung ơi! cảm ơn vì bác đã ủng hộ em! Hì,em nói nhỏ với bác nha (bác đừng cho anh XR biết không thì em mất giá) em mà thành công thì em đãi bác 1 chầu to tướng, bác thích ăn gì em cũng chìu.. Nhưng mà bác ui! Phải làm sao bây giừ, anh xương rồng, anh í kiêu quá, hay là anh í bị bệnh đường ruột kinh niên bác à, em mời dưa đỏ mãi mà anh í không ăn vì sợ dưa bở! Bác có kế gì hay giúp em với!
    Các bác thấy có kế gì hay thì nói nhỏ với em nha!
    __________Tình yêu đích thực là ngọn lửa, đam mê rực cháy!_________
  3. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ. Thực ra thì em mến em Chieutim81ngay từ lần đầu tiên gặp nhau cơ. Em muốn làm quen lắm nhưng mà lý trí của em mách bảo em rằng em không thể vồ vập ngay được, bởi nếu làm như thế em ấy sẽ không tin em nữa, mà sẽ nghĩ rằng em gặp cô gái nào cũng như thế và rồi sẽ rời xa em hơn khi mà vốn vẫn đang xa rồi.
    Lẽ ra em định để thêm vài tuần giả vờ kiêu để lấy lòng tin của em Chieutim81 nhưng mà chẳng hiểu là do em ấy khích em (hay là anh í bị bệnh đường ruột kinh niên bác à, em mời dưa đỏ mãi mà anh í không ăn vì sợ dưa bở!) hay là tình cảm của em giờ phút này đây không còn thắng nổi lý trí nữa nên em đã quyết định tự cho phép mình ăn dưa bở. Kệ thôi các bác ạ, cho dù sau này có bị ngã từ trên cao xuống mà không có dù thì em cũng vẫn không ân hận. (cái này em nói ra thì nói vậy thôi chứ các bác đừng có nói với em Chieutim81 nhé)
    Nhưng em mà đã không ăn dưa bở thì thôi, chứ đã ăn thì phải ăn quả thật to, sẽ dùng các kiến thức về tâm lý học, dùng những chiến thuật đặc biệt để có thể ăn được quả dưa đó.
    Chỉ có điều em toàn quân sư cho bọn bạn cưa các em mà chúng nó thích nhưng đến chuyện của mình thì lại chẳng biết làm thế nào nữa. Chán thế cơ các bác ạ. Mà bọn bạn em thì cũng đang ở trong tình cảnh chán như em vì em quân sư đúng mà chúng nó lại không tin bởi chúng nó bảo em chỉ có kinh nghiệm lý thuyết thôi, còn về thực tế thì chẳng có gì cả.


    Xương rồng 78


Chia sẻ trang này