1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận Lời Yêu Anh Lòng Em Tràn Đầy Hạnh Phúc Nhưng Giờ Đây Đã Tan Biến Như Bong Bóng Xà Phòng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi EmConYeuAnhNhieu, 29/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EmConYeuAnhNhieu

    EmConYeuAnhNhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhận Lời Yêu Anh Lòng Em Tràn Đầy Hạnh Phúc Nhưng Giờ Đây Đã Tan Biến Như Bong Bóng Xà Phòng

    Tất cả dường như chỉ là mới hôm qua thôi, vậy mà nay nó vụt đi như một giấc mơ, dù rằng em muốn cố níu kéo giấc mơ đó dài hơn song em càng cố gắng bao nhiêu thì em lại càng bất lực bấy nhiêu.

    Anh không nói là anh không còn thương em nữa nhưng chính thời gian đã nói lên tất cả. Em đã thực sự phải đấu tranh quyết liệt giữa một bên là ý chí muốn bỏ lại tất cả, quên đi hình bóng của anh và chôn chặt mọi kỷ niệm giữa chúng ta, còn một bên là trái tim vẫn thổn thức yêu thương và nhớ anh đến khát khao cháy bỏng. Anh bảo em phải làm gì đây?

    Em đã rất ghét và giận anh vì anh đã lừa dối tình cảm của em, nhưng tại sao trái tim lại yêu anh đến thế? Vì lòng tự ái, tính tự trọng em đã rất kiên quyết sẽ xa anh xa anh mãi mãi, nhưng càng cố gắng em lại càng nhận được sự thất bại vì em còn thương nhớ anh nhiều lắm anh có biết không?
  2. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng chẳng biết phải nói sao . Nhưng thực sự anh thấy lòng trống trải. Anh không đủ can đảm để nói rằng anh không yêu em nữa vì anh thấy quá có lỗi với em. Anh yêu em là vì tình thương, vì phút yếu lòng của thằng đàn ông vừa bị người yêu đá.Ban đầu anh cũng nghĩ rằng khi người ta bình yên thì sẽ là thứ keo bền chặt nhất nhưng cảm xúc ngày xưa hiện về giữa anh và cô ấy , anh không thể cưỡng lại được. Anh vẫn yêu cô ấy, cô ấy vẫn luôn nằm trong trái tim anh. Đừng bắt anh phải nói gì thêm, xin em hãy bình yên, anh biết anh có lỗi rất lớn nhưng anh không thể dung nạp hai người cùng một lúc. Nếu luật pháp cho phép (luật hôn nhân và gia đình)anh sẽ lấy cả hai người. Anh sẽ không để em phải khổ như thế.
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    he he... đọc tiêu đề buồn cười quá... tớ thì hình như giết tớ tớ cũng không bao giờ công nhận tớ yêu ai.. chỉ thích là hết.. hẹ hẹ.. Hôm nay mình cấm cẳn như chó cắn ma từ trưa đến tận 3h chiều chỉ vì mình nhắn tín không đứa nào chịu reply, lại còn làm cho thằng Giang thất vọng lợm giọng.. anyway, giờ thì khoẻ re.. chả cảm thấy cái gì hết... thích ở nhà..
  4. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, nếu chính cậu là ng mà cô bé nói ở trên, cậu trả lời như 1 thằng họ Sở chính cống vậy.
    Khổ thân cô bé!
    to ECYAN: những thằng như thế có yêu thì em cũng chỉ là vật thế chân thôi, buồn làm gì, đời còn thiếu gì con trai chứ.

Chia sẻ trang này