1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận lời yêu đại rồi chia tay không lý do (Nữ nhi nên tham khảo, nam nhi càng phải tham gia đầy đủ)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguoiradivitinhyeu, 22/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoiradivitinhyeu

    nguoiradivitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhận lời yêu đại rồi chia tay không lý do (Nữ nhi nên tham khảo, nam nhi càng phải tham gia đầy đủ)

    Mình ko hỉu nam nhi bay giờ nghĩ gì trong cái đầu( to mà óc như trái nho) cuả họ nữa,Mọi người nghĩ xem,các anh chàng bây giờ ko biết có thật lòng yêu ko,ma khi nhận lời yêu thì họ làm tốt lắm,rồi đùng một cái chia tay,nhưng rất lạ là khi chia tay thì sau cả tuần lễ trốn tránh ko gặp người yêu ko lí do,mới đc vài dòng tin nhắn"xem nhu anh có lỗi,chúng mình chia tay,anh mệt mỏi lắm,em đừng nói gì nưã",người con gái hoang mang ko hiểu mình đã sai chỗ nào hay có chuyện gì xảy ra mà lại như vậy.....các bạn chia tay con gái tụi tui,mà ko một lí do cụ thể,đã thế còn than mệt mỏi và ko cho chúng tôi nói gì(ko gặp,ko nói chuyyện.ko nhận dt).........có bất công wá với tụi tui ko
    Các bạn trai xin cho biết ý kiến về chuyện này nhé.
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ trong tình yêu , khi chia tay con gái cũng là người chịu thiệt ! Mình cảm thấy đúng vậy . Và mình đôi khi nghĩ rằng con gái luôn luôn là người chịu nhiều đau khổ hơn con trai !Nhưng đôi khi lại ngược lại !
  3. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    may quá, mình chia tay có lý do hẳn hoi , nếu ko thì còn gì mặt mũi nam nhi
  4. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    bây h nhiê?u bạn đến với ti?nh yêu như la? đê? bắt đâ?u một tro? chơi vậy. Vi? thế khi nói lơ?i chia tay, chă?ng qua họ ca?m thấy chán với tro? chơi cu?a mi?nh.
  5. nguoiradivitinhyeu

    nguoiradivitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì các bạn nam trả lời cho mình hiểu 1 vài lí do,có khinào vì chán nhưng bạn lại lấy 1 lí do khác ,chẳng hạn như vì lo cho tương lai,vì cảm thấy ko xứng hay đai loại là thế,de che đi lí do thậg sự ko?Nhưng tại sao phải làm vậy,,,,làm vậy nhieu khi con gai lai cam dong truoc tam long cao thuong cua mấy bạn và lại lún sâu vào lưới tình mà các bạn da "vo tinh"giăng phải,có ai làm vậy ko,hay khi chia tay cứ nói thật là"chán rồi ,,,mình ko hop"
  6. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    thằng bạn thân tớ bảo lý do phần lớn là do chán nhău, ngại nói thẳng với đối phương sẽ làm đău nòng hơn Vì thế mới có cái kiểu mất lịch xự dùng đt nhán vớ vẩn đòi chia tăy với các lý do nào thì là chúng ta ko hợp nhău, hăy có đứa còn can đảm viết thẳng là anh đã yêu nguời khác ......Đấy ... đúng là dở hơi nhỉ
  7. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Tui bị chia tay nhưng với 1 lý do vô cùng lãnh nhách...Khi chia tay, con người ta có tới 1001 lý do để chia tay,một khi đã không còn yêu nhau nữa thì nói thế nào chẳng được.Con gái bao giờ cũng là người bị chia tay.Tàn nhẫn wá!Không biết có bao giờ con trai họ ngồi lại và suy nghĩ về những gì mình đã làm chưa nhỉ?
  8. Mercury_Corleone

    Mercury_Corleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    hơ !! như đang xỉa mình thía nhỡ hix hix
    hèn giè bác này vào than trong topic của mình ^ ^ pà chị này, em bày cho ^ ^ trước khi nó đá pà chị thì pà chị mau chân hơn făng cho nó một phát, vừa đỡ wê vừa sướng ^ ^ (chảnh lắm cơ hehe)
    nói zậy thui ^ ^ nhưng được tiếng đá pồ khoái hơn pồ đá nhìu hìhì ^ ^
  9. Iron_man_new

    Iron_man_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Em Mercury này là một ví dụ tiêu biểu của các mối tình hiện đại
    "phải đá trước cho vừa đỡ quê, vừa sướng "
    "được tiếng đá bồ sướng hơn bồ đá nhiều "
    Chết cười em mất.
    Đá trước thì em sướng cái gì (????)
    Yêu nhau bây h là chơi trò thi đá hay sao nhờ ?. Đá cho bọn bạn xem, mình mà đá trước, là thắng , đỡ xấu hổ.
    Chết cười, chết cười
    Còn nói về topic, công nhận bây h ko chỉ con trai mà cả con gái, rất nhiều người coi yêu đương là trò chơi , và stop khi thấy chán nó ( rất đồng tình với ý kiến bạn nào trên đây ). Nhưng bạn nói vậy là nghĩ quá xấu về con trai rồi, đâu phải chỉ con trai như vậy đâu.
    Thực ra mà nghĩ bây giờ người ta yêu đương cho có cặp, rồi nhiều người cặp là để khỏi bị thua kém bạn bè, vậy thôi. Dễ đến với nhau vậy thì cũng dễ say goodbye thôi. Cái gì dễ đến thì cũng dễ đi mà, cũng chẳng nên thắc mắc
  10. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Lắm chuyện quá, làm gì có cái chia tay không lý do, chỉ có không muốn nói lý do ra thôi. Thực ra, tình yêu luôn chỉ là 1 trò chơi, mà cuộc vui nào thì cũng có lúc tàn, vợ chồng sống với nhau thực ra là vì trách nhiệm, vì con cái, vì nghĩa chứ tình yêu thì lúc này cũng đã phai tàn rùi, làm sao mà tươi mới như thưỏ ban đầu được.
    Nói chung các bác trai khi còn trẻ cứ nên yêu đương chơi bời cho thoải mái, kết em nào thì cứ tán êm đó, chán thì đi, chỉ có điều đã ào được thì cũng phải ra dược, đừng để sau này lại rắc rối. Các cô gái lúc đó cũng đau khổ lắm, nhưng rồi theo thời gian thì mọi việc cũng lại ổn thoả trở lại thôi mà, chả có ai chết vì việc đó đâu, nên nếu có chú nào mà cảm thấy cắn rứt lương tâm đôi chút thì cũng cứ yên tâm mà giải trí với cô khác đi, đừng bận tâm gì cả

Chia sẻ trang này