1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận lời yêu đại rồi chia tay không lý do (Nữ nhi nên tham khảo, nam nhi càng phải tham gia đầy đủ)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguoiradivitinhyeu, 22/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoiradivitinhyeu

    nguoiradivitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có trời biết,khi lập topic này,min2h cũng biết sẽ ko có câu trả lời cụ thể,,,,,,Trong tình yêu ko chỉ hai người yêu nhau là đã đc,còn nhiều lí do anh hưởng khác nưã,vì vậy cũng co nhugn cap chia tay nhưng trong lòngvq64n nhớ nhau......nói tóm lại là rất phức tạp
    Re:Mercury:tình yêu là thứ thiêng liẹng,chi có những kẻ ko ra gì mới đuà giỡn với nó,nên chuyện đá trc đá sau là hoàn toàn sai,,,,,chỉ có những đưá dở hơi mới tính những chuyện mang tieng bị đá hay đá,Sẵn mình trả lới cho topic "lam sao say gôdbye ...."cuả bạn luôn.Mình có hơi nặng lời nhưng bạn thông cảm ,do bạn trai mình mới wa đời nên mình rất gét những kẻ đuà giỡn tron gchuyện tình yêu,,,,,bởi vì cái "đá"hay "bị đá",,,,đuà với tình cảm nên giờ bạn mới phải lập topic"làm sao......"Đừng như thế nưã nhé,chuyện tình cảm là ko thể đuà
    Re:iron man:mình ok với bạn,chuyện này ko kể trai gái ,cả hai đều như thế,
    Re:langtubachkhoa:nói như bạn cũng ko sai,tình cảm sẽ nguội dần theo năm tháng .nhưng nnhững người yêu nhau họ sẽ biết cách hâm nóng tình cảm cuả họ như ban đầu,,,,,đó là 1 nhệ thuật,,,,,,,còn chuyện bạn khuyến khích mõi người đừng nên cắn rứt mà cứ thoải mái đuà thì mình ko thích chút nào.mình lập topic này cũng chỉ để kiu gọi mọi nguời đừng nên làm như vậy,vì đó là 1 trò chơi làm tổn thương người khác,,,,có những người rồi sẽ wên nhưng cũng có những người ko thể wên những vết thương đó/
    Tóm lại là mình ko đã kích ai,chỉ muốn kiu gọi mọi người đừng đem tình yêu ra làm chò tiêu khiển,mất đi người mình yêu quí thì mới hiểu rõ tình yêu ý nghiã thế nào
  2. hienhp

    hienhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Text

Chia sẻ trang này