1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhận lời yêu ...thật khó kgăn khi ko biết lòng mình thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi meoluoi21311, 30/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meoluoi21311

    meoluoi21311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhận lời yêu ...thật khó kgăn khi ko biết lòng mình thế nào?

    Tôi ko biết nên làm thế nào nữa bởi mọi chuyên xung quanh tôi rắc rối quá (hay là tại tôi cứ nghĩ vậy!)..Tôi ko hiểu được tình cảm của chính bản thân mình thì phải,và đấy là điều mà tôi cảm thấy thất vọng về mình quá .Tôi ko dám thử thách chính mình ,yêu một người ở xa ..đang di du học thì qủa khó khăn bởi tôi ko tin tưởng vào mình khi mà tôi vẫn có cảm giác xa cách với người đó .Dù đã găp nhau ,dù đi chơi hay nói chuyện nhưng tôi vãn cảm thấy mình ko hiểu ngưới đó và bạn đấy cũng chả hiểu tôi ..mấy .Và tôi lo sợ rằng nếu tôi nhận lời yêu ngưòi đó cũng chỉ vi tôi đang trốn tránh bản thân mình ,đang cố tìm một người để giúp tôi thoát khỏi tình cảnh khó khăn của tôi .Liệu tôi có nên làm vậy ko ?Cứ yêu di rồi sẽ biết đấy có phải là yêu thực sự hay ko ?
    Cũng cần có thời gian mà !

    meoluoi
  2. quan_ngo

    quan_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    chỉ nên giữ tình cảm bạn bè thôi ấy ơi
    You don't have to change a thing, ILU just the way you are
  3. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tui thì nghĩ bạn gãy nên giữ 1 tình bạn ở mức bình thường với người ta thôi trước khi bạn chưa xác định rõ được tình cảm của mình ... Đừng nên vội vàng nhất là trong chuyện tình cảm nếu như bạn không muốn sau này sẽ phảu hối tiếc hoặc thất vọng ..... Ty là 1 quá trình tìm hiểu lâi dài chứ đâi phải là trong 1 sớm 1 chiều , cảm giác thích 1 ai đó gay là được quan tâm chia sẻ cũng chưa thể nói được chắc chắn đó là Ty đâu bạn ạ ....
    nothing to lose anh nothing to forget
    i'll never regret anh U must cry ....... U don't have to say because i have already known...........
  4. TheOpenWindow

    TheOpenWindow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của tôi trong TY là:
    Thà bỏ sót chứ không yêu nhầm!
    Bạn thử cái gì, chứ chớ có thử Ma tuý hay thử Yêu.
    Làm ơn có trách nhiệm với Ty của mình, cũng như lời Yêu mà mình nói ra.
    Thử nghĩ xem sẽ thế nào nếu sau này bạn và anh chàng kia ko thể hoà hợp? Chia tay ư?
    Hãy chờ đến khi bạn xác định được rõ tình cảm của mình rồi hãy nói. Bạn mà nhận lời hồ đồ như thế thì tôi thấy thất vọng lắm!
    Each of us has our own 2 windows..
  5. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu cứ để nó là một tình bạn thì còn là tình bạn đẹp và giữ được lâu, chứ yêu trong khi vẫn còn "lơ mơ" thì sau này rắc rối lắm.
    Yêu người đang du học ư? Trước đây tôi đã từng đi du học, còn người yêu thương thì ở nhà. Mối tình đó đã kéo dài 2 năm với bao nhiêu ý nghĩ tốt đẹp về nhau. Nhưng cuối cùng tình yêu cũng phải đặt một dấu chấm thật nặng nề, chỉ vì người ấy không thể chịu đựng được cảnh chờ đợi một người ở nơi xa xôi diệu vợi.
    Có khi người ta cảm thấy yêu bạn chỉ vì một nỗi cô đơn nào đó nơi phương xa...
    [begin]
    :: vusonviet :: vietech group ::
    cell phone: 0903219779
    e-mail: hattorix@mail.ru | vietech@japan.com
    ICQ#: 262847701
    [end]
  6. splendid_glare

    splendid_glare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Xa mặt, cách lòng bạn à. Biết thế nào là yêu và không yêu. Trước kia mình cũng từng có một tình yêu như thế, sau gần một năm thì đỗ vỡ vì hình như chẳng ai hiểu ai cả .
  7. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    dong y voi ban vusonviet...thuong thi khi co don nen len net hay nhan loi yeu nguoi o xa nhung ma khi gap ai do gan thi...tieu luon
    hon nua ban cung co ve chua "aimer" nguoi ta lam nen dung co dam dau vao som lam gi...cu la ban thoi cung du roi...:-)
  8. blueoceanvn

    blueoceanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Did you feel the same, my honey? :(
    I think you did :((
    I hate myself for hurting you!!! :(((((((
    But... but I do love you, my love!!!!!
    Nỗi nhớ đã đầy, giọt nước nào làm tràn nỗi nhớ của tôi??
    -----------------------------------------------------------------------
    Ocean
    Được blueoceanvn sửa chữa / chuyển vào 05:17 ngày 03/07/2003
  9. nu_vuong_da_nau

    nu_vuong_da_nau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nói về những đổ vỡ ấy mà thấy buồn quá đi mất. Có lẽ phải yêu nhau lắm thì người ta mới nói được đến chữ chung thuỷ.
    Từ một người đang đi du học...

    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn
  10. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn thường nói là ''Tình yêu vượt qua không gian và thời gian'', nhưng sự thực diễn ra đôi khi khác, nhất là thời buổi hiện nay. Trước đây qua đài báo, qua truyện rồi phim ảnh thì cảnh người yêu chờ nhau dài đằng đẵng khi người kia đi chiến đấu, đi học tập nơi đất khác quê người nhưng họ vẫn 1 lòng chung thủy, sắt son chờ nhau. Nhưng giờ đây thì tớ nghĩ là khó rồi, bởi những tác động của môi trường xã hội và bạn bè quanh ta. Việc chờ đợi thì theo như quyết tâm hứa khi chia tay thì có, nhưng rồi qua thời gian không lâu thì họ sẽ bị tác động khá nhiều từ những nhân tố xung quanh. Chính vì thế mà tình cảm họ cs chút phai nhạt, hoặc lại có thể dứt tình được (tùy từng trường hợp và hoàn cảnh khác nhau). Tất nhiên tớ cũng không phủ nhận là việc cũng có nhiều đôi bạn vẫn yêu nhau, dành trọn niềm tin cho nhau và chờ được nhau đoàn tụ. Nhưng thực tế không vui là những tấm gương đó dần dần ít đi, hiếm hơn và giờ đây có việc đặt câu hỏi phân vân khi mà sự việc chưa diễn ra. Đúng là nên suy xét cẩn thận, vì ít nhiều nó sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của bạn. Và đó cũng là 1 sự lựa chọn trong nhiều lần lựa chọn hướng đi trong cuộc đời mà.
    Nhìn chung yêu xa thì có nhiều bất lợi thật. Sự tin tưởng lỏng lẻo, những tác động môi trường và hoàn cảnh xung quanh mỗi người, những mối quan hệ khác giới của mỗi người........sẽ là những điều phải tính tới. Tình cảm thì rõ rồi là có với nhau và yêu nhau nhưng nếu không được vun đắp thường xuyên (như kiểu tưới cây hàng ngày ý) thì e rằng dù có bản lĩnh tới đâu (cây có chịu được nắng hạn tốt ) thì cũng bị tác động ít nhiều (tùy thuộc mỗi người). Do đó việc suy nghĩ, đánh giá, quyết định thì ngoài việc tham khảo người thâqn và bạn bè thì chủ yếu là do 2 người mà thôi. Nói lên được thực trạng của vấn đề và cùng giải quyết nó (nếu cùng quyết tâm cố gắng)
    Chúc bạn vượt qua được một trong những thử thách trong cuộc đời. Và sẽ vui vẻ và hạnh phúc với người trong tim của bạn.
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả

Chia sẻ trang này