1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhạn môn quan mở cửa lại rồi.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Mr_Hoang, 30/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Nhạn môn quan mở cửa lại rồi.

    Hôm nay buồn lang thang 1 vòng trên mạng, phát hiện ra nhà nhạn môn quan đã mở cửa kho truyện trở lại . Các tác phẩm sốt cũng đã chuyển qua PDF, có thêm 1 ít truyện được đả tự lại.

    Tớ vào download vài chục bộ sẵn, đề phòng bên ấy lại trái gió trở trời đóng cửa lần nữa.

    Thông báo cho anh em mê kiếm hiệp biết.
  2. Huashaojia

    Huashaojia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    NMQ hình như đã mở cửa từ 08/08/2008. Tin của đ/c hơi bị lạc hậu đó.
    Trên phương diện nhà cung cấp truyện, NMQ tin chắc rằng dù là vietkiem, maihoatrang hay TTV đều không sánh nổi với kho tàng đồ sộ được tích luỹ qua nửa thập kỷ của NMQ.
    Nhưng với tư cách là một người có lòng tự trọng, tại hạ sẽ không đọc bất cứ thứ gì có nguồn từ NMQ, vì nó biến mình thành một người không có tự trọng, hay nói chính xác là một con "c*n con". Không phải ai cũng đủ "dũng cảm" để chui qua lỗ cún vào lấy truyện.
    Xét cho cùng thì trên đời vẫn còn vô số tác phẩm có giá trị & đáng đọc hơn truyện kiếm hiệp. Với lại những bộ của Kim lão gia thì có đọc lại bao nhiêu lần vẫn thấy chưa đủ .
    Ah, mình không có ý xiên xỏ gì bạn đâu nhé, chỉ là ý kiến cá nhân thôi. legal holiday, nên vô đây ôn lại thời sv ấy mà
    Được Huashaojia sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 30/08/2008
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Bạn nói cũng đúng. Hồi trước DDSL còn nóng, mới khoảng chương 160-200 bên NMQ phát ngôn nhiều khi rất khó ưa .
    Sai thì sửa thôi, bọn họ chắc cũng hiểu được nỗi cô đơn của cao thủ nhưng không có tri kỷ, không còn ai đọc, thưởng thức công sức của họ nữa nên mới mở lại đấy thôi. Mình sẽ vẫn quay lại NMQ nếu thật sự họ đã nhận thấy và sửa chữa sai sót của mình.
    Hy vọng trong mấy tác phẩm đả tự lại của họ không có những phát ngôn đáng khinh như trước nữa.
  4. hunglb1985

    hunglb1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nếu là những kẻ thuộc đám ăn cháo đá bát hoặc những kẻ đã từng bị đuổi khỏi Tàng Kinh Cốc, đừng mặt dày chui lòn vào Cốc tiếp tục làm tiểu nhân bỉ ổi. Sớm muộn gì cũng bị đá văng khỏi Cốc.

    Định tạo nick nhưng đọc được dòng này chẳng thèm đăng ký nữa.
    Được hunglb1985 sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 30/08/2008
  5. lanhdiendiemla

    lanhdiendiemla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này không còn được hot như trước nữa nhỉ, xuống giá thảm quá.
  6. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Toàn những người có học, có văn hoá mà phát ngôn những câu như thế trên thông báo chính thức. Tớ chả hiểu lắm về chuyện đấu đá trước đây giữa Nhạn môn quan với Tàng thư viện, hay vụ om sòm Tru tiên ... nhưng chỉ riêng điểm trên có lẽ cũng đủ để đánh giá về Nhạn môn quan rồi.
    Không ăn, không uống thì mới chết chứ không đọc truyện kiếm hiệp thì không chết được đâu...
  7. luongy007

    luongy007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    2
    hihi,chủ đề nhàm quá nhỉ,trăm năm trong cõi người ta,tranh dành danh lợi khéo là giết nhau
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Với một số người thì cái này cũng khó nói lắm...
  9. MK

    MK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Đúng ồi
    Ko chết nhưng mà mất sướng
    Đời mất đi cái cảm giác lâng lâng, bay bổng, lẫn lỗn cuộc sống khi hòa mình thành nv chính trong truyện
  10. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Wé đúng đi he he.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này