1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân một bài viết về truyện kiếm hiệp Kim Dung trên báo Thanh Niên

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Voldo, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Nhân một bài viết về truyện kiếm hiệp Kim Dung trên báo Thanh Niên

    http://web.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2005/9/5/121286.tno?SearchTerm=Chuy?n%20tình%20qua%20ti?u%20thuy?t%20Kim%20Dung

    Chuyện tình qua tiểu thuyết Kim Dung - Kỳ 1: Kỳ ngộ bên hồ Bích Thủy Hằng

    Gươm đao không có mắt

    Đường tình không lối đi

    Danh trấn khắp giang hồ

    Ngã ngựa trước tình si

    Rất nhiều nhân vật lừng lẫy trong thế giới võ hiệp của Kim Dung đã nếm trải những cuộc tình ngọt ngào, đắng cay, êm đềm hoặc sóng gió như chính cuộc đời họ. Chẳng hạn, Đoàn Dự - một vương tử đa tình, bỏ lại cảnh sống vàng son sau lưng, để dấn thân vào "gió tanh mưa máu" đeo đuổi nàng Vương Ngữ Yến đến "cùng trời cuối đất". Song lại cũng có một Lâm Bình Chi vì tham vọng tiến thân "võ lâm xưng hùng", lén luyện Tịch tà kiếm pháp, nên phải "cung kiếm tự thiến", không "chăn gối" được, bỏ mặc nàng Nhạc Linh San sau đêm tân hôn phải bẽ bàng, tủi thẹn. Cũng có một Du Thản Chi chịu trùm cái khuôn sắt nung cháy lên đầu để mong được gần người con gái độc ác mà mình trót si mê?

    Ngay từ đoạn đầu đã thấy bài viết có nhiều thông tin khá gượng ép. Lâm Bình Chi đâu phải vì tham vọng võ lâm xưng hùng mà tự thiến? Họ Lâm học Tich tà kiếm phổ với khát khao lớn hơn là trả thù cho cha mẹ sau khi đã phát hiện ra mình trở thành con rối trong tay vị sư phụ và cũng là nhạc phụ khả kính. Chính vì vậy với Lâm Bình Chi, đôi khi ta cảm thấy hắn là một người đáng thương hơn là một kẻ đáng giận.

    Du Thản Chi cũng đâu chịu trùm đầu sắt lên để được gần A Tử? Hắn bị chụp đầu sắt do thói tai quái của A Tử và chắc chắn hắn không hạnh phúc gì với cái đầu sắt đó. Du Thản Chi là một tấn bi kịch khác mà ở hắn người ta cũng thấy vừa thương vừa giận nhưng thương thì vẫn nhiều hơn. Nhận định của tác giả có vẻ khá gượng ép.
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi các nhân vật KD, đáng thương đáng giận, đáng yêu hay đáng ghét cũng tuỳ người đọc, cũng tuỳ ngang trái.
    Cũng nhiều người bảo A tử độc ác, nhưng em chưa bao h ghét nhân vật này, cô bé nhỏ bơ vơ đấy chỉ biết 1 điều "tỉ phu" 2 điều "tỉ phu" , có nhiều hành động tàn ác, nhưng cũng có nhiều đoạn đáng yêu.
    Du thản Chi, si tình đến mê muội, hồi trước ghét cay ghét đắng bây h lại thấy cũng ko đến nỗi nào. Chắc tại vì bây h ko có ai là A tử, nên cũng chẳng còn ai đủ kiên nhẫn làm Du Thản Chi.
  3. giaduylong

    giaduylong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Trong bài này còn mấy chỗ sai nữa : "Trương Thuý Sơn" thì viết thành "Trương Thiếu Sơn", "Bích Thuỷ Hàn Đàm" mới đúng, trong đó lại ghi là "Bích Thuỷ hằng"
  4. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ loi` hen the` la nhung co*n me^

Chia sẻ trang này