1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân một mùa quá nắng - Bạn có tin là NẮNG buồn hơn MƯA?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi breaking_news, 10/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Nhân một mùa quá nắng - Bạn có tin là NẮNG buồn hơn MƯA?

    Năm nay mùa hè quá nắng nóng. Dự báo, sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử. Màu nắng vàng khè và chói chang. Những khối đường bê tông như muốn cong rạn ra. Những hàng cây hai bên đường như thu nhỏ lại, giấu mình vênh vao vào sâu trong khô nẻ. Suốt từ đầu mùa, cứ đến trưa, tầm nóng nhất là tôi có việc phải ra đường. Hơi nước trong mình như muốn cạn đi. Và thế là tôi tin, đúng là Nắng thật buồn hơn Mưa!


    Tôi ngại những chuyến đi dài khỏi thành phố. Mặc dù, ở lại Hà Nội lâu cũng thấy bí bách đến ngạt thở. Đi xa, thấy mình bồn chồn vì vướng víu. Những ngày không phải ở nhà cuộc sống như sống tạm. Làm đến tối mịt. Về phòng chỉ để ngủ. Có đi chơi, đi ăn cũng là vì công việc. Nhìn ngắm mọi thứ rồi tặc lưỡi cũng chẳng để làm gì. Vội vàng về, lại thấy muốn bứt phá và bỏ lại những điều không cần thiết để luôn luôn mới mẻ và hạnh phúc. Cuộc sống vội vàng và ràng buộc ở quá nhiều nơi khiến tôi dần cảm thấy, mình như đang bỏ rơi một điều gì. Và thế là tôi tin, đúng là Nắng buồn hơn Mưa! Đam mê và nồng nàn nhiều quá, đôi khi sẽ thấy buồn hơn cả những ủ ê!


    Nhiều lúc nghĩ, bây giờ mình thật sự cần gì. Tôi không cần ô tô. Bởi một điều đơn giản rất nhiều bạn bè xung quanh tôi có ô tô. Không cần có một cái để phải lái, phải đau đầu tìm chỗ để xe. Tôi không cần một cái nhà riêng. Bởi tôi có thể tự thuê cho mình một căn phòng nhỏ và trang trí nó với đủ các thứ linh tinh tôi thích mà chẳng cảm thấy vướng bận trách nhiệm gì cả. Tôi cũng không cần đau đớn tìm cách đi sang Sing hay Thái Lan mùa giảm giá để shopping điên cuồng. Bởi tôi có cả một xưởng may để làm đồ tuỳ thích. Tôi không cần phải buồn. Bởi tôi có quá nhiều thứ nhiều người không bao giờ có cùng một lúc. Nhưng vì thế mà tôi tin. Đúng là Nắng buồn hơn Mưa! Thiêu đốt quá và xa xăm quá, sẽ tạo ra sự cô độc mà cái thiếu thốn bình thường không bao giờ đúng được!


    Năm nay, mùa hè khô nẻ và những tia lửa nung cháy mặt đường và những khuôn mặt sạm đen. Tôi thực sự tin. Qủa đúng là Nắng buồn hơn Mưa!


    ?oChúa đã bỏ loài người
    Phật cũng bỏ loài người
    Này em
    Có nhớ
    cuộc đời!?
  2. nayemconho13

    nayemconho13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    , viết hay quá !
    " nắng buồn hơn mưa "
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Nắng Trịnh
    Nắng buồn hơn mưa, hay mưa buồn hơn nắng? Chả cái nào buồn hơn cái nào! Chỉ là nắng (đôi khi quá rát bỏng), chỉ là mưa (đôi khi quá dầm dề). Hiện tượng thời tiết của tự nhiên mãi mãi thế. Buồn hay vui, do cái biểu đồ "thời tiết tâm hồn" của bạn mà thôi.
    Nếu sau mưa, nắng biết bày cho "hàng cây thắp nến" thì bạn có thấy yêu đời hơn một chút không? Yêu biết mấy cái "Nắng thủy tinh" trong veo và nồng nàn của ký ức. Và cũng thích luôn cái nắng rát bỏng hiện tại, vì nó đâu có "hồng bằng đôi môi em"! Và, ngạc nhiên chưa, thẳm sâu trong hồn, luôn khắc khoải mà không thể lý giải khi ta cứ đợi, cứ chờ một vạt... "nắng khuya" của tâm linh nấc nghẹn. Đến bây giờ, "nắng khuya" vẫn chưa lên, nhưng đã có quá nhiều loài hoa vội tím...
    Vì vậy tôi tin: mưa nắng vô thường...
  4. windblowup

    windblowup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thiên nhiên đã ban cho miền Bắc một khí hậu với đầy đủ cả bốn mùa. Nhiều lúc tôi tự hỏi đó là một quà tặng hay là một sự khắc nghiệt ? Có lẽ cả hai. Mùa xuân thì ẩm ướt, mùa hè nắng nóng, mùa thu có những ngày hanh khô đến phát sợ. Và mùa đông, dù ai đó có thể kể cho tôi nghe về nhưng buổi tối mùa đông ấm ấp trong những con phố của Hà thành, thì tôi vẫn luôn chạnh lòng khi nghĩ về những người cao tuổi, trong đó có cả bố mẹ tôi, chống chọi với cái lạnh của mùa Đông trong ngôi nhà cao rộng nhưng vắng tiếng cười nói của những đứa con đang xa nhà.
    Quay lại với mùa hè của Breaking_new, mùa hè năm nay hay năm nao thì luôn có nhưng ngày nắng lửa. Ở văn phòng, thỉnh thoảng, tôi cũng đứng từ cửa sổ tầng 4 nhìn xuống con đường phía dưới. Bốn mùa trôi đi mải miết trên con đường với những dòng người xuôi ngược vô tận. Chỉ có những hàng cây xanh rực lá trong mùa hè nhắc nhở về quá khứ với hoài niệm chập chờn để rồi cũng quên lãng đi. Và dù không ưa thích gì cái nắng nóng của mùa hè, nhưng tôi nhận ra rằng, mùa hè vẫn thật đáng giá, vì ta mới thấy được thực sự nắng vàng, thấy những hàng cây với màu lá non xanh thăm thẳm. Một mùa của sự sống đến lúc bừng bừng trỗi dậy, tồn tại và sinh sôi như căn tính của loài người.
    Tôi cũng là một người đi thuê nhà để sống trong thành phố này. Nhưng tôi măy mắn hơn những đứa con xa nhà khác là quê tôi đủ gần để cứ cuối tuần tôi lại quay về với những người thân thiết trong gia đình. Cứ thứ 7 quay về và thứ 2 lại đi ra. Ngót nghét 10 năm trời kể từ khi là sinh viên đại học. Và chính cái nhịp điệu đi đi về về đó đã nhiều lần giúp tôi tránh khỏi sự mệt mỏi với thành phố này. Một thành phố đông người, nhiều sự ấm áp nhưng ai bảo ít nỗi niềm cô liêu ?
    Vậy thì bạn sẽ hỏi rằng vậy là nắng buồn hơn hay mưa buồn hơn ? Có nắng lửa rồi sẽ có mưa rào. Những cây đời rồi vẫn phải xanh lá như lẽ hằng phải thế. Nắng hay mưa, cuối cùng đó vẫn là tiếng lòng của bạn. Và thực lòng, tôi cầu chúc tất cả chúng ta rồi sẽ đến bến bình yên. Sẽ thật là như thế, phải không nhỉ ?
  5. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn này có biết thơ Hồ Xuân Hương không, bạn nên đọc bài "tát nước" của Hồ Nữ Sĩ
    Chúc vui
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1

    ....những trưa tháng sáu
    nước như ai nấu
    Chết cả cá Cờ
    Cua ngoi lên bờ
    Mẹ em xuống cấy ....
    Những lời thơ của TĐK đã đi vào lòng thế hệ thanh niên chúng tôi , và cảm nhận ngột ngạt bức bách của những ngày tháng sáu , với những trưa nồng oi ả , với nắng nóng như keo đặc lại không khí, keo đặc lại cả tình cảm con người ...
    Bài thơ dưới này cũng được viết vào tháng 6 và cũng về nắng , oi ngột ngạt mà sao vẫn thấy dìu dịu ...
    Viết cho anh
    Sáng tác của Hương Thu
    Em chẳng kịp gọi tên những kỷ niệm về anh
    Đã vội vàng đánh rơi vào quên lãng
    Miền ký ức không ánh bình minh rạng
    Em ngập ngừng
    Hai đứa mình... rẽ ngang
    Em bỏ quên cả ngày nắng chói chang
    Để đi tìm những chiều vàng thương nhớ
    Chợt đến rồi chợt xa
    Và yêu trong bỡ ngỡ
    Em dại khờ
    Ta chẳng hiểu lòng nhau
    Em chợt nhớ câu hát chiều mưa mau
    Khi lại nghe cung nhạc ngân tha thiết
    Kỷ niệm tưởng đã ngủ quên
    Lại hiện về xanh biếc
    Em giật mình
    Nuối tiếc
    Xót xa
    Có phải yêu
    Chỉ là chút thoáng qua
    Lời anh nói chỉ là vui phút chốc
    Xa nhau rồi
    Em ngỡ ngàng bật khóc
    Trống vắng này
    Vẫn đơn độc...riêng em

  7. ntvonline

    ntvonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác Kèn nói lại nhớ đến nhưng buổi trưa hè tháng 6 cầm giỏ đi ra bắt Cua ở những ruộng lúa vừa mới cấy xong , Chắc phải nắng lắm nước ở ruộng lúa mới làm bỏng chân, nóng lắm thì cua ở trong tổ mới phải ngoi lên bờ, hic thế mà hồi đó không thấy gì hết cả , có thể tại bé quá chưa biết sợ nắng , chỉ mong sao bắt được đầy giỏ cua thôi. Ngày đó đâu biết nắng buồn hơn hay mưa buồn hơn? Chỉ cần Cua đầy giỏ là cười phơi phới à.
    Bác @loa_ken_den_si !
    Em vẫn nhớ câu này của Bác trong lần đầu đi off " Mình có thể bỏ các buổi off của box khác nhưng box Trịnh thì chưa bao giờ "
    Đã hai lần off không thấy bác rùi nhé!
    Em kết món Trà Đào của quán bác lắm đó.
    Được ntvonline sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 12/06/2007
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Anh sẽ kể những ngày tháng sáu
    Không em , cũng chẳng có nắng vàng
    Vẫn ngột ngạt cả một khoảng không gian
    Ăm ắp...
    Mặt hồ soi những cột điện đường thẳng tắp
    Lung linh trong đáy mắt em
    Gió thì thầm lơi lí môi mềm
    Se sắt ...
    Diện thoại không còn tin em nữa im bặt
    Tim chẳng rung bằng hờn giận
    Nửa viên pin dung lượng hết
    Đằm đằm ...
    Nắng có vàng....hết thơ em!
    Vẫn đều tay vỗ ...cạn thêm li sầu !!!

Chia sẻ trang này