1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân ngày 8/3 .... Gửi lời chúc ĐẶC BIỆT ... đến... người yêu !:D

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi NgUyeNc0nu0nG, 07/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , cứ tưởng...đùa . Hoá ra thật à ?
    Congratulation !
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cuộc hành trình đi kiếm người iu
    Mỏi caqr cẳng mà không thấy đâu cả .Người iu anh ơi ở đâu thì ra nhanh lên
  3. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    GỬI EM YÊU !
    Giờ này đây anh đang trong một giấc mơ dài. ANh mơ thấy em, thấy bờ môi mọng chín của em, anh thấy mái tóc dài em như dòng suối mơ chảy đều đều bình lặng trên một miền xa xôi viễn tưởng nào đó ! Cuộc đời anh như mở ra một trang mới từ khi anh được biết em.
    Em có biết không em ! Qua từng dòng hồi ức chứa chan nhựa sống và khát vọng tình yêu nơi em, anh đã tìm được chân lý trên con đường mà anh đã chọn... nơi em....
    Anh vẫn chưa có đủ can đảm để nói lên lời thương yêu ấy... tuy hơi khó khăn.... nhưng anh vẫn thầm mong mỏi rằng sẽ được ở bên em.. được nghe từng hơi thở, được nghe tiếng lòng khát khao rạo rực... Và được cận kề bên em... ơi em.... Em đang ở nơi đâu.. có nghe tiếng gió thét vào nơi ***g ngực anh cháy bỏng... cả cuộc đời này anh vẫn mong và chỉ mong có một cơ hội , một niềm tin, và một hi vọng nhỏ nhoi.. là... nơi ấy... em nhớ tới anh. Nhớ tới một tâm hồn đang thao thức vì em...
    Em biết không em, nhánh xương rồng nhỏ nhoi nhưng đầy nghị lực của anh. Anh chỉ mong được làm một mạch nước ngầm nhỏ bé khẽ len lỏi nơi sa mạc khô cằn kia, để dốc cạn kiệt cuộc sống của mình, để được chăm sóc và dâng hiến cho một tình yêu, cho biểu tượng của sự sống của khát khao, mãnh liệt nơi anh... Em có hiểu anh đang nói gì không em...
    Ngày này... năm này.. tháng này.. giờ này.. nơi đây.. anh nghĩ tới em... anh đang thầm ước.. em... ở đây.. bên anh..... và... chúng ta mãi mãi ở bên nhau... Nhé em... !
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Thế mà tôi tưởng ý bác nói là cái nhà VS công cộng chứ.Nhầm
  5. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    mình ... !!!
    Nhân ngày phụ nữ mồng 8-3 anh gửi tới mình tới mình bông hồng nè kèm những lời chúc tốt đẹp nhất , chúc mình ngày càng càng xinh đẹp hơn nữa nè , chúc cho minh công tác tốt , thăng tiến đều, gặp nhiều may mắn và không được bắt nạt bố xìtẹt nữa nhé , dù 2 đứa ở 2 đầu đất nước nhưng anh sẽ mãi nhớ và mãi yêu mẹ 2 con vịt giời ( như mình mong ước mai sau ) ... chút chít chụt chịt mẹ chúng nó
    XoXoX
    Kí tên bố xìtẹt
    Vịt Bình

Chia sẻ trang này