Nhân ngày lễ Mẹ Xin gửi đến tất cả các bạn đang còn Mẹ một bông hồng đỏ để nói lên niềm hạnh phúc Mẹ còn với chúng ta Và một bông hồng trắng cho những ai người Mẹ hiền không còn với chúng ta để ngậm ngùi nhớ lại những ngày quấn quít bên Mẹ Được g8ubvn sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 09/05/2004
Cám ơn bạn. Dù ngày của Mẹ qua rồi, nhưng tớ cũng xin nhận bông hồng đỏ. Và mong rằng, mỗi năm sau này, tớ luôn có một bông hồng đỏ vào dịp lễ Mẹ. Nhưng tớ nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó Mẹ tớ ko còn nữa, tớ vẫn sẽ cài lên ngực mình một bông hồng màu đỏ, bởi vì với tớ Mẹ ko bao giờ mất đi, cũng để nhắc nhở tớ Mẹ luôn bên cạnh với mỗi bước đi của tớ trong cuộc đời. Bạn cũng nghĩ thế chứ ?
Một lúc nào đó chúng ta phải sống xa Mẹ (vì đi học xa hay đi làm xa hay Mẹ đã vĩnh viển ra đi) dù Mẹ như luôn ở với ta trong mỗi bước đi. Những lúc lòng chùng xuống nhớ về những ngày còn gần bên Mẹ, bỗng ngậm ngùi nhớ đã nhiều lần làm Mẹ không được vui. Hối hận chỉ mong có thể gần Mẹ để một lần xin tha thứ nhưng Mẹ chỉ cần thấy con khôn lớn thành người là đã tha thứ tất cả rồi. Ngày Vu Lan cũng không còn bao lâu và cũng là dịp để chúng ta nhớ về Mẹ về Cha. Một người bạn gởi cho tôi bài thơ do thầy dạy Triết chúng tôi ngày xưa cũng là một nhà văn: " Khi con mở mắt chào đời , Mẹ ôm con trong đôi cánh tay Con trả ơn Mẹ bằng tiếng khóc lèo nhèo không dứt " "Năm con lên hai , Mẹ tập cho con những bước đầu đời Con trả ơn Mẹ bằng ngoảnh mặt chạy đi khi Mẹ gọi " " Năm con lên mười , Mẹ lái xe suốt ngày đưa đón con , từ sân banh đến phòng thể dục , từ cuộc họp bạn sinh nhật này đến cuộc họp bạn sinh nhật khác . Con trả ơn Mẹ bằng nhẩy ào xuống xe mà không thèm quay nhìn lại " " Năm con mười một , Mẹ đem con và bạn bè con đi xem chiếu bóng Con trả ơn Mẹ bằng yêu cầu Mẹ ngồi ở hàng ghé khác " ..........rồi những năm niên thiếu " Năm con mười lăm , tan sở về , Mẹ mong được ôm con vào lòng Con trả ơn bằng cánh cửa phòng con đóng lại " " Năm con mười bảy , Mẹ đang chờ một cú điện thoại quan trọng . Con trả ơn bằng ôm điện thoại nói suốt đêm dài " " Năm con mười tám , Mẹ khóc mừng con trong lể ra trường Con trả ơn bằng rong chơi cùng bạn bè cho tới hừng đông " ..........rồi tuổi già tóc bạc " Năm con mười chín , Mẹ trả học phí đại học cho con , lái xe đưa con tới tận trường , mang vác hành lý dùm con . Con trả ơn Mẹ bằng lời từ giãphía ngoài cửa phòng , vì con không muốn bối rối trước bạn bè " " Năm con hai mươi tuổi , Mẹ hỏi con đã yêu ai chưa ? Con trả lời Mẹ bằng câu :"Đâu phải việc của Mẹ !!!" " Năm con hai mươi ba , Mẹ cho con đồ đạc khi dọn vào căn chung cư đầu đời Con trả ơn Mẹ bằng kể lể với bạn bè :"Đồ đạc gì mà xấu xí !" " Năm con hai mươi lăm , Mẹ giúp con trang trải lễ cưới . Mẹ khóc và Mẹ nói Mẹ thương yêu con biết bao . Con trả ơn bằng cách dọn nhà đi xa nữa vòng trái đất " " Năm con ba mươi , Mẹ gọi cho con đôi lời khuyên để nuôi dạy trẻ Con trả lời bằng câu :" Thời buổi bây giờ đã khác rồi Mẹ à !" " Năm con bốn mươi Mẹ nhắc con sinh nhật của người thân . Con trả ơn "Lúc nầy con quá bận !" " Năm con năm mươi , Mẹ đau yếu và Mẹ cần con săn sóc Con trả ơn bằng kể lể gánh nặng của cha mẹ già đối với con cái " .................. .....và một ngày Mẹ lặng lẻ qua đời Nguyễn Xuân Hoàng
Ngày 12/6 sắp tới là ngày của cha Mình nghĩ tình cha cũng cao quý và bao la như tình mẹ vậy, các bạn có chuẩn bị gì cho ngày này ko ? Bạn nào có câu chuyện hay về tình cha con thì kể cho mọi người cùng nghe đi.