1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân ngày Lễ "Phật Đản 08/04" - suy ngẫm về "Luật nhân quả". Topic dành riêng cho chutdamme

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi chutdamme, 14/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày Lễ "Phật Đản 08/04" - suy ngẫm về "Luật nhân quả". Topic dành riêng cho chutdamme

    Thật tình cờ khi tôi biết đến các CLB Tình nguyện như CLB T5,The Bigheart, nhóm Kiến Thơ.v.v..tôi rất bất ngờ và xúc động khi biết được những đóng góp của các bạn cho xã hội trong thời gian qua. Và nhân dip Lễ PHật Đản, với 1 cách riêng của mình, tôi xin đóng góp đôi chút những gì tôi đã được đọc, được nghe các Thượng Toạ, Hoà Thượng giảng đạo trong suốt thời gian qua tới các bạn.
    Trong loạt bài này, tôi chỉ muốn nêu ra một khía cạnh trong cuộc đời về "luật nhân quả và làm phước giúp người" để cùng mọi người suy ngẫm, đóng góp. Và nếu có thể xây dựng nó thành 1 kênh thông tin về tinh thần, tôi sẽ xin cung cấp các tư liệu trong các bài tới để giúp chúng ta hiểu sâu hơn về thế giới tâm linh "về làm phước", giúp chúng ta thêm sức mạnh trong các hoạt động xã hội của mình, hay giúp những ai chưa thực sự quan tâm tới người khác bắt đầu vào cuộc .


    Bài 1 : suy nghĩ không của riêng tôi - sống trên đời cần 1 tấm lòng

    Tôi ...những người luôn muốn giúp đỡ những người xung quanh và biết thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống của chúng tôi là sau những giờ làm việc, học tập căng thẳng, chúng tôi rủ nhau đi cafe, Karaoke, đi quán bar,...nhưng khi nói đến những thú vui để xả stress đó, thì mọi người thường nhìn dưới góc độ không mấy thiện cảm và không tin tưởng vào thế hệ trẻ.

    Mà thực tế cũng có nhiều thanh niên đã và đang vui chơi quá đà, chơi không biết mình là ai, không quan tâm đến ai, thậm chí gây tổn thương cả tinh thần, thể xác cho người khác và ngay cả với chính bản thân. Nhiều lúc, tôi giật mình nghĩ...nếu mình không có người dạy dỗ về đường đời-đường đạo thì giờ đây tôi thế nào...có biết trân trọng giá trị cuộc sống, biết đứng vững và kiếm soát được chính bản thân trước quá nhiều thú vui, cám giỗ trong cuộc sống.

    Như mọi người thường nói, học cái tốt thì khó, còn học cái xấu dễ lắm, mà ở cái độ tuổi chập chững vào đời, nào có phân biệt được cái nào nên và không nên đối với mình, chỉ biết làm theo bản năng : thích thể hiện cái tôi, thích được mọi người đề cao, lao vào cuộc vui, vật chất như thiêu thân...

    Gần đây, tôi gặp lại những đứa em họ của mình đủ lứa tuổi từ mới bước vào cấp 3 hay đại học, tôi hơi bàng hoàng với những suy nghĩ tưởng chừng khá già dặn nhưng lại rất non, rất dại...dường như mọi thứ chỉ cần diễn ra ngày hôm nay mà không cần quan tâm tới tương lai. Xung quanh chúng có đủ thứ thiết bị hiện đại : ipod, điện thoại di động, máy tính..tiếp xúc với đủ thứ thông tin trên thế gian này.

    Những lúc nghe chúng nói chuyện, mà tôi tự hỏi, chúng ta cho thế hệ tương lai vật chất, thiết bị hiện đại, kiến thức làm giàu nhưng sao không thấy ai nói đến cái quan trọng nhất để giúp những thế hệ như chúng tôi đứng vững trong đường đời. Đó chính là tính tự chủ, bản lĩnh và đặc biệt : biết trân trọng giá trị cuộc sống của chính mình và của người xung quanh.

    Không phải ngẫu nhiên mà tôi hiểu được điều này, khi người tôi yêu kính nhất trong gia đình, người mà tôi muốn khoe đầu tiên khi bắt đầu thực hiện ước mơ, bắt đầu thi vào đại học, rồi biết bao dự định trong tương lai nữa, nhưng tôi....chưa kịp nói...thì tôi chỉ còn cơ hội khoe khoang với người ấy trong giấc mơ của mình mà thôi.

    Nhưng tôi cũng rất may mắn khi được nghe bà giảng giải về Đạo Phật, về "luật nhân quả" - Sống thế nào - sẽ có quả ứng như thế, cái mình làm ngày hôm nay hay trong quá khứ luôn gắn với mình như hình với bóng. Ban đầu, tôi bỏ ngoài tai và phải trải qua 7 năm, tôi mới thực sự hiểu được điều này, mới thầm nhuần được nó. Do vậy mà giờ đây, trước khi làm điều gì tôi đều nghĩ đến hậu quả.

    Đọc đến đây tôi và bạn, cả 2 có thể đang nghĩ đến 1 lý tưởng nào đó cho giới trẻ, những thanh thiếu niên ở đâu đó trên đất nước Việt Nam vẫn chỉ biết chơi bời phóng túng, sà lầy vào các trò tiêu khiển, thì ai, đoàn thể nào sẽ là người chỉ dẫn cho "Hươu chạy đúng đường"??? Đoàn thể ơi đừng lãng quên họ. Cái họ cần bây giờ là cuộc sống thực tế sẽ mang lại lợi ích gì cho họ. Tại sao ta không đi từng bước, từ những cái được coi là thức thời thông qua phương tiện truyền thông hiện đại xung quanh giới trẻ. Hãy lôi cuốn họ vào cuộc, làm thông tin "hữu ích" có thể lan truyền theo cấp số nhân.

    Hãy cho thế hệ trẻ những diễn đàn thực sự , những buổi sinh hoạt, những hoạt động giúp đỡ trẻ em nghèo, người tàn tật, người già..v..v... cho sinh viên ngay từ những năm đầu được thực tập chính ngành mình yêu thích :
    - SV kinh tế : bằng khả năng nhạy bén, sáng tạo có thể đưa ra các đề án dù nhỏ nhất, đơn sơ nhất giúp các hộ gia đình nghèo, các vùng nông thôn.
    - SV dược : khám bệnh cho người có hoàn cảnh neo đơn..v..v
    - SV sư phạm : dạy học cho các em nhỏ không có điều kiện đến trường.
    - SV văn hoá : tổ chức các buổi sinh hoạt văn hoá, xã hội, đưa thông tin mới về các vùng quê..v..vv

    Tổ chức cho thanh thiếu niên được sống gần với Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa v.v..: để họ được nghe giảng đạo làm người, nghe giảng về cách sống , về khả năng tự chủ của bản thân..v..vv Qua đó hiểu dần được giá trị sống, hiểu được tại sao "lại phải tu" như các Đại Đức, Thượng Toạ, mà trong đó có Sư TỔ khai sinh ra Đạo Thiền TRúc Lâm Yên Tử là Vua Trân Nhân Tông.

    Và còn bao sáng kiến nữa để giúp giới trẻ , những bạn đang còn "ham chơi" có cơ hội được giúp đỡ người khác ngay từ công việc nhỏ nhất. "Mầm non hôm nay - thế giới ngày mai"

    (còn tiếp)
    P.T

    Các bạn ơi, các bạn cho mình ý kiến phản hồi nhé. A...mà trong cuộc sống của các bạn đã từng gặp trường hợp về "nhân -quả " chưa...và bạn nghĩ sao về vấn đề này?????
  2. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Các bạn tham gia diễn đàn Tình nguyện vốn là những người rất giàu lòng nhân ái, các bạn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người khác. và theo như mọi người vẫn thường nói...làm được nhiều việc thiện, giúp người là có nhiều phúc lớn. Còn nói theo cách nhà Phật, thì đó là những người giàu lòng từ bi, làm nhiều việc thiện sẽ có được nhân - quả tốt.
    Vậy tất cả những điều đó có thực sự đúng không, những việc làm đó của các bạn sẽ mang lại điều gì, nó có đơn thuần chỉ làm việc thiện giúp người hay còn những ý nghĩa nào sâu xa trong đó? và nhân - quả là gì????
    Xuất phát từ điều này, tôi muốn gửi đến các bạn những điều tôi hiểu được, nghe được từ chính giáo lý nhà Phật. Có thể các bạn tin, hoặc còn nghi vấn, nhưng tôi mong rằng với tất cả các tư liệu đó, sẽ dần giúp các bạn hiểu 1 cách rõ ràng, chính xác những điều mang lại từ chính công việc các bạn đang thực hiện.
    Sau đây sẽ là list các nội dung tôi muốn gửi đến các ******** nguyện viên.
    Đầu tiên là loạt bài về thuyết nhân quả --> giúp các bạn hiểu được 1 cách dễ nhất, rõ nhất về giáo lý này.
    Sau đó là các bài giảng của Thượng toạ Việt Nam, hay THiền Sư Nhất Hạnh tại Pháp và Hoà Thượng người Trung Quốc cho các Phật tử Việt Nam và nước ngoài. Được nghe chính các ThượngToạ giảng sẽ giúp các bạn hiểu sâu hơn về mọi vấn đề của cuộc sống.

    Mục lục :
    Bài 1 : Suy nghĩ không của riêng ai - sống trên đời cần có 1 tấm lòng.
    Bài 2 : Sơ lược giải thích sự sống của con người trong vũ trụ.
    Bài 3 : Khái niêm"Luật Nhân quả" và dẫn chứng giải đáp thắc mắc.
    Bài 4 : Khái niệm "Nghiệp" và dẫn chứng giải đáp những thắc mắc.
    Bài 5 : Khoá giảng của Thượng Toạ về việc "Làm Phước" (tải CD lên web)
    Bài 6 : Khoá giảng của Hoà Thượng Thích Phước Tiến về "Nghiệp tiền kiếp"
    Bài 7 : Khoá giảng Hoà Thượng Thích Quảng Tâm - Trung Quốc về ý nghĩa câu "Nam mô A DI Đà"
    Trích đoạn "Hoa đăng kỷ niêm Đức Phật A Di Đà" tại chủa Hoằng Pháp - 2005
    Bài 8 : Khoá giảng của Thiền Sư Nhất Hạnh (thiền sư sống tại Pháp) về "Xây dựng đúng nếp sống tâm linh"
    Bài 9 : Khoá giảng của Đại Đức THích Hoàng Dự về "Báo Hiếu"
    Bài 10 : KHoá giảng của Đại Đức Thích MInh Thành về "Lòng tin"
    P.T
  3. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bài 2 : Sơ lược về giáo lý sự sống ( Giải thích sự sống của con người trong vũ trụ)
    Trích từ "Tám quyển sách quý của Nhà Phật" do HOà Thượng Thích Thiện Hoạ dịch - Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam xuất bản.
    Mỗi tôn giáo có 1 giáo lý khác nhau để giải thích sự sống. Giáo lý ấy có khi hoàn toàn dựa trên đức tin thuần tuý, có khi dựa trên sự tưởng tượng hoang đường, có khi dựa trên lòng ước mơ tha thiết của con người.
    Riêng Đạo Phật, giáo lý giải thích về sự sống đặt căn bản trên lý trí và thực nghiệm. Giáo lý ấy chính là "Luật Nhân - Quả". Luật nhân quả được coi là 1 vấn để căn bản trong giáo lý Nhà Phật , nói bao nhiêu cũng thấy bổ ích.
    Ở Việt Nam, vấn đề "Luật Nhân - quả" không xa lạ gì với người dân ; đặc biệt đối với những ai có một chút nhận xét và suy ngẫm ; luật Nhân quả lại càng gần gũi với giới khoa học. Nhờ tin chắc ở luật Nhân quả mà nhà khoa học khám phá ra biết bao nhiêu điều huyền bí của vũ trụ và phát minh được những điều kỳ lạ cho cõi đời.
    Nhưng nhà khoa học chỉ áp dụng luật Nhân quả trong pham vi vật chất. Đức Phật đi xa hơn, chứng minh luật Nhân quả trong phạm vi tinh thần.
    Nhà khoa học chỉ áp dụng luật nhân quả trong 1 khoảng thời gian nhất định. Đức Phật đi xa hơn, chứng minh luật Nhân quả trong suốt thời gian : quá khứ, hiện tại và tương lai.

    Trong cõi mung lung, vô tận của trời đất, con người vô cùng nhỏ bé. Nhưng khổ thay, con người nhỏ bé và chóng tan biến ấy lại mang trong đầu óc những câu hỏi quá to lớn : chúng ta từ đâu lại và sẽ đi về đâu? Đi hay về ? Đi theo con đường thẳng hay đường cong? ĐỘng lực của sự sống là gì?
    Quá khứ đã không hay; tưong lai cũng sẽ không biết ; còn hiện tại thì quá ngắn ngủi phù du! Ta có thể thoát khỏi cuộc sống bế tắc để đến 1 cuộc sống tốt đẹp hơn???
    Và than ôi!!
    Tại sao người ấy đẹp mà ta xấu? ngưòi kia giàu mà ta nghèo? Tại sao có người chết yểu, có người sống lâu? có ngưòi thong minh?
    Bao nhiêu câu hỏi xoay tít trong đầu, làm cho người ta điên đầu. Để chấm dứt sự hoành hành của câu hỏi, có người đã chấm dứt đời mình với thuốc độc, rưọu, ăn chơi trác táng....

    Để khoẻ não có ngưòi tự bảo mọi sự vật đều do ý trời sắp đặt, có ngưòi bảo là sự may rủi trớ trêu, không có nguyên do, luật lệ gì cả.
    Những câu giải đáp trên đã không lam thoả mãn được những tâm hồn thiết tha muốn tìm hiểu sự thật. Thật vô lý! Hãy nhìn xung quanh ta , có cái gì sinh ra mà không có nguyên nhân không?
    Còn riêng nói về sanh mạng con người , có 2 quan niệm thông thưòng, trái ngược nhau :
    - Quan niệm cho rằng con ngươì chỉ có một đời trong hiện tại, trong khoảng một trăm năm, đến khi nhắm mắt xuôi tay, thân thể tan thành tro bụi. Chết là hết, là hoàn toàn mất hẳn.
    - Quan niệm cho rằng linh hồn bất tử : sau khi chết thân thể tan rã, nhưng linh hồn thưòng còn mãi mãi, sẽ lên cõi thiên đường hay sẽ đoạ xuống địa ngục mãi mãi.
    2 quan niệm trên cũng không đúng!
    Chết là mất hẳn! Sao mất hẳn được ??Hãy nhìn xung quanh ta, có cái gì mất hẳn đâu? 1 hạt cát, 1 mảy lông còn không thể mất hẳn đưọc, huống chi con người là 1 sinh vật có khả năng tri giác nhất trong chúng sanh!
    Nhưng bảo linh hồn là còn mãi trên thiên đường hay dưới địa ngục cũng không đúng. Sự nhận xét thông thường cho thấy : trong vũ trụ có cái gì có thể vĩnh viễn ở yên 1 chỗ, mọi sự vật đều biến đổi và xê dịch. Vả lại, có gì bất công hơn là chỉ vì những cái nhân gieo trong đời hiện tại ngắn ngủi, mà chịu quả vĩnh viễn tốt hay xấu trong tưong lai..
    Do vậy, những vấn đề này đã được giáo lý Nhà Phật giải đáp 1 cách rõ ràng , khúc chiết, mạch lạc. Những lời giải đáp này không dựa vào oai lực của thần quyền, tín điều độc đoán, không dựa vào trí tưởng tượng mơ hồ. Mà căn cứ vào những nhận xét xác đáng trong hiện cảnh từ tai nghe mắt thấy, những điều có thể chứng nghiệm được.
    Đức Phật bao giờ cũng dựa trên lập luận, vì thế những lời dạy của Ngài đã nói tên 2 ngàn năm rồi mà bây giờ vẫn còn đúng đắn và vô cùng giá trị; có đủ năng lực làm thoả mãn sự khát khao hiểu biết của những ai băn khoăn đi tìm chân lý và ý nghĩa cuộc đời.
    Trong khi trình bày, chúng tôi sẽ giữ một thái độ hoàn toàn khách quan và nêu lên những vấn đề cụ thể, có thể nhận xét được rõ ràng, chứ không dựa vào những tín điều độc đoán hay muợn uy lực thần quyền để bắt buộc độc giả phải cúi đầu tin theo.
    P.T
    (còn tiếp)
  4. chucuoi_black

    chucuoi_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã được biết đôi chút về điều này nhưng thực sự bây giờ mình mới được đọc vấn đề này đấy 1 cách nghiêm túc.
    Mình nghĩ giữa cuộc sống thật quả là có bao điều đau đầu, mình mà làm chủ được chính bản thân mình thì còn gì bằng.
    Aa..mà vụ PMU 18 đó, các bác ấy tham ô ác quá, sống thật là.... chắc chắn sẽ bị quả báo phải không...
    còn các ******** nguyện ở đây đã làm được bao nhiêu điều, chắc sẽ được nhân quả tốt lắm.
  5. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi những bài viết bổ ích .Có ai đi ******** nguyện để như sám hối với lòng ko ?Cuộc sống này là những tính toán và bon chen,tôi thấy buồn khi ngay cả chính trong môi trường tình nguyện cũng có những người dối lòng,những suy nghĩ ích kỷ và hẹp hòi .Có người hiểu và không hiểu .Có thể là tôi và bạn .Xin lỗi vì nếu có 1 lúc nào đấy đã nghĩ ko tốt về mọi người dù ko nói ra.
    ong rằng các bạn nhìn vào những việc làm của tôi để hiểu tôi nhiều hơn.
    Tôi tin vào luật nhân quả và vẫn thường coi đó như là 1 phương châm sống của mình .(Nếu bạn muốn người khác đối xử với mình thế nào thì hãy đối xử như thế với người đó)
  6. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi...mình thực sự rất vui vì những tâm sự của các bạn . Mong muốn của mình trong loạt bài này là nhằm giới thiệu 1 vấn đề, 1 khía cạnh khác trong vòng xoáy cuộc đời, nó rất giản đơn thôi...
    ...Nhưng nhiều khi cuộc sống chuyển động quá nhanh..làm chúng ta không nhận ra những điều đó.
    Như câu chuyện có thật diễn ra trong khu tập thể của mình...mình thấy đau lòng :
    Đó là câu chuyện về việc đối xử giữa người con ruột với mẹ, và các cháu đối với bà ngoại. Bà đã 80 tuổi, rất minh mẫn.
    Còn Gia đình đó thuộc tầng lớp trung lưu chẳng thiếu thốn thứ gì .
    Nhưng nếu bạn gặp bà thì chắc bạn nghĩ hoàn cảnh gia đình bà neo đơn lắm. Có khi mọi người trong khu còn thấy bà cứ đi lang thang, và còn đi chân đất. Thậm chí, con gái ruột và các cháu ngoại còn vô tư chửi mắng bà, cứ như bà là người dư thừa trong gia đình...chẳng thèm kính trọng hay ít nhiều nghĩ đến công sức bà đã sinh ra và nuôi dưỡng người mẹ của họ.
    Rồi cách đây vài thàng thì bà đã ra đi vĩnh viễn....nhưng khi tôi chứng kiến người con gái và các cháu ngoại tiễn đưa bà..họ mặc áo đen, họ chít khăn, họ khóc mà tôi thấy nao lòng....
    Do vậy, mà tôi muốn chia sẽ với các bạn những gì tôi biết được, mong rằng dù được 100 người đọc những bài này, chỉ có 1 người thấu hiểu nó như cách sống của mình , rồi người đó lại tìm cách truyền tải "luật nhân quả" đến 1 ái đó...thì tôi sung sướng vô cùng. Ít nhiều tôi cũng đã làm được điều gì đó. Sự cố gắng và tâm huyết của tôi không vô ích.

  7. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bài 3 : Khái niệm "Luật nhân quả" và dẫn chứng giải đáp những thắc mắc
    I. Khái niệm Luật Nhân Quả :
    Trong vũ trụ mọi sự vật không phải đơn thuần tách rời từng mắc xích, mà có liên quan mật thiết với nhau.
    Đạo Phật gọi mối quan hệ đó là " Nhân Duyên", mọi sự , mọi vật đều có duyên với nhau, nương vào nhau, hay tương phản nhau mà thành, chứ không có cái nào đứng biệt lập được.
    1. Nhân quả nơi con người :- Về phương diện vật chất :
    Cha mẹ và hoàn cảnh là nhân, người con là quả , và cứ tiếp nối vậy mãi, nhân sanh quả , quả sanh nhân không bao giờ dứt.
    - Về phương diện tinh thần :
    Tư tưởng và hành động trong quá khứ là nhân - tính tình, nếp sống tinh thần trong hiện tại là quả. Tính tình và nếp sống trong hiện tại lại tiếp tục làm nhân để tạo ra những tư tưởng và hành động trong tương lai là quả.

    Phương diện tinh thần hay còn gọi là nội tâm, là phần rất quan trọng. Chúng ta phải đặc biệt chú ý đến nó.
    2. Nhân quả của tư tưởng và hành vi không tốt:
    - Tham : Thấy tiền nổi lòng tham, sanh ra trộm cắp , sát hại người là nhân --> bị chủ đánh đập hoặc bỏ tù là quả.
    - Sân : Người quá nóng giận, đánh vợ con, phá hại nhà cửa là nhân --> khi hết giận đau đớn nhìn vợ con bị bệnh hoạn, hoặc bị luật pháp trừng trị là quả.
    - Si mê : người mê sắc không còn biết hay dở là nhân --> làm gia đình lủng củng, trí tuệ mê muội là quả.
    - Nghi ngờ : suốt đời nghi ngờ , ai làm gì cũng không theo, không nghe là nhân --> không làm được việc gì, sống buông thả là quả.
    v...v.....
    3. Nhân quả của tư tưởng, hành vi tốt :
    Trong mọi hành động của chúng ta, bao giờ cũng nên nghĩ đến quả mà trồng nhân. Người không có tính tham, bỏn sẻn không bị tiền trói buộc, tất cả thảnh thơi. Người không ngạo mạn thì được bạn bè quý mên, niềm nở đón tiếp, tận tâm giúp đõ ..v...vv
    II. GIải đáp những thắc mắc, nghi vấn :
    Có người hỏi : Nhân quả là một luật tự nhiên rất công bằng đúng đắn, nhưng sao có người cả đời ở hiền từ, mà lại gặp lắm tai nạn, khổ sở, trái lại những người hung ác sao lại an lành?
    Đáp : Báo ứng chia làm 3 loại :
    - Hiện báo : quả báo hiện tiền, ví như mình đánh nguời sẽ bị người đánh lại ngay, hay ăn cơm thì no, uống nưóc thì đỡ khát.
    - Sanh báo : Đời này tạo nhân, thời gian sau hoặc đời sau mới thọ quả, như làm tội ác gì, ngay khi ấy không biết ai mà bắt, đến lâu sau mới tiết lộ và người làm ác mới đền tội.
    - Hậu báo : Đời này tạo nhân, đời sau hoặc cách mấy đời mới chịu quả báo. Như ngày Ngô Đạt quốc sư, đời trước làm quan tên là Viên án, vì giết Triệu Thố mà đến tận 10 đời sau mới chịu quả.
    Vậy nếu có người trong thời hiện tại làm việc hung ác, mà được an lành là do kiếp trước họ tạo nhân hiền từ. Còn nhân hung ác mới tạo đời này thì trong tương lại hay qua đời sau, họ, sẽ chịu quả báo .
    Cũng như người năm nay ăn chơi, không làm gì mà vẫn no đủ, là nhờ năm rồi họ có làm, có tiền của để dành. Cái nhân ăn chơi, không làm, năm nay thì sang năm họ sẽ chịu quả đói.
    Còn người hiền từ, làm điều phước, điều thiện mà vẫn gặp tai nạn, là do đời trước họ tạo nhân không tốt. Cái nhân hiền từ đời này, qua đời sau họ sẽ được hưởng quả vui.

    Do đó cổ nhân có nói :
    "Việc lành hay việc dữ đều có quả báo,
    Chỉ có khác là đến sớm hay đến muộn mà thôi"

    III. Lợi ích do sự hiểu biết nhân quả đem lại cho chúng ta :
    - Tránh cho ta những mê tín dị đoan, những tư tưởng sai lầm vào thần quyền :
    Cho ta thấy thực trạn của sự vật, không mơ hồ , bí hiểm . Nó vén lên tất cả những cái màn đen tối, phỉng phờ mê tín dị đoan.
    - Đem lại lòng tin tưỏng vào chính bản thân mình ;
    Khi biết cuộc đời của mình là do nghiệp nhân của mình tạo ra, mình chính là người tự xây đời mình. Lòng tin ấy giúp con người có sức mạnh vô cùng qúy báu, làm con người dám hoạt động, dám hy sinh, hăng hái làm điều tốt, những hành động tốt đẹp.
    - Làm cho chúng ta không chán nản, không trách móc :
    Người hay có thói quen ỷ lại kẻ khác bây giờ đã hiểu được mình là động lực , là nguyên nhân chính của mọi thất bại hay thành công, thì còn trách móc ai nữa. Từ đó, chỉ còn lo tự sửa chính mình, thôi không gieo nhân xấu để khỏi gặp quả xấu, thôi không tạo nhân ác để khỏi mang quả ác.
    ( còn tiếp )
    P.T
    ......Nhân quả trả nhau, như bóng theo hình,
    Hình ngay thì bóng thẳng, hình vẹo thì bóng cong.

  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Thích mỗi câu kia
  9. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    thích câu của anh Giang ngày truớc
    Được ong_gia_va_bien_ca sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 16/05/2006
  10. doivui98

    doivui98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    Sao đời bây giờ có nhiều kẻ coi trọng quyền lực, danh vọng đến khủng khiếp...bắt chấp việc phải trù dập nhau, dùng tiểu xảo với nhau, đẩy nhau vào con đường khốn cùng...
    nhưng cũng có người giúp đỡ người khác 1 cách vô tư như những câu chuyện kể có thật về các em nhỏ trên VTV, trong chương trình "chuyện cổ tích"
    ...chuyện nói về 1 em bé định mua cho mình 1 que kem 10.000 VND..ăn cho thật sướng ..nhưng khi nhìn thấy 1 cô bé nghèo..đang rất thèm mà không biết làm thế nào....cậu bé đã đổi que kem đó lấy nhiều que kem nhỏ hơn, rẻ hơn tặng cô bé..thất cảm động phải không các bạn.. bé vậy mà đã biết quan tâm, chia sẻ rùi
    Đấy cũng là biết cách sống, biết gieo nhân để có được quả phải không..

Chia sẻ trang này