1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân ngày Lễ "Phật Đản 08/04" - suy ngẫm về "Luật nhân quả". Topic dành riêng cho chutdamme

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi chutdamme, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. may_emerald

    may_emerald Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn chutdamme đã đưa những thông tin bổ ích. Lần đầu tiên M_E được nghe khá chi tiết về thuyết nhân quả là xem 2 đĩa VCD do chùa Phật Quang (ko bít nhớ tên có đúng không) thực hiện, thấy rất hay. Mong được đọc bài viết của bạn
  2. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa mới được biết bạn Coo_ddown, đọc những bài mà mọi người viết về bạn, và hiểu được những công việc của bạn đã làm. Mình thầm nghĩ khi bạn đã đi xa, nhưng bạn đã để lại cho cuộc đời rất nhiều thứ, mà không vật chất nào có thể bằng được.
    Đấy chính là cách sống của bạn, cách bạn giúp đỡ mọi người, và đã từng bước làm cho biết bao người khác đã có cùng cách sống đó.
    ---> Đó là cái cái "nhân" cực tốt mà bạn đã gieo trong cuộc đời. Nó đã lan truyền hết người này tới người khác, cùng làm phước giúp đỡ mọi người.
    Chắc chắn khi bước sang thế giới bên kia bạn đã mang theo 1 cái "Phước" rất lớn. Và kiếp sau bạn sẽ có "Quả" rất tốt, bạn sẽ càng thuận lợi hơn để lại tiếp tục tâm nguyện của mình.
  3. doivui98

    doivui98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    toi la nguoi rat yeu kinh cha me, nhưng có lẽ....hầu hết thanh niên hiện nay vẫn cứ "bật" lại cha mẹ tanh tánh mỗi khi mình không thích điều gì đó...., mặc dù sau những lần đó, tôi thấy rất áy náy với hành động của mình nhưng không hiểu sao vẫn cứ thế...
    Chắc chắn, tôi phải xem xét lại, một cách nghiêm khắc với bản thân về điều này.
    Tôi phải cố gắng tự rèn luyện mình, hay theo như Đạo Phật nói là phải biết khổ luyện chính bản thân mình để vươn lên trong cuộc sống, chứ dừng ngồi chờ may mắn hay oán trách cuộc đời số phận.
  4. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bài 4 : Nghiệp Tiền Kiếp
    I. Khái niệm :
    Ngày xưa có 1 gã thanh niên, uất ức trước tình trạng bất công của loài người, muốn tìm cho ra chân lý, nên đã hỏi Đức Phật :
    - Bạch Đức Thế Tôn ! đâu là nguyên nhân, là nguồn gốc của sự bất công giữa chúng sinh.
    - Đức Phật trả lời vắn tắt, nhưng chứa đựng đầy đủ ý nghĩa :
    Mỗi chúng sanh đều có những hành vi riêng, những hành vi ấy là vật di truyền, là quà gia bảo. Chính những hành vi ấy ( nói 1 câu gì, làm 1 việc gì, lành hay dữ, xấu hay tốt, nhỏ nhặt hay to lớn ) là cái nghiệp . Nó đã làm cho chúng sanh khác nhau trong cảnh đời.
    1. Định nghĩa :
    Nghiệp là do dịch từ chữ Karma trong tiếng Phạn hay chữ Kamma trong tiếng Pa-lỉa. Nghiệp nghĩa là hành động, việc làm của thân, khẩu , ý mà có ý thức. Còn những việc làm vô thức không phải là nghiệp.
    2. Sức mạnh và sự tồn tại của nghiệp :
    Nghiệp không có hình tướng, không ai có thể nhìn thấy được, nhưng có tác dụng, vô cùng mãnh liệt. Như điện lực, tuy không trông thấy được hình dáng ở đâu, nhưng khi đã đủ điều kiện thì nó phát sinh ra ánh sáng, sức nóng ...v..v..
    Nghiệp thúc đẩu người này thích hoàn cảnh này, thúc đẩy nguời kia thích hoàn cảnh khác, hay thúc đẩy người này thích làm công việc này, thúc đẩy người kia thích làm những công việc khác.
    Nhiệp không phải chỉ có sức mạnh mà còn tồn tại dai dẳng, không bao giờ chấm dứt, nếu chưa giác ngộ. Điều này cũng rất dễ hiểu : có nghiệp nhân thì tất có nghiệp quả, nghiệp quả khi đã phát hiện thì lại làm nhân cho nghiệp quả sau, cứ xoay vần như thế mãi.
    3. Các loại nghiệp :
    + Theo phương diện thời gian chia làm các nghiệp sau] :

    - Thuận hiện nghiệp : Đời này tạo nghiệp , đời nay thọ quả.
    - Thuận sinh nghiệp : Đời này tạo nghiệp , đời sau chịu quả.
    - Thuận hậu nghiệp : Đời này tạo nghiệp, cách mấy đời sau mới chịu quả.
    - Thuận bất định nghiệp : Nghiệp quả xảy đến không nhất thiết đời nào, có khi đời này, có khi đời sau, có khi nhiều đời sau.

    + Theo phương diện tánh chất, chia thành các nghiệp :
    - Tích luỹ nghiệp : là nghiệp tạo tác trong nhiều đời trước chất chứa lại
    - Tập quán nghiệp : là nhiệp tạo trong đời hiện tại, luôn luôn tiếp diễn , nên thành thói quen, thành nếp sống.
    - Cực trọng nghiệp :
    Là nghiệp quan trọng có năng lực tác động mạnh mẽ nhất sau khi chết.
    Nếu khi sống, cá nhân nào đó tạo nhân cực trọng nghiệp về loại thiện, như triệt để áp dụng những phương pháp tu hành có hiệu quả như Tứ đế, Thập nhi nhân duyên ...thì sau khi chết, được hưỏng kết quả tốt đẹp vô cùng.
    Trái lại, nếu tạo nhân cực trọng nghiệp về loại ác như giết cha mẹ, sát hại người tu hành ..v..v..thì khi chết phải đoạ vào địa ngục vô gián.
    Nhưng cực trọng nghiệ không phải người nào cũng có : nếu không tạo nhân cực trọng, như không tu hành, không phạm tội ngũ nghịch thì tất nhiên không có nghiệp cực trọng.

    - Cận tử nghiệp :
    là nghiệp lực gần lâm chung, có tác động mạnh mẽ trong vấn đề dẫn dắt đầu thai.

    VD : 1người trong qúa khứ đã tạo những nhân duyên lành thì sau khi chết, đầu thai vào 1 gia đình cũng hiền lành và những người trong gia đình ấy cũng không có trái ngược nhau.
    Nhưng nếu 1 người trong những đời quá khứ và hiện tại phần nhiều gieo nhân lành, đều có nhiều hành động thiện, nhưng khi lâm chung, vì lý do nào đó, có những ý nghĩ hành động bất thiện nghĩa là tạo 1 cận tử nghiệp bất thiện như tham đắm, giận dữ, nuối tiếc ..v...v...thì cận tử nghiệp này sẽ dẫn dắt đến 1 hoàn cảnh bất thiện, như sanh vào 1 gia đình tham đắm, hay giận dữ v...v...
    Nhưng trái lại , tích luỹ nghiệp của người ấy là ác, nhưng khi lâm chung , người ấy biết ăn năn hối cải, tha thiết nghĩ đến điều thiện và nhờ nguời xung quanh hộ niệm chú nguyện cho, hoặc nhờ họ làm việc thiện, --> tạo ra 1 cận tử nghiệp thiện.
    Nghiệp này trong quá khứ là ác, cho nên sau ít lâu sống trong gia đình ấy các nghiệp ác lại xuất hiện. Do đó mới có những trường hợp cha mẹ có con thiện, hay cho mẹ thiện con ác.
    P.T
    ---Để hiểu sâu hơn về "cận tử nghiệp" mời các bạn đọc bài tới trích trong quyển "bài giảng của Hoà Thượng Thích Thanh Từ".
    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 22/05/2006
  5. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tôi có tình cờ nghe được câu nói này ở đâu đó, nhưng tôi rất ấn tượng :
    Khi Hitle đuổi bắt người Do Thái - không phải việc của tôi, tôi quay đi chỗ khác.
    Khi Hitle bắn người Do Thái trên đường - không phải việc của tôi , tôi rẽ sang đường khác.
    Khi Hitle đến nhà giết tôi - không phải việc của người khác, họ chạy ..... thật xa tôi.
    Vậy đã bao nhiêu lần , bạn giúp đỡ những người xa lạ?[/
    Trong hoàn cảnh nào???
    ĐIều gì thúc đẩy bạn làm việc đó??????

    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 24/05/2006
  6. chucuoi_black

    chucuoi_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi giúp người xa lạ vì những lúc đó họ thực sự cần được nương tựa, và tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi cũng không nhớ rõ bao nhiêu lần.
    Có lần thì việc đơn giản : 1 ông già đi 1 chiếc xe đạp rất cũ, đèo 1 thùng catton, bị đổ ra đường, tôi và mấy người bạn cùng xúm lại giúp ông.
    có lần, tôi nhiệt tình giúp 1 nhân viên mới vào làm quen với công việc.
    có khi, tôi và gia đình tôi, hay gửi những quần áo cũ, bánh kẹo cho 1 bác quét rác trong khu phố.
    Đời là mấy mà bon chen quá.
  7. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Có những người vô tư giúp đỡ người khác..
    .....nhưng có không ít người ...họ phải tính toán thiệt hơn....trước khi giúp ai việc gì, cho ai cái gì
    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 25/05/2006
  8. chucuoi_black

    chucuoi_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  9. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ cố gắng post những bài giảng của các Thượng Toạ, Hoà Thượng xung quanh các vấn đề của cuộc sống..trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình nghe giảng, các bạn sẽ hiểu được sâu các vấn đề và từ đó có những hướng giải quyết trước những bế tắc trong cuộc sống hoặc càng vững tin đạt tới thành công trong các lĩnh vực mà bạn ưa thích.
    Mong các bạn đón xem trong tuần tới.
    Được chutdamme sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 25/05/2006
  10. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Khi tớ còn nhỏ Bà Ngoại tớ dậy tớ rằng :
    "Ác Giả ác báo" Nếu con làm điều xấu thì con không bao giờ có được cuộc sống thanh thản và bạn bè sẽ xa lánh con lúc đó con phải sống một mình buồn tẻ đáng sợ lắm.
    "Ở hiền gặp lành" Khi con giúp đỡ một ai đó, con không bao giờ được suy đo tính toán rằng liệu người ta có giúp lại mình hay không ? Hãy cứ giúp người ta bằng tất cả khả năng mà con có thể ...sau này con có gặp khó khăn, người ta không giúp được con thì sẽ có một người khác giúp đỡ con.
    Tới bây giờ được xem bài viết của bạn "chutdamme" mình cảm nhận được sâu sắc hơn những lời dậy của Bà Ngoại mình. Đây thực sự là lời dậy bổ ích cho mình trước đây , bây giờ và cả mai sau nữa.
    Trong cuộc sống mình đã được chứng kiến rất nhiều cảnh con cháu đối sử không tốt với ông bà cha me, giống như câu chuyện thương tâm mà ban "chutdamme" kể ...Nhưng mọi người hãy tin vào luật nhân quả , vì sau này họ sẽ phải chịu đựng tất cả những nỗi khổ mà ông bà cha mẹ họ phải chịu trước kia.
    Tớ cảm ơn về những bài viết của bạn chutdamme. Chúc bạn thật khoẻ mạnh để tiếp tục cho tụi mình được xem những bài viết có giá trị như vậy nhé.

Chia sẻ trang này